HLV Neil Lennon lại bị tấn công: Từ bom thư đến hooligan

13/05/2011 11:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau khi gián tiếp bị khủng bố bằng bom thư qua đường bưu điện, hôm qua một CĐV đã trực tiếp hành hung HLV của Celtic ngay trên sân bóng. Một lần nữa, Neil Lennon đã chứng minh cho mọi người thấy nghề cầm quân không chỉ căng thẳng, mà còn rất nguy hiểm.

Tình huống hài mà không vui này xảy ra trong chiến thắng trên sân khách với tỷ số 3-0 của Celtic trước Hearts. Ít phút sau khi Gary Hooper lập cú đúp đồng thời nâng đôi cách biệt cho Celtic, một CĐV to lớn của đội chủ nhà bất ngờ vượt qua hàng phân cách xuống sân và lao về phía Neil Lennon. May mắn thay, người trợ lý Alan Thompson đứng ở bên cạnh chiến lược gia 39 tuổi này và kịp thời can thiệp. Gần như ngay lập tức, lực lượng an ninh đã có mặt để khống chế tên hooligan hung hãn. Trong khi Lennon cũng không phải tay vừa. Ông chỉ cần vài giây để lấy lại sự bình tĩnh sau đó nhảy bổ vào đòi ăn thua với kẻ đánh lén mình. Cảnh sát không tiết lộ danh tính nhưng cho biết đó là một CĐV 26 tuổi của Hearts.

Ảnh ghép HLV của Celtic bị tấn công

Trận đấu giữa Hearts với Celtic diễn ra khá căng thẳng. Đội khách sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 12 do công của Hooper. Không lâu sau, trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi khỏi sân hậu vệ David Obua của Hearts. Có lẽ khi Hooper nâng tỷ số lên thành 2-0 ở phút 49, holigan này đã không giữ được bình tĩnh. Một sĩ quan cảnh sát còn cho biết trong suốt 90 phút, họ đã kịp thời dập tắt được vài vụ rắc rối nhưng vẫn để sổng trường hợp này. Vụ tấn công trên một lần nữa làm dấy lên làn sóng ủng hộ Lennon tại Scotland - ông được cho rằng là người gặp nhiều nguy hiểm nhất trong nghề huấn luyện viên. Cựu đội trưởng của Bắc Ireland viết trên trang web cá nhân Twitter ngay tối hôm đó: "Đừng để những gì xảy ra với tôi ngày hôm nay ảnh hưởng tới màn trình diễn chói sáng của các cầu thủ... Tôi không đơn độc trong cuộc chiến này".

Ngay sau trận đấu trên sân Tynecastle kết thúc, các quan chức cấp cao tại LĐBĐ Scotland cùng Ban tổ chức giải VĐQG và cả thủ tướng đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự bất bình về vụ tấn công Lennon. Họ đều cho rằng đó là hành động không thể chấp nhận được, làm xấu hình ảnh bóng đá quốc gia và có thể làm bùng phát bạo lực sân cỏ. Rõ ràng, CĐV xấu số trên sẽ bị trừng trị rất nặng tay để làm gương. Còn những thành viên trong BHL và cầu thủ của Celtic thì lên tiếng ủng hộ vị thuyền trưởng của đội bóng. Họ tiết lộ Lennon không hề bị sốc, tỏ ra bình thản trong phòng thay đồ sau chiến thắng và chỉ biểu lộ một chút tức giận. Tóm lại, HLV trẻ tuổi này vẫn "Ok" sau vụ tấn công. Chúng ta có thể khâm phục độ lỳ cũng như cá tính mạnh mẽ của Lennon.

Nghi án bom thư sắp được phá?

Tất nhiên, việc bị một cú đấm sượt mặt chẳng là gì nếu so sánh với số lượng bom thư mà Lennon phải nhận. Mọi chuyện bắt đầu từ hôm 4/3, một gói bưu kiện khả khi được gửi tới nhà riêng của Lennon. Sau đó ông nhận được liên tiếp những "món quà" tương tự trong thời gian tiếp theo.

Ngày 25/4, Lennon cùng 2 CĐV nổi tiếng của Celtic, luật sư Paul McBride  và chính trị gia Trish Godman, đồng loạt nhận những bưu phẩm chết người này. Đó là gói quà thứ 5 cho Lennon và tính cho tới thời điểm hiện tại, con số đó đã lên tới 10. Hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ 2 kẻ khả nghi được cho rằng có liên quan tới vụ khủng bố. Giới chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn "đang được diễn ra" nhưng nhất định không tiết lộ danh tính của những người này. Họ chỉ nói đã tạm giữ 2 người đàn ông 41 và 43 tuổi vào lúc 6 giờ sáng hôm qua tại Kilwinning vùng Ayrshire.

Giải vô địch quốc gia Scotland chỉ còn 1 vòng đấu nữa và sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Hiện tại, Rangers đang hơn Celtic đúng 1 điểm trên BXH và tràn đầy cơ hội giành chức vô địch. Tuy nhiên, đoàn quân của Neil Lennon có thể vớt vát lại ở trận chung kết cúp Quốc gia với Motherwell vào ngày 21/5 tới.

Hà Dương

Thủ tướng thứ nhất của Scotland, Alex Salmond: “Đây là hành vi không thể chấp nhận được. Những kẻ gây ra những hành động đáng xấu hổ này sẽ bị trừng trị đích đáng theo đúng pháp luật.”

Trợ lý HLV Johan Mjallby: "Tất nhiên chúng tôi càng thêm lo lắng cho HLV của mình sau những gì xảy ra. Tên Holigan có thể cầm vật gì trong tay và tính mạng của Lennon sẽ không may mắn như hôm nay. Tôi chưa từng thấy điều tồi tệ như vậy ở cấp độ này".

Đội phó Mark Wilson của Celtic: "Tôi tin HLV của chúng tôi có đủ sức mạnh để đi tiếp. Tôi chưa từng thấy ai trải qua một mùa giải nguy hiểm như vậy. Nhưng tôi tin Lennon sẽ vượt qua tất cả".

10 năm khổ ải

Ngày 01/03/2001: Lennon khi ấy là cầu thủ của Celtic. Ông cân nhắc giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi bị các CĐV Bắc Ireland la ó trong thất bại trước Na Uy.

Ngày 21/08/2002: Rút lui khỏi trận đấu giữa Bắc Ireland với đảo Síp sau khi nhận được lời đe dọa tính mạng từ một tổ chức bán quân sự. Lời yêu cầu Lennon "nên ở nhà" đã được gửi thông qua hãng thông tấn BBC.

Tháng 05/2003 Bị tấn công gần nhà riêng của mình tại Glasgow sau khi đỗ xe dừng đèn đỏ. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và 2 sinh viên sau đó bị bắt. Họ thừa nhận hành vi của mình với lý do "ghét" Lennon.

Ngày 01/09/2008 Phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh vì bị hành hung sau thất bại của Celtic ở trận derby. Hai CĐV của Rangers bị buộc tội và phải vào tù sau đó.

Ngày 05/01/2011 Hơn 3 tháng sau khi trở thành HLV chính thức của Celtic, Lennon nhận một gói bưu kiện chứa đầy vỏ đạn tại văn phòng riêng ở Mallusk, County Antrim. Cậu học trò Niall McGinn cũng bị khủng bố tinh thần theo cách tương tự.

Ngày 02/03/2011 Lennon cãi vã với ngôi sao El-Hadji Diouf và trợ lý HLV Ally McCoist của Rangers tại cúp Quốc gia. Đó là trận đấu Celtic giành quyền đi tiếp nhưng Lennon bị LĐBĐ Scotland "treo giò" 4 trận vì vụ rắc rối.

Ngày 19/04/2011: Hãng bưu chính Royal Mail chặn đứng 2 bưu phẩm lạ có địa chỉ là nhà riêng của Neil Lennon. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận đó là những quả bom. Từ đó tới nay, số bom thư gửi tới cho Lennon đã lên tới con số 10.

Ngày 12/05/2011: Lennon bị một CĐV tấn công ngay trên đường pitch ở chiến thắng 3-0 của Celtic trước Hearts. Nhưng ông vẫn ổn và tuyên bố mình không chiến đấu đơn độc.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm