Wenger: 'Arsenal hết hy vọng vô địch'

10/11/2014 06:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua vô địch tại Premier League mới diễn ra được gần 1/3 chặng đường, nhưng Arsene Wenger đã phải thừa nhận rằng đội bóng của ông không còn cơ hội cạnh tranh nữa.

Lần thứ hai liên tiếp trong vòng vài ngày, Arsenal để mất điểm sau khi dẫn trước. Thất bại 1-2 trên sân Swansea thậm chí còn tệ hơn cả trận hòa 3-3 trước Anderlecht hồi giữa tuần, và điều đó khiến Wenger không khỏi thất vọng.

“Chelsea sẽ giành được tầm 100 điểm mùa này. Với số điểm đang có, nếu họ giữ được phong độ thì không đội nào có thể đuổi kịp”, ông ngợi khen đối phương. Ở sân Liberty, Arsenal đã dẫn trước nhờ công Alexis Sanchez, nhưng lại thua ngược bởi hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 3 phút. Sau thất bại ấy, họ đã không thể trở lại Top 4, và kém Chelsea tới 12 điểm. “Một đội bóng lớn không được phép để thua sau khi đã dẫn trước 1-0”, Wenger than vãn.

Một dấu hiệu đáng lo khác đang diễn ra tại Arsenal: sự bất đồng. Sau khi bị thay ra ở phút 80 nhường chỗ cho Jack Wilshere, Mathieu Flamini đã tỏ vẻ rất tức giận và thậm chí còn làm ầm ĩ lên ở đường hầm.

Mặc dù vậy, Wenger thừa nhận rằng hành động của Flamini không phải điều mà ông lo lắng nhất hiện nay. “Tôi không biết thất bại ấy sẽ ảnh hưởng thế nào về mặt tâm lý, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng là rất đáng thất vọng. Chúng tôi đã có cơ hội lọt vào Top 4 một cách thoải mái, nhưng lại không làm được. Thật thiếu may mắn khi thua một trận đấu như thế. Chúng tôi đã chơi tốt trong 75 phút, nhưng trận đấu có 90 phút”.



Sigurdsson hạ gục Pháo thủ bằng một pha sút phạt tuyệt vời

Phải chăng trận đấu ở đêm thứ Ba vừa rồi đã tác động đến tâm trí của các cầu thủ Arsenal? “Tôi không nghĩ vậy. Tôi hy vọng là không”, Wenger trả lời. Đồng thời ông cũng dành những lời ngợi khen cho đối phương “Cần phải ghi nhận nỗ lực của Swansea. Họ chiến đấu tới phút cuối cùng, họ ghi bàn với một cú sút phạt tuyệt vời và cuối cùng chúng tôi là kẻ thua cuộc. Thật là buồn”.

Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Swansea với tư cách HLV chính thức, Garry Monk đã đưa đội bóng này leo lên vị trí thứ 5. Ông tự hào “Chúng tôi đã chứng kiến những gì diễn ra hồi giữa tuần (với Arsenal). Tôi biết họ đã gây thất vọng khi đó, nhưng họ vẫn rất nguy hiểm. Dù vậy, chúng tôi đã đối phó với họ rất tốt. Thật tuyệt khi bước vào loạt trận quốc tế với số điểm này”.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm