Rijkaard không thể lựa chọn giữa Messi và Ronaldo

07/09/2012 15:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Từng là người thầy của thế hệ cầu thủ Barca làm nên chức vô địch Champions League thứ 2 trong lịch sử CLB và là người đã đặt cột mốc đầu tiên cho hành trình khoác áo đội một Barca của Leo Messi, Frank Rijkaard dù cho rằng Messi là số 1 thế giới nhưng không vì thế mà ông đánh giá thấp Cristiano Ronaldo.

Frank Rijkaard, cựu HLV Barca và giờ đang là HLV trưởng tuyển Saudi Arabia- đội bóng sẽ có trận giao hữu với tuyển TBN vào 3h rạng sáng mai (giờ VN), không thể lựa chọn giữa Messi và Ronaldo: “Nếu tôi đánh giá điều gì, thì những điều đó sẽ chẳng chân thật, khách quan chút nào, bởi tôi chỉ từng làm việc với Leo, người mà tôi luôn xem là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi không thể đưa ra bình luận hay sự so sánh nào với Ronaldo vì tôi chưa từng dẫn dắt cậu ấy. Điều đó cũng không có nghĩa là tôi đánh giá thấp Cristiano.”



Rijkaard có cái nhìn khách quan về Messi và Ronaldo - Ảnh: El Pais

HLV người Hà Lan cũng từ chối phải chọn lựa một cầu thủ mà giả sử ông được phép cho đội hình tuyển Saudi Arabia mà ông đang dẫn dắt: “Trong thế giới bóng đá thực tại không tồn tại giả thiết đó. Chuyện chọn một trong hai cầu thủ chỉ có trong Playstation. Vì vậy tôi không thể đưa ra bình luận.”

Liên quan đến sự việc tiền đạo người BĐN Ronaldo phát biểu rằng anh cảm thấy không hạnh phúc ở Real Madrid, Rijkaard dành những lời lẽ tôn trọng: “Trong sự nghiệp thể thao của mỗi cầu thủ, có đôi khi anh ta thấy hạnh phúc, đôi khi thấy buồn rầu, đó là điều tất yếu. Với Cristiano, về những gì cậu ấy thể hiện trên sân cỏ, cậu ấy nên cảm thấy vui bởi cậu ấy luôn là cầu thủ soi đường dẫn lối ở Madrid… Còn về đời tư của Ronaldo, tôi không thể nói gì, chúng ta cần tôn trọng những gì cậu ấy nói.”

Cựu HLV của Barca cũng bình luận về danh hiệu ‘cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012’ được trao cho Iniesta: “Iniesta xứng đáng có danh hiệu cá nhân ấy. Cậu ấy đã nhiều lần được bầu chọn là cầu thủ của nhiều giải đấu tầm cỡ, như tại Euro 2012 hay trận CK World Cup 2010. Tôi mừng vì Iniesta được xem là tấm gương cho mọi cầu thủ.”

Tuy nhiên, Rijkaard từ chối phải chọn ra người ông ưa thích nhất giữa Iniesta và Xavi – cặp tiền vệ được xem là xuất sắc nhất thế giới vị trí của mình ở thời điểm hiện tại: “Cũng như việc bậc làm cha làm mẹ có hai người con vậy, thật sự rất khó để ta phải chọn ra một người duy nhất.”

Về trận giao hữu với tuyển TBN, HLV 49 tuổi cho biết: “Kết quả trận đấu không quan trọng. Chúng tôi hiểu mình sẽ phải đối đầu với đội bóng số 1 thế giới, và vì vậy trận đấu là cơ hội để các học trò của tôi tích luỹ kinh nghiệm cho tương lai, là cơ hội để cho họ có dịp trau dồi kỹ năng.”

Cuối cùng, khi được hỏi về khả năng thành công của HLV Tito Vilanova tại Barca, Rijkaard chia sẻ: “Tito chắc chắn sẽ có áp lực và khó khăn hơn so với người tiền nhiệm Guardiola, bởi Pep để lại cho Tito một đội bóng với một lịch sử vinh quang tột bậc khó ai có thể lặp lại. Thế nên, điều mà Tito cần chính là sự hỗ trợ tối đa và tin tưởng tuyệt đối từ mọi người tại CLB.”

Giôn Ba (theo MARCA)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm