Julio Cesar: "Brazil chơi phòng ngự với tinh thần của Inter Milan"

01/07/2010 16:52 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Thủ thành xuất sắc của "Selecao" nói rằng Brazil của anh cũng có tinh thần thi đấu như Inter Milan của Jose Mourinho khi đội bóng vàng xanh chơi phòng ngự.

Phát biểu trên Gazzetta dello Sport trước thềm trận tứ kết với Hà Lan vào tối mai, "đôi bàn tay nhựa" đang khoác áo Inter Milan cho biết: "Tôi để thủng lưới 2 bàn trong 2 trận đấu đầu tiên vì khi đó chúng tôi vẫn chưa kiện toàn được hàng phòng ngự. Vẫn cần phải có một số điều chỉnh trong cách phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cầu thủ. Nhưng Dunga có lí. Nói ông ấy sao chép mô hình phòng ngự mà Mourinho đã áp dụng cho Inter Milan là không đúng. Từ nhiều năm nay, ông ấy đã yêu cầu chúng tôi phải rất quan tâm tới hàng phòng ngự".


Thủ thành Julio Cesar, Ảnh Getty
Thủ môn của đội tuyển Brazil không quên dành những lời khen ngợi cho người đồng đội của anh ở đội bóng áo vàng xanh cũng như ở Inter Milan,  Lucio: "Lucio luôn là mẫu hình để Dunga tham khảo. Anh ấy là một thủ lĩnh mang đến cho Inter rất nhiều kinh nghiệm và sự chắc chắn. Đó thực sự là quái thú. Lucio phối hợp rất ăn ý với Juan".

Được đề nghị tiết lộ phương cách làm thế nào để chống lại người đồng đội của mình ở Inter Milan, Wesley Sneijder khi Brazil đối mặt với Hà Lan tối mai, Cesar cho biết: "Chúng tôi có đôi chút thuận lợi là đã biết rõ về Sneijder. Ai có thể biết là có bao nhiêu buổi tập ở Inter Milan đã kết thúc bằng việc anh ấy sút bóng vào cầu môn của tôi? Nhờ thế, tôi học được một chút gì đó để ngăn chặn Sneijder. Nhưng vì chúng tôi gần như đã biết mọi thứ về nhau, chúng tôi cũng hiểu rằng vào một ngày đẹp trời thì dù cho bạn có hiểu rõ về Wesley đến đâu đi nữa nhưng lúc nào anh ấy cũng tỏ ra nguy hiểm. Thế nên, tôi đã nhắc nhở các đồng đội của mình phải chú ý một điều là hạn chế tới mức tối đa việc phạm lỗi dẫn tới các quả đá phạt vì với Sneijder, điều đó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm".

Cuối cùng, Julio Cesar tâm sự về những gì anh có được từ trải nghiệm tuyệt vời trong màu áo xanh đen của Inter Milan ở mùa giải vừa qua: "Inter đã dạy tôi cách chiến thắng. Đến World Cup sau một năm khó quên như thế (giành cú ăn 3 cùng Inter) có nghĩa là bạn mang theo mình một ý thức khác ở trong đầu: Bạn thấy mình mạnh mẽ hơn và không thỏa mãn với những gì bạn có".

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm