Benitez cũng sẽ "bó tay" với Torres?

25/11/2012 11:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Benitez là HLV thứ 4 của Fernando Torres ở Chelsea trong vòng chưa đầy 2 năm qua. 3 HLV trước đều "bó tay" với tiền đạo có giá kỷ lục 50 triệu bảng này. Nhiều khả năng Benitez cũng rơi vào tình trạng tương tự khi tái ngộ cậu học trò cũ. Đơn giản, vấn đề của Torres nằm ở chính bản thân anh.

Tiền lệ Sheva

Trước Torres, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea là Andrey Shevchenko. Mùa Hè 2006, ở tuổi 30, Sheva chuyển từ Milan sang Chelsea với giá 30 triệu bảng. Anh là bản hợp đồng của ông chủ Roman Abramovich, chứ không phải của Jose Mourinho, HLV lúc bấy giờ của Chelsea. Mourinho không thích mẫu tiền đạo như Sheva. Tiền đạo người Ukraina không mạnh về thể lực, không có thói quen tham gia phòng ngự từ xa hay tranh chấp bóng với hậu vệ đối phương. Mourinho vốn đề cao Didier Drogba, một tiền đạo cơ bắp, tranh chấp tốt, thích hợp với môi trường Premier League.

Vì mệnh lệnh từ ông chủ, Mourinho đương nhiên phải dùng Sheva. Anh được bố trí đá chính trong thời gian đầu, và Mourinho tỏ ra rất kiên nhẫn. Nhưng rốt cuộc, Sheva không thể khẳng định được mình. Đừng nói thể hiện phong độ thời đỉnh cao, màn trình diễn của Sheva kém hơn hẳn các tiền đạo khác của Chelsea. Mùa 2006-07 ấy, Sheva ghi vỏn vẹn 4 bàn từ 30 trận Premier League. Hệ quả: Chelsea mất chức vô địch Premier League vào tay M.U, và phải 3 mùa sau đó mới đòi lại được.


Benitez cũng sẽ "bó tay" với Torres?

Người ta bảo rằng, Mourinho phải ra đi vì không trọng dụng, không khai thác được tài năng của Sheva, vốn còn là người bạn của Abramovich. Avram Grant lên thay, cũng "bất lực" với Sheva. Guus Hiddink cũng quyết định loại bỏ tiền đạo người Ukraina trong vài tháng tạm quyền.

Từ Italia, Milan chê bai Chelsea không biết dùng Sheva. Họ đưa Sheva trở lại San Siro theo dạng mượn, phục vụ cho mùa 2008-09. Sheva lại được làm việc với Carlo Ancelotti, người đã sử dụng anh rất tốt trong giai đoạn đỉnh cao phong độ. Mọi kỳ vọng về sự trở lại của Sheva đã sụp đổ. Sheva đá tổng cộng 18 trận ở Serie A. Số bàn thắng? Số 0 tròn trĩnh. Ancelotti sang Chelsea, Sheva đi theo. Anh đá đúng 1 trận, rồi buộc phải rời khỏi Stamford Bridge, trở lại đội bóng quê hương Dynamo Kiev.

Torres thực sự hết thời

Sheva đã làm việc với những HLV giỏi bậc nhất thế giới. Tương tự với Torres. Có Ancelotti, HLV 2 lần vô địch Champions League với Milan và giúp Chelsea đoạt lại ngôi vua Premier League từ M.U. Có Andre Villas-Boas, người đã cùng Porto vô địch Europa League. Có Roberto Di Matteo, chỉ cần vài tháng để mang lại chức vô địch Champions League lịch sử cho Chelsea.

Cả 3 HLV danh tiếng ấy đều rất kiên nhẫn với Torres. Ancelotti sẵn sàng giam Drogba trên băng ghế dự bị, lấy suất đá chính cho Torres. Chỉ đến khi Torres thi đấu mờ nhạt, và tịt ngòi nhiều trận liền, ông mới đưa Drogba trở lại. Villas-Boas muốn thực hiện cuộc cách mạng về mọi mặt, loại bỏ hàng loạt công thần. Torres được hưởng lợi, được đá nhiều. Nhưng màn trình diễn của Torres đã phụ lòng tin của Villas-Boas. Đội bóng liên tục hứng chịu thất bại, Villas-Boas bị sa thải.

Torres chơi khá trong giai đoạn nửa cuối mùa trước, khi Di Matteo đóng vai trò HLV tạm quyền. Nhưng chỉ là trong vai trò dự bị. Nếu đá chính, Drogba vẫn hiệu quả hơn. Chính Drogba đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Bayern Munich ở trận chung kết Champions League. Torres chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và sau đó thậm chí không được xếp đá luân lưu.

Khi Drogba ra đi vào mùa Hè này, vị trí của Torres trên hàng công Chelsea là bất khả xâm phạm. Gần như trận nào anh cũng đá chính. Anh không còn chịu sức ép nặng nề từ Drogba. Nhưng ngay cả khi áp lực không còn, Torres vẫn thi đấu tệ hại. Bản năng sát thủ của anh không còn nữa. Khi cần sút thì anh lại chuyền, khi cần quyết đoán thì anh do dự, khi cần nổ súng thì anh im lặng.

Ở Liverpool, Torres từng bùng nổ dữ dội dưới thời Benitez. Nhưng Torres ngày xưa khác hẳn với Torres bây giờ. Anh thực sự đã qua thời đỉnh cao, thời kỳ huy hoàng nhất.

Có lẽ Benitez cũng thế...

ĐỨC LỘC
Thể Thao & Văn hóa 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm