Messi và cậu bé có đôi chân tật nguyền

12:53 22/09/2011

(TT&VH) - Ở trận đấu với Osasuna, Messi đã thực hiện một động tác ăn mừng bàn thắng khá lạ sau khi ghi bàn mở tỉ số. Tiền đạo người Argentina, thay vì dừng lại ở động tác giơ hai ngón trở lên trời ngụ ý tạ ơn Chúa, đã tiếp tục cúi xuống dùng tay vỗ liên tiếp vào đùi. Một số khán giả không để ý đến hành động này. Số khác không hiểu. Số khác nữa còn cho rằng Messi đang cố gửi tới các đối thủ thông điệp đầy ngạo mạo: “Xem này, các người có được đôi chân diệu kỳ như của tôi không?”. Thực tế, đó chỉ là cái kết "có hậu" cho một câu chuyện dài, đầy cảm động và mang màu sắc cổ tích về cậu bé tật nguyền Soufian.

Soufian chơi bóng cùng Messi bằng đôi chân giả - Ảnh Internet

Hẳn những ai yêu mến Messi đều chưa quên câu chuyện về cậu bé với đôi chân tật nguyền từng đến sân tập của Barca với mong ước một lần được chơi bóng cùng Messi. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ Ba tại sân tập Ciutat Esportiva Joan Gamper. Leo cùng đồng đội đang cùng nhau tập luyện dưới cái lạnh của tháng Giêng Barcelona. Thế rồi, một cậu bé với mái tóc xoăn màu nâu xuất hiện cùng chiếc áo đấu của Barca có in số 10 cùng tên Messi trên lưng, và đáng nói hơn, cậu đến trên một đôi chân nhân tạo. Soufian, tên cậu bé, đến để gặp và… chơi bóng cùng thần tượng duy nhất của mình - Leo Messi.

Sự ngưỡng mộ mà cậu bé ấy dành cho Messi thật lớn lao: Trên đôi chân nhân tạo của mình, cậu bé tự sơn phết màu sắc Blaugrana và vẽ lên đó số 10 cùng cái tên Messi tròn trĩnh, dễ thương. Thật dễ hiểu, như bao cậu trai đồng trang lứa khác trên khắp hành tinh này, Soufian cũng mang trong mình một ước mơ cháy bỏng, ước mơ về một đôi chân “ma thuật” như Thiên tài Leo, ước mơ được chạy, được vẽ bóng và được ghi bàn… Song, số phận thật trớ trêu, chưa cần nói tới một đôi chân siêu phàm như thế, ngay cả một đôi chân lành lặn Soufian cũng chẳng có! Nhưng điều đó không có nghĩa là khát khao được gặp thần tượng của cậu bị nghịch cảnh lấn át. Soufian đã làm được điều cậu mơ ước, đó là gặp gỡ và chơi bóng cùng Messi. Và sau đó, Soufian đã nói với kênh Barca TV một cách tự hào: “Giờ thì anh Messi là bạn của cháu”.

Nhiều tháng đã trôi qua kể từ lần gặp gỡ đó. Cái tên Soufian và câu chuyện về em tưởng đã rơi vào quên lãng. Nhưng vào hôm thứ Sáu tuần trước, nghĩa là chỉ một ngày trước trận Barca-Osasuna, Soufian lại bất ngờ có thêm một cuộc hội ngộ nữa với Messi nhờ "sáng kiến" của kênh truyền hình Esports 3 (Catalunya). Ở cuộc gặp ấy, Leo đã hứa với Soufian rằng anh sẽ dành tặng bàn thắng đầu tiên trong trận đấu với Osasuna (nếu có) cho Soufian. Nhưng dường như Soufian cho rằng thế vẫn là "chưa đủ": Cậu bé cần một dấu hiệu để biết bàn thắng ấy là dành cho mình. “Anh sẽ vỗ 2 tay của mình vào đôi chân khi ăn mừng nhé!”, Soufian nói với Messi sau đó…

Và Messi đã làm như thế thật. Và anh làm thế không đơn giản là để chứng tỏ với Soufian rằng anh là người biết giữ lời. Mà số 10 của Barça còn muốn qua hành động "lạ kỳ" ấy gửi tới thế giới một thông điệp về khát khao và hạnh phúc: “Tôi thật hạnh phúc và quý trọng đôi chân của mình, tôi không tự huyễn hoặc nó, tôi chỉ thấy tiếc thương cho những số phận không có lấy một đôi chân chỉ để bước đi bình thường như bao người. Tôi tiếc thương cho Soufian và ‘đôi chân của tôi sẽ bước, sẽ chạy, sẽ ghi bàn thay cho nỗi khát khao được chơi bóng chỉ còn nằm trong giấc mơ của em’”…

Có lẽ khi đọc đến đây, các bạn và tôi đều cũng đang liên tưởng đến cái khoảnh khắc Messi ghi bàn và anh ăn mừng bàn thắng theo cách như thế. Đối với chúng ta, khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời phải không nào?! Tuyệt vời vì Messi đã ghi bàn và Barça giành chiến thắng… Nhưng với riêng Soufian, cái khoảnh khắc ấy – cái khoảnh khắc mà cậu bé mường tượng ra trong đầu khi Leo hứa với cậu, khoảnh khắc được thần tượng yêu quý dành tặng cho mình một bàn thắng, nó đáng trân trọng và vĩ đại biết bao!

Và hãy để cho tình yêu Messi của các bạn viết thêm nhiều thật nhiều những câu chuyện đầy cao thượng về Messi – người bạn của Soufian đáng thương! Chúc cho tương lai của Soufian sẽ tươi đẹp như cái cách Messi giơ cao 2 ngón trỏ của mình với đôi mắt hướng lên bầu trời bao la… Phía trước là bầu trời, Soufian thân mến!

Bài viết của bạn đọc Hoàng Thông, từ diễn đàn Barcamania.

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự