19h45, ngày 07/12, Man United - Newcastle: Đến Newcastle cũng trở nên đáng sợ

07/12/2013 08:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Newcastle từng là nạn nhân quen thuộc của Man United trong quá khứ. Nhưng với Quỷ đỏ lúc này, lịch sử chỉ mang tính tham khảo. Thất bại trước Everton giữa tuần qua có thể xem như một minh chứng…

Everton hành quân tới Manchester với hành trang là 21 năm không thắng tại Old Trafford. 90 phút sau, họ ra về với 3 điểm trọn vẹn. Newcastle thậm chí còn trải qua 41 năm chỉ hòa và thua tại sân đấu này, nhưng cũng như đội bóng vùng Merseyside, họ đang có phong độ khá ấn tượng. Trái lại, Man United đang chìm vào khủng hoảng.

Bất ổn tâm lý, thiếu thốn nhân sự

Premier League đang trải qua một mùa giải đầy hỗn loạn khi bất cứ đội bóng nào cũng có thể quật ngã đối thủ trên cơ. Song những trận thua của Man United mùa này không đơn thuần là bước hụt. Khi một đội bóng thường xuyên tỏ ra thận trọng (thậm chí là yếm thế), dù đối thủ mạnh hay yếu, đó là bước lùi thực sự về đẳng cấp. Ngay cả trong chuỗi 12 trận bất bại của Man United, người ta vẫn nhận thấy sự mong manh. Vì lẽ đó, thất bại trước Everton không hẳn là một cú sốc.


Vắng cả Carrick, Rooney, và van Persie, Man United sẽ gặp khó trước Newcastle


Ngoài áp lực nặng nề về mặt tâm lý, thầy trò David Moyes còn tiếp tục gặp khó khăn về lực lượng trước trận tiếp Newcastle. Wayne Rooney, như thường lệ, đã chơi quyết liệt trên mức cần thiết khi gặp CLB cũ Everton, và hậu quả là phải nhận thẻ vàng thứ 5 từ đầu mùa giải sau một tình huống phạm lỗi không đáng có với Phil Jagielka. Như vậy, Man United sẽ bước vào trận đấu tối nay khi thiếu đi ba nhân vật quan trọng nhất: một lá phổi tuyến giữa (Carrick), một người truyền cảm hứng cho lối chơi (Rooney), và một mũi nhọn đẳng cấp (van Persie).

Man United đã thiếu 2 trong số 3 trụ cột ấy kể từ sau chiến thắng 1-0 trước Arsenal hôm 10/11. Kết quả, họ chỉ thắng 1 trong số 4 trận đã đấu. Không Carrick, David Moyes bất lực hoàn toàn trong việc kết hợp Fellaini, Jones, Cleverley và tuyến giữa Man United tiếp tục là một mớ hỗn độn. Không van Persie, một mình Rooney tỏa sáng là không đủ khi những chân sút còn lại tiếp tục gây thất vọng. Welbeck mới ghi 1 bàn trong gần 4 tháng qua, còn Chicharito đã tịt ngòi kể từ ngày 29/10. Bây giờ, đến Rooney cũng vắng mặt nốt, ai sẽ đảm trách nhiệm vụ ghi bàn cho Man United?

Newcastle phá dớp?

Trước chuyến hành quân đến Manchester tối nay, thủ thành Tim Krul và HLV Alan Pardew đã được trao tặng danh hiệu Cầu thủ và HLV xuất sắc nhất tháng Mười một. Cú đúp ấy là sự ghi nhận xứng đáng với đội bóng đã toàn thắng 4 trận, chỉ thủng lưới 2 bàn, trong đó có chiến tích quật ngã Chelsea và Tottenham. Đó chắc chắn không phải trải nghiệm dễ dàng cho đội chủ sân Old Trafford, trong bối cảnh họ đang rệu rã về tinh thần và lực lượng.

Ở lễ Tặng quà năm ngoái (26/12), Man United phải đợi đến bàn thắng ở phút bù giờ của Chicharito mới giành được chiến thắng 4-3 trước Newcastle. Nhưng đó là chiến thắng đặc trưng “kiểu Fergie” khi bất cứ một cầu thủ nào cũng tâm niệm không bao giờ đầu hàng cho đến lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên. Vả lại, khi ấy, Man United đang dẫn đầu Premier League với 7 điểm bỏ xa Man City chứ không nhợt nhạt như bây giờ. Vẫn những con người ấy, nhưng Man United của David Moyes đã tầm thường đi rất nhiều.

Đó là hệ quả của một mùa hè gần như đóng băng trên thị trường chuyển nhượng. Đội hình của họ bây giờ thiếu chiều sâu hơn hẳn so với Chelsea, Man City, và chưa chắc đã hơn Liverpool, Tottenham. Ngay cả những đội bóng như Everton hay Newcastle cũng không thua kém Man United về mặt này. Sự thật là Man United đang thèm một tiền vệ trung tâm như Yohan Cabaye, một cầu thủ chạy cánh như Gourfran, trong khi một mình Loic Remy đã ghi nhiều bàn thắng hơn cả Welbeck và Chicharito cộng lại.

Phong độ trên sân khách của Newcastle ở mùa giải này đi theo đồ thị hình sin theo nhịp thắng - thua. Sau thất bại ở Liberty, phải chăng là một chiến thắng ngay tại Old Trafford? Nếu đúng như vậy thì đó cũng chẳng phải một cú sốc lớn cho lắm. 

8 Với vỏn vẹn 8 bàn thắng ghi được sau 7 trận đấu tại Old Trafford mùa này, thành tích ghi bàn sân nhà của Man United thậm chí còn kém cả đội cuối bảng Sunderland (9 bàn).

41 Man United đã trải qua 41 năm bất bại khi tiếp Newcastle trên sân nhà. Lần gần nhất Chích chòe giành chiến thắng ở Old Trafford là tháng 2/1972.

4 Kể từ trường hợp của Everton ở mùa giải 1986-87, chưa có đội bóng nào vô địch Anh sau khi thua 4 trận ở 14 vòng đầu tiên cả.

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea - Rafael, Vidic, Smalling, Evra - Jones, Cleverley - Valencia, Kagawa, Welbeck - Chicharito.

Newcastle: Krul - Debuchy, Williamson, Coloccini, Santon - Sissoko, Tiote, Cabaye, Gouffran - Shola Ameobi, Remy.

Dự đoán: 1-2


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm