Vòng 5 Cúp FA các trận đêm qua: Hòa cả làng

15/02/2009 09:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một cuối tuần kỳ lạ trong làng bóng đá Anh. Cả 4 trận đấu sớm của vòng 5 cúp FA đều kết thúc với tỷ số hòa. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả những đội bóng trên đồng loạt phải đá bù sau hai tuần nữa.

Được thi đấu trên sân nhà trước đội bóng hạng Nhất Coventry, rất nhiều người dự đoán Blackburn sẽ không mấy khó khăn để vượt qua vòng 5. Cú volley chân trái thành bàn của tiền đạo người Paraguay Santa Cruz ngay ở phút thứ 2 càng khiến các khán giả tại Ewood Park tin vào một chiến thắng dễ dàng dành cho đội chủ nhà.

Thế nhưng, Coventry, đội bóng đang xếp ở nửa dưới League Championship đã chống trả lại hết sức mãnh liệt trong hiệp hai. Đầu tiên là cú sút xa tuyệt đẹp ở phút 61 của Aron Gunnarsson cân bằng tỷ số. 15 phút sau, pha phối hợp nhịp nhàng từ trung lộ đã đưa Michael Doyle vào một tình thế hết sức thuận lợi. Cú sút của cầu thủ này đã chạm vào chân Christopher Samba khiến cho thủ thành Paul Robinson bất lực. Rất may cho đội chủ nhà là đến đúng phút cuối cùng của trận đấu, chính Samba đã cứu nguy bằng pha đá bồi sau khi Keit Tracy đã không thắng được thủ môn Marshall. Trận hòa này khiến Blackburn sẽ phải hành quân đến sân của Coventry để đá lại vào ngày 24/2 tới, một chuyến đi tiềm ẩn không ít nguy hiểm.
 
Coventry buộc Blackburn phải chia điểm

Tại sân Liberty, Fulham đã may mắn có bàn mở tỷ số sau bàn phản lưới nhà của Monk ở cuối hiệp một, thế nhưng Swansea đã chứng minh vì sao họ từng biến Portsmouth thành ĐKVĐ ở vòng trước. Những pha dồn ép tấn công của đội chủ nhà đã phát huy hiệu quả ở đầu hiệp hai khi Jason Scotland nhận bóng trong vòng cấm, xoay trở rất khéo rồi kết thúc vào góc xa. Trong khi đó tại sân Sheffield, đội chủ nhà đã dẫn trước ngay từ phút thứ 7 (Halford) nhưng Hull đã kịp gỡ hòa nhờ công hậu vệ Zayatte. Cùng bị cầm hòa nhưng dù sao Fulham và Hull đỡ lo lắng hơn Blackburn vì họ được chơi trận lượt về trên sân nhà.

Cặp đấu nội bộ của Premier League giữa West Ham và Middlesbrough cũng đã kết thúc bất phân thắng bại trong một trận cầu hết sức kém cỏi của chân sút cả hai đội. Stewart Downing đã tận dụng thành công đường chuyển của Gary O’Neil để ghi bàn thắng đầu tiên cho Boro ở mùa giải này. Nhưng ở những phút sau đó, các chân sút Boro chơi quá tệ khi liên tục tìm chim trong những pha dứt điểm, đặc biệt là tiền đạo Afonso Alves. Ở bên kia sân, West Ham sớm mất Carlton Cole vì chấn thương trong khi người vào thay anh là Diego Tristan chơi quá tệ khi liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Thế thức đá lại đang khiến các đội bóng Anh lâm vào thế khó khăn. Việc phải thi đấu thêm một trận nữa rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch thi đấu của các HLV. Trong số này, có lẽ Fulham mệt mỏi nhất bởi trong tháng Hai này, họ còn có một trận đá bù Premier League với ĐKVĐ M.U.
 
Kết quả:
 
Swansea – Fulham 1-1
Blackburn – Coventry 2-2
West Ham – Boro1-1
Sheffield Utd – Hull1-1
Watford – Chelsea 1-3
 
* Các trận đá bù sẽ diễn ra vào ngày 24/2
T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm