22h00 ngày 1/12, Man City – Everton: Những người thích… hòa

01/12/2012 07:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng 2-0 trên sân của Wigan vào giữa tuần qua, Man City trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bất bại trong 14 vòng đầu tiên hai mùa liên tiếp ở Premier League. Everton cũng đã bất bại trước hai đội bóng trong tốp ba mùa trước là M.U (thắng 1-0) và Arsenal (hòa 1-1), chưa kể kình địch giàu truyền thống vùng Merseyside là Liverpool (1-1).


Everton lại "phá đám" Man City?

Nhưng Man City đã hòa 5/14 trận đã đấu, còn Everton mùa này là 7 trận, chiếm một nửa hành trình đã qua. Bất bại theo cách này cho thấy rằng cả hai đội đều thiếu đi những cú rướn quyết định đến chiến thắng. Đặc biệt là với một nhà ĐKVĐ như Man City, thì hòa chừng đó là quá nhiều. Mùa trước, Man City giành hơn cùng kỳ mùa này 6 điểm, với chỉ hai trận hòa sau 14 vòng.

Vòng cuối cùng, Man City có thể đã mất chức vô địch chỉ vì một trận hòa. Họ đã bị Queens Park Rangers dẫn 2-1 ngay trên sân nhà cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức, và chỉ có thể giành chức vô địch với hai bàn trong hai phút bù giờ cuối cùng, Edin Dzeko 90+2 và Sergio Aguero 90+4. Man City đăng quang nhờ hơn chỉ số phụ, với chỉ đúng một trận hòa trên Etihad (còn lại, họ thắng 18 trận!). Cũng phải chờ đến vòng 31, trận hòa ấy mới xuất hiện.

Mùa này, họ chia điểm với Arsenal tại Etihad ngay vòng thứ năm, và tính trên mọi đấu trường, Man City đã 5 lần mất điểm trên sân nhà, hòa 4. Quá nhiều với nơi đã từng là điểm tựa cho thành công của đội bóng mùa trước.

Ngay cả trong những chiến thắng mùa này, Man City vẫn bộc lộ sự mong manh, và thường phải bị dẫn trước, họ mới thực sự chơi vì 3 điểm. HLV Roberto Mancini thường cho đội bóng vận hành với sơ đồ chỉ một tiền đạo (thường là 4-3-2-1), và chỉ ở một số trận buộc phải thắng như hai lượt trận gặp Dortmund và Real Madrid mới đây, ông mới tung ra sân hai tiền đạo thực thụ từ đầu.

Có những trận như thể bị “chạm tự ái”, ông Mancini đã “dám” tung đến 3 tiền đạo vào sân, giống như trận thắng QPR ở vòng cuối mùa trước. Ví dụ như trận thắng Southampton ở vòng đầu tiên mùa này, Man City đã đá 3 tiền đạo ngay sau khi bị dẫn 2-1 trên Etihad, và họ thắng ngược 3-2.

Nhưng sự mạnh dạn đó không xuất hiện nhiều mùa bóng này, và thậm chí là khi đã dùng đến sơ đồ hai tiền đạo, thì ông Mancini vẫn áp dụng sự táo bạo đó cho toàn hệ thống: Trận hòa 1-1 mới đây trước Madrid tại Champions League, Man City chơi với cặp trung phong Dzeko – Aguero, nhưng dùng đến 5 hậu vệ trên sân (3 trung vệ và cặp hậu vệ cánh Maicon – Kolarov). Ở trận thắng Wigan vòng trước, ông Mancini lại đưa ra một quyết định khó hiểu khác là rút Aguero ra để cho một hậu vệ biên là Kolarov vào sân giữa hiệp hai, khi tỉ số vẫn là 0-0. May mà Man City đã thắng.

Các ý tưởng tấn công bị hạn chế bởi chính cách sử dụng còn rụt rè của ông Mancini, ngay cả khi Man City rất cần chiến thắng, và trong tay ông có rất nhiều chất liệu tạo đột biến. Man City có 4 chân sút đẳng cấp cao là Dzeko, Aguero, Tevez và Balotelli, ít nhất hai ngòi nổ sáng tạo hàng đầu Premier League là Nasri, Silva, chưa kể các tiền vệ có khả năng tổ chức và tấn công toàn diện khác như Barry, Y.Toure.

Everton sẽ lại cầu hòa

Cầm hòa các đội mạnh là một sở trường của Everton. Hai thất bại của họ mùa này đều đến trên sân khách, nhưng cả hai đều đến trong bối cảnh Everton chơi chủ quan khi được thoải mái trao quyền chủ động về mặt thế trận. Trận thua West Brom 0-2 ở vòng 3 và mới đây là thất bại trên sân Reading, Everton cầm bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng dồn ép và tiêu diệt, với tư thế một đội cửa trên, không phải là sở trường của họ.

Với các trận chủ động chơi để giành một điểm, Everton luôn hoàn thành chỉ tiêu. Như hai trận hòa trước Liverpool và Arsenal. Thậm chí, khi chơi thật sự tập trung, các cầu thủ của ông David Moyes còn “vượt chỉ tiêu”, với thắng lợi 1-0 trước M.U ở ngay vòng đầu tiên. Marouane Fellaini chính là biểu tượng cho lối chơi của Everton: Chắc chắn, mạnh mẽ, lì lợm, và cũng có thể bùng nổ khi cần thiết.

Một điểm trước Man City sẽ là mục tiêu của Everton, và đội bóng của ông Moyes hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu ấy, nếu Man City vẫn chơi rụt rè như hiện tại. Trừ phi đội chủ nhà bị “chạm tự ái” quá sớm, một trận hòa là kết quả không có gì bất ngờ.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Manchester City: Hart - Zabaleta, Nastasic, Kompany, Kolarov - Nasri, Garcia, Y Toure, Silva - Dzeko, Aguero

Everton: Howard - Hibbert, Jagielka, Heitinga, Distin - Naismith, Gibson, Osman, Pienaar - Fellaini – Jelavic

Dự đoán: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm