Blackburn–Chelsea: Sau giông bão sẽ là tiếng cười

05/11/2011 10:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Thua một trận đánh không có nghĩa là mất cả một cuộc chiến. Sau thất bại đau đớn trước Arsenal, Chelsea cần phải sớm gượng dậy để tiếp tục cho cuộc đua. Gặp Blackburn lúc này không khác gì một liều thuốc tinh thần cần thiết giúp đội bóng của Villas – Boas tìm thấy những nụ cười.

Phá “bom” cho Terry

Hai tuần qua là những ngày giông bão với John Terry. Anh bị cáo buộc là có hành động phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand của Queens Park Rangers. Một tuần sau, Terry “trượt vỏ chuối” đầy vô duyên và Chelsea phải trả giá bằng thất bại 3-5 trước Arsenal ngay tại Stamford Bridge ở trận derby London. Áp lực ngày một đè nặng lên trung vệ của Chelsea với nguy cơ phải ngồi tù nếu không chứng minh được vô tội trong vụ phân biệt chủng tộc. Nặng nề hơn, anh có thể còn mất băng thủ quân của ĐT Anh...

Để giảm áp lực, HLV Villas – Boas đã quyết định để Terry ngồi ngoài trong trận đấu với Genk ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Nhưng cũng chính bởi điều này, báo chí Anh lại được thể thêu dệt lên một loạt những kịch bản khác nhau và đa phần đều cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đã không còn tin tưởng vào Terry nữa.  Vô hình trung, áp lực đối với trung vệ của Chelsea lại càng được đẩy lên cao hơn.

Trước nguy cơ quả bom áp lực của Terry có thể phát nổ, đích thân Villas – Boas phải lên tiếng. Ông khẳng định Terry sẽ ra sân trở lại và đương nhiên, trong trận đấu với Blackburn, anh vẫn sẽ là người đeo băng đội trưởng. “Với tôi Terry là đội trưởng, là một trong những hậu vệ hay nhất của thế giới. Tài năng của anh ấy là một điều không thể phủ nhận và vì thế, Terry luôn được lựa chọn”.



Chelsea cần phải gượng dậy- Ảnh Getty

Rõ ràng, Villas – Boas đang làm những điều gì tốt nhất mà ông có thể làm cho Terry. Từ việc cho anh nghỉ đá cho đến việc đăng đàn để giải thích với báo chí trước những tin đồn thất thiệt. Vấn đề còn lại thuộc về Terry. Sau một tuần không đá bóng, anh đã đủ tĩnh tâm để tìm lại mình? Một trận đấu hay trước Blackburn sẽ là cơ hội để anh xua tan những chỉ trích và tìm lại niềm tin từ chính HLV, đồng đội và các CĐV, những người luôn hết lòng ủng hộ anh.

Không được phép vấp nữa

Vấn đề chính của Chelsea vẫn nằm ở khâu phòng ngự. Sau sự ra đi của Ricardo Carvalho, Chelsea không có được sự ổn định ở vị trí trung vệ khi Terry không còn một đối tác thực sự ăn ý bởi Ivanovic chỉ chơi tròn vai trong khi David Luiz đã sa sút khá nhiều chỉ sau một nửa mùa giải ở Stamford Bridge. Ngay như các vị trí hậu vệ biên cũng không còn hoàn thành tốt vai trò của mình. Ashley Cole và Bosingwa là những cầu thủ hỗ trợ tấn công khá tốt nhưng cũng vì thường xuyên dâng cao mà họ quên đi nhiệm vụ chính là phòng ngự. Cần phải nhớ rằng, tính đến thời điểm này, chỉ duy nhất trận hòa 0-0 trước Stoke ở lượt trận đầu tiên là Chelsea giữ sạch lưới.

Chelsea vẫn chơi tấn công khá ổn. Dù Torres không còn duy trì được phong độ nhưng bù lại, họ có một hàng tiền vệ biết ghi bàn. Trong số 23 bàn thắng mà họ ghi được ở Premier League thì tuyến giữa đóng góp 11 bàn. Điều đó cho thấy vai trò hỗ trợ tấn công của các tiền vệ Chelsea cực tốt. Song đổi lại, khả năng hỗ trợ phòng ngự của họ lại đang có những vấn đề khi bức tường phòng ngự từ xa không tạo ra được một sự chắc chắn cần thiết. Thế nên, đẹp mà không tìm được cái đích cuối cùng là chiến thắng thì đó sẽ là một thảm họa. Với 15 bàn thua chỉ sau 10 trận đấu, sự lỏng lẻo của hàng thủ đang là một nỗi ám ảnh thực sự cho những tham vọng của Chelsea.

Trận thua đau trước Arsenal khiến Chelsea bị Newcastle đẩy xuống vị trí thứ 4. Lúc này, Tottenham đã vươn lên với cùng 19 điểm dù họ vẫn đá ít hơn một trận. Liverpool và Arsenal cũng đã áp sát ở ngay phía sau. Chỉ cần một cú vấp nữa, Chelsea sẽ bị đẩy ra khỏi top 4 và điều đó không cho phép thày trò Villas – Boas có thể chậm chân được nữa.

Dự đoán: 1-3

Trần Giáp

Lực lượng:

Blackburn: Ryan Nelsen, Michel Salgado, Scott Dann và Vince Grella chấn thương; Junior Hoilett trở lại

Chelsea: Essien, Hilario, Drogba chấn thương; Mikel đã hồi phục

Đội hình dự kiến:

Blackburn: Robinson - Lowe, Samba, Givet, Olsson - Pedersen, N'Zonzi, Rochina –Hoilett, Formica, Yakubu

Chelsea: Cech - Bosingwa, Terry, David Luiz, Cole - Ramires, Lampard, Meireles -Sturridge, Torres, Mata



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm