Chuyển động ở Etihad: Chú ý! Tevez lại... nhớ nhà!

21/01/2013 19:21 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Từng rất cố gắng để lấy lại niềm tin và tình yêu từ phía người hâm mộ Man City sau những lùm xùm ở mùa giải trước, nhưng giờ đây, Carlos Tevez lại mang đến cảm giác hụt hẫng khi không chịu gia hạn hợp đồng với nhà ĐKVĐ Premier League.

Tevez lại nhớ nhà

18 tháng nữa, bản hợp đồng của Tevez sẽ đáo hạn nên ngay từ bây giờ, Man City đã tính đến việc giữ chân anh. Song ý đồ ấy đã bất thành khi tiền đạo người Argentina thẳng thắn thừa nhận rằng mình chỉ thực hiện nốt bản hợp đồng hiện tại (có hạn đến mùa hè 2014), rồi sẽ hồi hương để khoác áo đội bóng cũ Boca Juniors. "Khoác áo Boca đá với River Plate rõ ràng thích hơn nhiều so với trận đấu tối nay (Man City tiếp Fulham)", Tevez tuyên bố.

Đây không phải lần đầu tiên, Tevez cảm thấy nhớ nhà. Hồi tháng 12/2010, anh nói rằng mình cảm thấy buồn chán vì phải sống xa 2 cô con gái nhỏ ở quê nhà. Dạo ấy, mối quan hệ của Tevez với HLV Mancini cũng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", và điều đó bộc lộ ngay trong thái độ anh cự nự ông thầy vì bị thay ra ở trận gặp Bolton. Hè 2011, anh cũng lên tiếng đòi ra đi. Mùa giải năm ngoái, mâu thuẫn đã tăng lên đỉnh điểm khi Tevez từ chối vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Bayern Munich. Sau 6 tháng bị Mancini cấm thi đấu, Tevez dành phần lớn thời gian ở quê nhà và đi đánh... golf. Nhưng cuối mùa giải, họ lại làm hòa, và đóng góp khá lớn vào chức vô địch của Man City với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Mùa giải này, Tevez được xem là tấm gương để Balotelli học hỏi về cách sửa chữa sai lầm. Anh đã ghi 9 bàn và có 7 đường kiến tạo trên mọi mặt trận và là một trụ cột đáng tin cậy của Man City. Anh cũng khẳng định rằng sẽ giúp đỡ đàn em cả về lối chơi, và "nhận thức". Nhưng bây giờ, dù vẫn tuyên bố rằng sẽ tôn trọng bản hợp đồng hiện tại, nhưng Tevez đã đẩy đội bóng vào tình thế khó xử. Họ dĩ nhiên không muốn mất trắng anh, nên sẽ phải tìm cách bán gấp, có thể là ngay ở mùa hè tới.

Không biết Tevez muốn tăng lương hay đơn giản là anh lại đánh mất động lực chơi bóng ở xứ sương mù. Nhưng phải thừa nhận rằng tiền đạo này thuộc mẫu người có tính cách phức tạp, và có vấn đề về mặt kiểm soát tâm lý như chính anh từng thừa nhận. Mới đây, Coloccini cũng nằng nặc đòi về San Lorenzo, nơi cha anh đang làm việc, vì cảm thấy mệt mỏi sau hơn 1 thập kỷ chinh chiến ở châu Âu. Tevez cũng không giấu diếm ý định kết thúc sự nghiệp tại sân Bombonera.

HLV hiện tại của Boca chính là chiến lược gia lão làng Carlos Bianchi, người đã từng dìu dắt Tevez trong những năm đầu tiên của sự nghiệp. Phải chăng, đó cũng là một lý do khiến anh khao khát trở về?

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm