19h45 ngày 1/12, West Ham - Chelsea: Torres, hoặc ghi bàn, hoặc bị bán!

01/12/2012 06:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo người Tây Ban Nha vừa nhận được một thông điệp đanh thép từ phía Chelsea: anh chỉ có một tháng để cùng Benitez chấm dứt cơn tịt ngòi mãn tính trước khi The Blues thay thế bằng một chân sút khác. Thế nên, nhiệm vụ đêm nay dành cho El Nino là phải ghi bàn vào lưới West Ham.

Chưa bao giờ Torres hứng chịu sức ép khủng khiếp đến thế. Khoảng thời gian El Nino tịt ngòi từ sau trận gặp Norwich đến giờ đã lên tới 10 giờ 49 phút. Nó càng đáng chú ý hơn bởi ngay ở thời điểm này mùa trước, anh từng trải qua chuỗi thành tích 1.541 phút tịt ngòi.

Thành tích 4 bàn mà Torres đóng góp cho Chelsea vẫn là quá khiêm tốn nếu đặt cạnh những sát thủ khác ở Premier League. Nhìn sang M.U, họ có hai cầu thủ ghi bàn tốt hơn anh, đó là Robin van Persie (9 bàn) và Chicharito (5 bàn). Tương tự, Man City đang sở hữu 3 chân sút hàng đầu gồm Carlos Tevez và Edin Dzeko (cùng 6 bàn) và Sergio Aguero (5 bàn). Thậm chí, đối thủ đứng dưới Chelsea là West Brom cũng có hai cây làm bàn tốt hơn Torres là Shane Long và Romelu Lukaku, một người cũ của The Blues. Thế nên, chúng ta có thể đưa ra kết luận: El Nino đang là hàng thải không hơn không kém ở nhà ĐKVĐ Châu Âu.

Tuy vậy, vẫn có một số người tin rằng vấn đề của Torres chỉ là mang tính thời điểm và anh hoàn toàn có thể tìm lại bản năng sát thủ ngày nào. HLV tạm quyền Rafa Benitez là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ anh. Bên cạnh đó, El Nino cũng nhận được một tiếng nói bảo vệ khác từ cựu vận động viên điền kinh Darren Campbell. Phát biểu trên tờ Telegraph mới đây, vận động viên từng giành huy chương vàng ở Olympic Athens 2004 tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ tiền đạo người Tây Ban Nha trong việc khôi phục lại tốc độ, vấn đề mà không ít người cho rằng dẫn đến phong độ tệ hại của anh. Đáng chú ý, chính Darren Campbell là người từng làm việc với Torres trong năm đầu tiên của cầu thủ này ở Stamford Bridge. Ông tin rằng nếu tuân thủ tốt chế độ tập luyện chuyên biệt, Torres có thể trở lại với phong độ vốn có chỉ sau 2 tuần.


Torres, hoặc ghi bàn, hoặc bị bán!

Thời gian không chờ đợi Torres

Dù sao đi nữa, Torres không thể cứ mãi để số phút tịt ngòi kéo dài thêm nữa. Còn bản thân Chelsea cũng không muốn bị suy yếu đi chỉ vì cố giữ một “xác chết biết đi” (The Walking Dead). Thông điệp mà họ đưa ra với El Nino rất rõ ràng: tháng 12 này anh cần phải lột xác. Nếu không, Torres sẽ phải chấp nhận gắn bó phần còn lại của mùa giải trên băng ghế dự bị, hoặc xấu hơn là bị bán đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2013.

Trong tháng 12 này, nhà ĐKVĐ Châu Âu sẽ đá tổng cộng 8 trận đấu ở Premier League, Champions League và Cúp Liên Đoàn Anh. Đó là chưa kể đến việc The Blues sẽ tham gia Cúp thế giới các CLB ở Nhật Bản vào giữa tháng này. Chừng đó rõ ràng không hề ít ỏi chút nào để chúng ta đánh giá chính xác tình hình của Torres. Liệu tình trạng xuống dốc của anh có phải là sự sa sút nhất thời về mặt phong độ hay là dấu hiệu cho thấy Torres đang đi dần đến đoạn cuối của sự nghiệp?

Đêm nay, đối thủ mà Chelsea tiếp đón là West Ham, một tân binh đang chơi đầy hứng khởi trong mùa đầu tiên trở lại Premier League. Giữa tuần vừa qua, đoàn quân của Sam Allardyce chỉ chịu chấp nhận thất bại sát nút trước M.U. Đây là một đội quân có tính kỷ luật rất cao, với những cầu thủ có tên tuổi như Nolan hay Carroll. Tuy vậy, đội chủ sân Upton Park thường chơi không tốt khi gặp những đội bóng lớn. Họ chỉ hòa Man City, trong khi đã thua M.U lẫn Arsenal. Thế nên, đây là yếu tố để Benitez có thể tin tưởng vào chiến thắng đầu tay cho riêng mình, cũng như việc Torres sẽ bắt đầu hành trình tìm lại phong độ vốn có.

Dự đoán: 1-2

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

13 Chelsea chưa bao giờ thua trong 13 lần đối đầu gần nhất với West Ham, với 11 thắng, 2 hòa. Lần cuối cùng Chelsea để thua trước West Ham đã cách đây 9 năm rưỡi.

10 Torres đã trải qua hơn 10 giờ đồng hồ tịt ngòi, chính xác là 10 giờ 49 phút. Bàn thắng gần nhất của anh là vào lưới Norwich vào ngày 6/10/2012.

26 Với 26 điểm sau 14 vòng, Chelsea đang trải qua mùa giải tệ hại nhất dưới thời Roman Abramovich, kể từ khi tỷ phú người Nga mua lại CLB vào mùa Hè 2003.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm