Bộ mặt thật của David Moyes và Mourinho: Che đậy bằng đòn 'tâm lý chiến'

26/08/2013 19:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) -  2 đội bóng thành công nhất trong gần 1 thập kỉ vừa qua tại Premier League sẽ có cuộc chạm trán đêm nay. Nhưng Mourinho và Moyes vẫn còn những cuộc chiến khác, những cuộc chiến phô bày bản chất của từng người.

Tính đến thời điểm này, David Moyes vẫn chưa có được môt bản hợp đồng nào đáng chú ý, và cứ mỗi giờ trôi qua ông lại phải nhận thêm sức ép từ giới truyền thông nữa. Viễn cảnh trước mắt còn u ám đến mức Everton đã từ chối lời đề nghị trị giá 28 triệu bảng cho Baines và Fellaini của M.U, qua đó miêu tả đây là một lời đề nghị mang tính “nhạo báng và xúc phạm”.

Trước khi quay lại ve vãn 2 người học trò cũ, Moyes đã lí luận: “Tôi biết nếu tôi là huấn luyện viên của Everton trong khi Sir Alex đến hỏi mua cả 2 cầu thủ trên, sẽ rất khó để giữ họ vì tôi luôn nghĩ đến những điều tốt nhất cho các cầu thủ.”


Chỉ khi trở thành HLV của M.U, Moyes mới quan tâm tới lợi ích cá nhân của Fellaini và Baines

Moyes là một huấn luyện viên giỏi, và cũng có thể là cả một con người tốt nữa, một dạng hiếm trong bóng đá ngày nay nhưng trong câu chuyện này thì có vẻ như ông đã thể hiện ngược lại. Thứ nhất, có vẻ như Moyes đang nói nhiều về bản thân cũng như mối quan hệ với Sir Alex Ferguson, hơn là về lợi ích của đội bóng cũng như “điều tốt nhất cho các cầu thủ”.

Roberto Martinez mới về Everton, và với cái cách ông đang điều hành đội bóng mới hiện nay thì rõ ràng ông đang làm hoàn hảo những gì Everton trả công cho ông: Luôn đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu! Không bán Fellaini và Baines với cái giá mà M.U mong muốn không có nghĩa là Martinez đang tàn phá sự nghiệp cả cả 2 cầu thủ trên. Đơn giản là Martinez đang mong muốn có một cái giá hợp lí nhất mà thôi.

Xét trên một phương diện nào đấy, David Moyes cũng đang tung những đòn tâm lí về phía Everton, như thể nhắc nhở đội bóng cũ hãy đặt lợi ích cầu thủ lên trước chứ đừng có khăng khăng ích kỉ chỉ nghĩ đến mình. Nhưng xem ra cái cách ông diễn đạt thì chắc chắn sẽ không được lòng của một bộ phận giới cổ động viên, đặc biệt là của Everton.

Ở trên một mặt trận khác, Jose Mourinho đang làm những điều có lẽ khiến M.U vô cùng bực mình. Ông đã nói công khai rằng Chelsea sẽ chỉ trở lại bàn đàm phán sau trận đấu đêm nay, nhằm tránh những tiêu cực không mong muốn sẽ xảy ra. Thoạt nhìn, người hâm mộ sẽ thấy đây là một cử chỉ lịch thiệp của Mourinho. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì chẳng phải như vậy, Mourinho đang đánh thẳng vào tâm lí của Rooney cũng như M.U!


Mourinho vẫn chẳng thay đổi, luôn "tích cực" và "chịu khó" phát biểu

Liệu Rooney hay M.U có cảm thấy yên tâm hơn nếu như biết được rằng Chelsea sẽ chỉ quay lại bàn đàm phán khi trận đấu đêm nay kết thúc? Không, vì thực chất cái mà Mourinho đang nói không phải là xoa dịu, mà là gửi một thông điệp như “Cứ đợi đấy, tôi chưa bỏ cuộc đâu!” thì đúng hơn. Trận đấu quan trọng đã cận kề và liệu Rooney có toàn tâm toàn ý cống hiến hay không nếu như anh biết được đối thủ đêm nay rất có thể sẽ là đội bóng mới của mình trong tương lai sắp tới?

Có 2 phương án suy luận mà chúng ta có thể rút ra được từ động thái này. Khả năng lớn nhất chính là để gây áp lực với đối phương trước trận đấu quan trọng, khả năng còn lại là để đánh lạc hướng dư luận để thuận tiện hơn trong các thương vụ khác.

Dẫu có suy luận theo hướng nào, thì Mourinho vẫn đang tung ra những “cú đấm” liên tục về phía M.U, chỉ có điều chúng quá kín để một vài cổ động viên nhìn thấy mà thôi. Nhiều người cứ nói Mourinho đã trở nên “hiền lành” hơn kể từ khi về Chelsea, nhưng thực ra không phải vậy, ông vẫn là một người đàn ông có tính cách vô cùng sắc bén, đanh đá và thâm hiểm. Cái khác có chăng chỉ là sự thể hiện mà thôi.

Tô Tùng
Theo Herald Scotland


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm