Bàn thắng của Berbatov: Khúc cua quan trọng của M.U?

21/03/2011 15:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Onlien) - Bất chấp “cơn bão” chấn thương, HLV Ferguson thừa nhận rằng ông cảm thấy hài lòng khi đội bóng của mình được tạm nghỉ thi đấu để các cầu thủ tập trung ĐTQG.

Berbatov ăn mừng - Ảnh Getty

Không cầu thủ nào của Man United, kể cả HLV Alex Ferguson, có thể dám khẳng định rằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bolton sẽ mang về cho đội bóng chủ sân Old Trafford danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh năm nay. Tuy nhiên, nếu chứng kiến cảm xúc của các cầu thủ khi Berbatov lập công, các "Quỷ đỏ" lao về phía tiền đạo người Bulgaria, còn Rooney giơ nắm đấm lên không và trượt người trên thảm cỏ, có thể hiểu rằng Man United đã vượt qua một khúc cua quan trọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch. 

Trên khán đài, HLV Ferguson cùng Giám đốc điều hành David Gill nhảy lên ăn mừng như những đứa trẻ. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng về pha ăn mừng của chiến lược gia người Scotland với trợ lý Brian Kidd sau khi S. Bruce ghi bàn trong trận đấu với Sheffield Wednesday, vốn giúp Man United giành được danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh đầu tiên hồi năm 1994. Phát biểu sau trận đấu, chính Carrick đã thừa nhận: “Tôi cảm thấy ba điểm này hết sức quan trọng. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể bước lên ngôi cao nhất vào cuối mùa bóng năm nay và khi đó, chúng tôi sẽ cảm thấy tự hào về trận đấu này”.

So với việc Arsenal đánh rơi hai điểm trước West Bromwich, đội bóng của HLV Ferguson đã tạo ra khoảng cách năm điểm. Dù chơi kém một trận nhưng chưa chắc một đội bóng đang có vấn đề về tâm lý như Arsenal lại có thể giành được chiến thắng trên sân của Tottenham trong trận đấu bù sắp tới. Do vậy, Man United thực sự nhận thức được rằng một chiến thắng trước Bolton sẽ tạo ra được bước ngoặt quan trọng, đặc biệt là khi đội bóng này đã để thua hai trận liên tiếp trước Chelsea rồi Liverpool.

Không chỉ vui với cảm giác giành được ba điểm quan trọng, HLV Ferguson còn thừa nhận rằng quãng nghỉ thời gian sắp tới để các cầu thủ trở về làm nhiệm vụ ở ĐTQG sẽ giúp đội bóng của ông có thêm thời gian để các cầu thủ dính chấn thương hồi phục. Theo đó, Nemanja Vidic và Darren Fletcher sẽ trở lại trong trận đấu với West Ham vào ngày 2/4. Rafael và John O'Shea nhiều khả năng sẽ kịp bình phục. Trong khi đó, những Valencia, Park hay Nani sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi hồi phục thể lực.

HLV Ferguson đã cho biết: “Quãng nghỉ sắp tới là thời điểm hợp lý đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chào đón sự trở lại của lần lượt từng cầu thủ. Chúng tôi đang có cơ hội tốt để vươn lên giành chức vô địch. Arsenal còn một trận chưa đá, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã tạo ra được khoảng cách”.

Anh Hiển (Tổng hợp từ báo Anh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm