Julio Cesar: Người hùng đích thực của Dunga

28/06/2010 11:38 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Trong bóng đá Brazil, vị trí thủ môn luôn bị chối bỏ, không chỉ vì mọi cậu bé đều mơ ước làm tiền đạo, mà là xuất phát từ sai lầm của thủ thành Moacir Barbosa trong trận chung kết năm 1950 ở Maracana (Brazil thua Uruguay 1-2). Thế nhưng, quan niệm đó sẽ phải thay đổi sau những gì Julio Cesar thể hiện dưới triều Dunga.

Khi trận đấu giữa Brazil và Bồ ở vòng bảng trôi về cuối, Crisriano Ronaldo đã bứt qua Lucio rồi căng ngang khung thành cho Raul Meireles. Ai cũng nghĩ đó sẽ là một bàn thắng. Chỉ Cesar là không, cho dù pha lao ra cản phá đã khiến cái lưng của anh phải chịu thêm 2 cú "giã" từ chân và cả người của Meireles.


Julio Cesar đã chơi rất xuất sắc dưới thời Dunga - Ảnh: AP
Cần nhớ là ngay trước khi vào giải, Cesar đã bị chấn thương lưng trong trận giao hữu với Zimbabwe. Và sau pha va chạm nói trên, thủ thành của Inter Milan đã phải mất tới 5 phút mới có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng ngay lập tức, anh đã chứng tỏ được sự chắc chắn của mình, như để khẳng định danh xưng thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay.


Cần nhắc lại, sự xuất sắc của Cesar đã làm thay đổi quan niệm về vị trí của người gác đền ở Brazil. Kể từ khi Dunga lên làm HLV Selecao vào tháng 8/2006, ông đã quyết định trao chiếc áo số 1 cho Cesar thay vì Doni của AS Roma. Kể từ đó, thủ thành của Inter không bao giờ nhường nó cho bất cứ một ai, kể cả trong những trận đấu giao hữu.

Trong tổng cộng 52 trận mà Cesar bắt chính, Selecao chỉ lọt lưới 3 bàn và thua đúng 3 trận (2 trước Paraguay, 1 trước Bolivia). Còn trong 39 trận gần nhất của ĐT Brazil, Cesar chỉ vắng mặt trong 2 trận, đều là giao hữu, với Venezuela (Brazil đã thua trận này) và Tanzania (do chấn thương lưng ở trận gặp Zimbabwe).

Rõ ràng, sự hiện diện của anh trong khung thành luôn tạo nên sự an tâm tuyệt đối, cho Dunga cũng như cho các đồng đội. Không chỉ có phản xạ nhanh nhạy, Cesar luôn ra vào hết sức hợp lý, và cùng với đó là khả năng chỉ đạo hàng phòng thủ xuất sắc. Và nếu trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng penalty, Cesar cũng không sợ.

Còn nhớ, tại trận chung kết Copa America 2004 giữa Brazil và Argentina, Cesar đã đẩy được quả sút của D'Alessandro giúp đội nhà đăng quang. HLV của Argentina khi đó chính là... Marcello Bielsa, người đang dẫn dắt ĐT Chile.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm