Liverpool: Cuộc tháo chạy hàng loạt?

04/06/2010 13:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Việc thanh lý hợp đồng với HLV Rafael Benitez đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc tháo chạy hàng loạt ở Liverpool, mà trước hết là tương lai của hai siêu sao Steven Gerrard và Fernando Torres.
 
Gerrard đã xác nhận anh sẽ chưa đưa ra quyết định nào về tương lai cho tới khi trở lại từ World Cup ở Nam Phi. Nhưng ngay sau khi tin Benitez ra đi được công bố, tờ Marca đã cảnh báo rằng Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez sẵn sàng trả 30 triệu bảng cho tiền vệ 30 tuổi này. Trong khi báo chí Anh cho rằng việc chia tay Benitez của các ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett là để chấm dứt tình trạng tuột dốc không phanh hiện tại của đội bóng áo đỏ, thì đằng sau quyết định đó có thể còn nguyên nhân sâu xa hơn.
 

Gerrard và Torres sẽ rời Anfield? - Ảnh Getty

Hiện giờ Liverpool đang mắc nợ hơn 350 triệu bảng, mùa tới họ sẽ không được tham dự Champions League. Mặc dù đã rao bán đội bóng từ lâu, hai ông chủ người Mỹ vẫn chưa thể tìm được khách hàng nào chấp nhận trả cái giá mà họ nêu ra. Nếu tình hình cứ diễn biến thế này, không bao lâu nữa các khoản nợ sẽ đáo hạn và cách duy nhất để họ không phải bán tống bán tháo Liverpool là đẩy đi các siêu sao để lấy tiền trả nợ. Benitez ra đi sẽ là cái cớ tốt cho không chỉ Gerrard, mà hàng loạt người khác, từ Torres đến Yossi Benayoun, từ Javier Mascherano đến Daniel Agger, cũng sẽ đòi được đưa vào danh sách chuyển nhượng.
 
Viễn cảnh đó thật đáng sợ với các CĐV áo đỏ: họ sẽ phải bán hết cầu thủ để trả nợ, hài lòng với những lựa chọn làng nhàng và trở thành một kẻ tầm thường ở Premier League, cho tới khi, trong một hy vọng xa xôi và khá viễn vông, có đại gia chịu chơi nào đó mua lại CLB. Gerrard rõ ràng không hài lòng với tình hình tài chính hiện giờ ở CLB và nếu cứ tiếp tục như thế này, Liverpool không thể nào thỏa mãn khát khao danh hiệu của anh, mà tiền vệ tuyển thủ Anh thì chỉ còn tối đa là hai năm nữa với bóng đá đỉnh cao. Tất nhiên, tương lai của Gerrard, cũng giống như với Torres và Mascherano, không phải do Benitez quyết định, nhưng việc CLB chia tay HLV người TBN là cái cớ tốt để họ ra đi mà không cảm thấy quá cắn rứt trước các CĐV nhà.
 
Chỉ có một vấn đề với Torres là các lựa chọn của anh khá hạn chế, do giá mà Liverpool sẽ yêu cầu cho chân sút này chắc chắn không dưới 70 triệu bảng. Kèm theo mức lương 150.000 bảng một tuần, hiện giờ có lẽ chỉ Manchester City mới đáp ứng nổi điều kiện. Barcelona từng là một ứng cử viên, nhưng sau khi đã mua David Villa, đội vô địch TBN xem ra không thể chơi sang cho một tiền đạo cắm nữa. Ngoài ra, HLV Carlo Ancelotti của Chelsea từng đánh tiếng với Torres vào đầu mùa hè này, nhưng nếu chấp nhận đưa anh về Stamford Bridge.
 
Trường hợp của Mascherano cũng khá phức tạp. Anh từng đồng ý bằng miệng một hợp đồng gia hạn với mức lương 100.000 bảng một tuần để ở lại Anfield, nhưng cuộc thương lượng tạm hoãn lại vì World Cup. Người nhiều khả năng ra đi nhất lúc này có lẽ là Yossi Benayoun. Tiền vệ người Israel đã được Chelsea dạm mua với giá đề nghị 6 triệu bảng. Nếu một cuộc tháo chạy thực sự diễn ra, những gì còn lại ở Liverpool sẽ là Nabil El Zhar, Dani Pacheco, Philipp Degen, Sotirios Kyrgiakos, David Ngog và Daniel Ayala. Thật khó có thể hy vọng gì với một đội ngũ như thế.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm