Thanh Hằng: Cuộc sống luôn là sự chinh phục

22/09/2008 22:07 GMT+7 | Văn hoá

Trong bộ phim truyền hình dài 40 tập Gia tài bác sĩ, Thanh Hằng vào vai một bác sĩ thông minh, nhiệt huyết với nghề nghiệp, chủ động trong tình yêu và còn mạnh mẽ hơn rất nhiều Thanh Hằng ngoài đời.

 Thanh Hằng và Việt Anh trong phim Gia tài bác sĩ

* Làm bác sĩ có khó không Hằng?

Khó chứ, chưa bao giờ Hằng thấy mình trở nên nghiêm túc như khi vào vai này. Lần đầu tiên trong đời Hằng mặc đồ phòng mổ, bịt kín mít từ đầu đến chân, mọi thứ đã được vô trùng, chỉ còn chừa được... hai lỗ tai, nhận ra được mới lạ đó. (cười).

Hôm thì có cảnh quay vào phòng sinh tiết thận, siêu âm thận rồi sau đó lấy máu thử từ thận với một cây kim dài. Sợ thiệt đó, cho nên, sống trên đời cần chúc nhau hai chữ Mạnh khỏe là đủ rồi.

* Hằng từng bảo rằng: “Phụ nữ nên có chút xíu tính đàn ông” nghĩa là thế nào?

Nên có tính đàn ông nghĩa là bạn nên có một chút tính quyết đoán, rõ ràng, dễ thông cảm và cho qua mọi chuyện. Nó giúp bạn trong công việc rất nhiều và hiệu quả rất cao.

* Trong tình cảm thì sao?

Trong tình cảm cũng vậy. Nhiều khi bạn sẽ bị nói là quá tỉnh táo, sống quá lý trí chứ không bằng tình cảm. Nhưng thực ra là do chưa gặp được người đàn ông thực sự của đời mình mà thôi.

Nhiều người phụ nữ hay có khái niệm phải hy sinh một hoặc một vài điều gì đó để bảo vệ một người nào đó mà họ yêu hay thích, nhưng riêng Hằng thì không. Hằng không muốn mình đã là “phái yếu” rồi lại càng...yếu hơn, trong khi có thể làm khác được thì tại sao không?! Hãy biến mình thành một người chủ động. Nên thế!

* Nhưng đàn ông thường thích những phụ nữ giàu “nữ tính”?

Tại sao đàn ông khi nhìn vào một người phụ nữ cá tính, họ thường bị kích thích, bị mê hoặc liền nhưng khi yêu họ lại chọn người nữ tính hơn? Tại vì họ cảm thấy không “nắm” được người phụ nữ cá tính kia...Cuộc sống luôn là sự chinh phục, đừng nên để ai “bắt” được bạn! Đó là quan niệm sống của Hằng.

* Cảm ơn Thanh Hằng và chúc bạn thành công.
 
Thanh Hằng bắt đầu khẳng định tên tuổi khi giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam qua ảnh của báo Phụ nữ năm 2002. Vinh quang tiếp tục đến với cô gái chân dài này khi nhận giải Người mẫu xuất sắc của giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2006.

Người đẹp cao 1,73m cũng từng bước vươn ra sàn diễn thế giới khi tham gia nhiều tuần lễ thời trang và sắp tới là lần thứ hai Seoul Fashion Week tháng 12/2008.

Theo Tiền Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm