02h45 ngày 20/12, Leeds - Chelsea: Cú sốc nữa ở Cúp Liên đoàn?

19/12/2012 15:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về sau thất bại ở giải VĐTG các CLB, Chelsea sẽ coi Leeds United như đối thủ lý tưởng để trút hết mọi bực tức. Thầy trò Rafa Benitez xin hãy cẩn thận. Đội bóng đang xếp thứ 12 ở giải Championship là một trong những chuyên gia “thọc gậy bánh xe” có tiếng trong những giải đấu cúp gần đây.

Mùa giải 2009-2010, Leeds khi đó được dẫn dắt bởi HLV Simon Grayson đã tạo nên một cơn địa chấn lịch sử ở Old Trafford tại vòng 3 Cúp FA. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Jermaine Beckford khiến cho thầy trò Sir Alex phải bẽ mặt rời cuộc chơi. Sau chiến tích này, đội chủ sân Elland Road thiếu chút nữa đã buộc Tottenham phải ôm hận khi cầm hòa đối thủ ngay tại White Hart Lane trước khi gục ngã trong trận đá lại trên sân nhà. Một năm sau, cũng ở Cúp FA, họ lại buộc một đại gia khác là Arsenal phải tìm chiến thắng ở trận đá lại sau khi xuất sắc cầm chân 1-1 ngay tại thánh địa Emirates. Năm nay, trên con đường tiến đến vòng tứ kết Cúp Liên Đoàn Anh, đội bóng của HLV Neil Warnock đã liên tiếp quật ngã hai đại diện đến từ Premier League là Everton và Southampton.

Lợi thế mà Leeds có thể tận dụng làm bàn đạp cho cơn địa chấn thứ 2 ở Cúp Liên Đoàn Anh là tâm lý và thể lực của họ đang trội hơn đối thủ. Cuối tuần qua, đội bóng này đã có được chiến thắng 2-0 trước Ipswich ở giải hạng Nhất, qua đó bắt kịp với nửa trên bảng xếp hạng khi cách đội xếp thứ 6 Millwall chỉ 4 điểm. Trong khi đó, Chelsea vừa kết thúc một chuyến hành xác trên đất Nhật Bản với 2 trận đấu chỉ trong vòng 3 ngày. Thật khó để các học trò Benitez thăng bằng trở lại khi mà nỗi ám ảnh về khoảnh khắc đánh rơi danh hiệu vẫn còn đó. Đồng thời, việc đội bóng chỉ có thể trở về nước Anh vào hôm qua sẽ khiến thể lực các cầu thủ Chelsea vốn không quá mạnh lại thêm phần giảm sút.

Được đón tiếp Chelsea trên sân nhà là một liều doping tinh thần cho thầy trò Neil Warnock. Tính đến thời điểm này, Leeds đang có thành tích khá tốt trên sân nhà khi thắng 6, hòa 2 và chỉ thua 3 trong 11 trận ở giải hạng nhất. Bản thân bốn trận thắng của Leeds ở Cúp Liên Đoàn Anh mùa này đều diễn ra ngay tại thánh địa của họ. Mà Chelsea thì lại không hề có duyên mỗi lần phải ghé thăm Elland Road. 4 lần gần đây nhất họ làm khách, kết quả thu được chỉ là 2 trận hòa và 2 thất bại. Ở chuyến viếng thăm mới nhất cách đây đã hơn 9 năm, đội quân khi đó được dẫn dắt được Claudio Ranieri chỉ thoát hiểm trở về nhờ bàn gỡ hòa của Damien Duff.  

Nếu chiếu theo những suy luận như thế, xác suất để Leeds tạo ra một cơn địa chấn nữa như Bradford từng làm cách đây một tuần là điều không hề nhỏ. Họ có trong tay không ít tên tuổi từng chinh chiến tại Premier League như thủ thành Paddy Kenny hay tiền đạo người Senegal El Hadji Diouf. Tin rằng đây có thể là một trận đấu hấp dẫn, và thật khó để định đoạt mọi thứ chỉ sau 90 phút chính thức.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Leeds: Kenny - Byram, Lees, Pearce, Drury - Austin, White, Brown - Diouf, Becchio, McCormack.

Chelsea: Turnbull - Azpilicueta, Ivanovic, Ferreira, Bertrand - Lampard, Luiz, Piazon, Oscar, Marin – Sturridge.

Dự đoán: 1-1 (Leeds thắng bằng luân lưu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm