Del Bosque: "Krkic không phải là vấn đề"

06/09/2008 09:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một trong những vấn đề được quan tâm nhất trước trận đấu với Bosnia chính là việc chân sút trẻ Bojan Krkic có hay không cơ hội được ra mắt trong màu áo đội tuyển TBN.
 
Kỳ khôi là ở chỗ, lẽ ra câu hỏi này đã không có cơ hội xuất hiện, nếu Torres không dính chấn thương háng khi đang chơi cho Liverpool (gặp Aston Villa) và Del Bosque buộc phải gọi Krkic lên thay (dù trong lần triệu tập đầu tiên, ông đã cố tình bỏ qua tiền đạo trẻ của Barca vì không muốn tạo thêm nhiều áp lực cho anh). Và thực sự, vấn đề cũng không quá nghiêm trọng, nếu đây không phải là lần thứ 3 Krkic được gọi lên tuyển để rồi đứng trước nguy cơ bị... bỏ đó, và nếu HLV của Serbia, một đội tuyển khác mà Krkic có thể khoác áo, không đưa ra lời kêu gọi nhắm vào cầu thủ này.
 
Bojan Krkic

Tuy nhiên, mặc kệ những điều đó, và mặc cho những học trò như Casillas, Villa hay Puyol ra sức tán dương Krkic, Del Bosque trước sau vẫn giữ một quan điểm với cầu thủ này: "Anh ta có được ra mắt hay không không phải là mối bận tâm chính". "Krkic cũng chỉ là một người như 18 người còn lại ở đây, nên vấn đề cậu ấy có ra sân hay không không phải là sự ưu tiên hàng đầu. Bản thân Krkic cũng hiểu được điều đó". Nghĩa là, khả năng Krkic lần thứ tư lên tuyển rồi trở về tay trắng là không hề thấp một tí nào. Tuyên bố ấy của Del Bosque rõ ràng là một gáo nước lạnh dội vào nhiệt tình của Krkic, người vẫn nghĩ rằng sau khi đã chinh phục hết những mục tiêu ở các tuyến trẻ, một suất ở đội lớn là mặc nhiên thuộc về anh ta.

Dường như, Krkic không có duyên với đội tuyển TBN, đội bóng thực ra chỉ là quê ngoại của cậu (bố Krkic là một người Serbia). Lần đầu tiên được gọi, trước trận giao hữu với đội Pháp hồi tháng 2, Krkic bị ốm. Lần thứ hai, trước thềm EURO 2008, Krkic từ chối với lý do quá tải và sợ không chịu nổi áp lực. Lần thứ 3, trận gặp Đan Mạch, anh lại không được Del Bosque sử dụng dù đó chỉ là một trận giao hữu và TBN sớm dẫn trước 3-0. Nếu trận này, Krkic tiếp tục không được trao cơ hội, thì có lẽ là đã đến lúc anh nên tìm một màu áo khác có duyên với mình hơn. Dù sao, cái tên Krkic nghe cũng không "Tây Ban Nha" một chút nào.

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm