HLV Calisto: “Không thể cắt nghĩa vì sao thua”

11/11/2010 08:37 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - “Kết quả này thật kinh khủng. Olympic VN đã nhập cuộc tốt, chơi khá có nét trong khoảng 10 phút đầu tiên, nhưng sau khi Olympic Turkmenistan ghi bàn mở tỷ số thì các cầu thủ VN lập tức đánh mất cả sự tập trung cũng như tinh thần thi đấu.

Hiệp 2 Olympic VN có chơi khởi sắc hơn, nhưng cuối cùng vẫn để Olympic Turkmenistan ghi được tới 6 bàn thắng từ 6 cơ hội ghi bàn mà họ có được. Đáng nói hơn nữa, tất cả những cơ hội này đều do hàng thủ Olympic VN tặng cho đối phương.

Hôm qua hệ thống phòng ngự của Olympic VN đã hoạt động rất tồi tệ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đội bóng chơi tệ đến như thế. Về phía mình, chúng tôi cũng tạo ra được một số cơ hội ghi bàn, nhưng trong khoảng 10 phút cuối, các cầu thủ Olympic VN đã để lỡ 4 tình huống có thể ghi bàn.


Vấn đề là ở chỗ này, chúng tôi trao cơ hội ghi bàn cho Olympic Turkmenistan và họ đã tận dụng thành công, còn những tình huống mà chúng tôi dày công phối hợp lại bị bỏ lỡ.



HLV Calisto trong trận đấu với Olympic Turkmenistan - Ảnh Quốc Khánh

Khi mới tới Quảng Châu vào chiều ngày 9/11, tôi đã hỏi ông Hùng về tình hình thể lực của trung vệ Long Giang, ông Hùng đã trả lời là mọi thứ đều OK, không có vấn đề gì cả. Thực tế là chúng tôi đã không thay đổi bất cứ điều gì. Trước trận đấu hôm qua, ông Hùng cũng nói chuyện với các cầu thủ theo cách như mọi lần. Và đội bóng cũng nhập cuộc tốt như mọi khi, nhưng thật ngạc nhiên, hàng phòng thủ đột nhiên sụp đổ. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi và ông Hùng đã cố gắng chỉnh sửa các sai lầm cho các cầu thủ nhưng họ vẫn dẫm phải vết xe đổ. Chẳng có tuyến nào chơi tốt cả, thật chẳng khác nào thảm hoạ, và giờ là lúc nên nghĩ về tương lai.

Đây là trận đấu mà tôi thấy vô cùng kỳ lạ, bởi Olympic Turkmenistan đã ghi được 6 bàn thắng từ cả 6 cơ hội mà họ có được, trong khi thông thường để ghi được 1 bàn thắng thì người ta cần phải có khoảng 1, 2 hoặc 3 cơ hội. Nếu xét về khía cạnh tấn công thì theo tôi Olympic VN là đội cầm được nhiều bóng hơn, nhưng chúng tôi lại thua vì không tận dụng được cơ hội của mình. Thật khó để chỉ ra cụ thể những lí do vì sao Olympic VN phải nhận thất bại.


Trong cả trận đấu, ông Hùng rất muốn chỉnh sửa sai sót của cặp trung vệ và 2 hậu vệ cánh, nhưng họ vẫn cứ đứng sai vị trí, nên có những tình huống chỉ 2 hậu vệ hoặc 3 hậu vệ Olympic VN phải đối mặt với các cầu thủ tấn công Olympic Turkmenistan có số lượng nhiều hơn hẳn. Thật không thể hiểu nổi. Chúng tôi không thể cắt nghĩa vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi và HLV Phan Thanh Hùng đã liên tục la hét nhắc nhở các cầu thủ để họ chấm dứt những sai lầm nhưng vẫn vô hiệu”.


H.Huy (từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm