Tiếng nói Barca: Để Barca trở nên bất tử

08/11/2012 18:26 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Trận thua Celtic ở Champions League chẳng khác nào một cú sốc với Barca. Nhưng xét cho cùng, đó là điều cần thiết với đội bóng xứ Catalunya.



Barca công bế tắc, thủ kém- Ảnh Getty

Sau trận đấu Messi phát biểu trước báo giới như sau: “Cách đá của Celtic vẫn không có gì thay đổi. Họ chơi phòng ngự và trông chờ vào các pha phản công nhanh. Họ tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống cố định. Đó là cách họ ghi 2 bàn trước chúng tôi. Nhưng không có gì đáng ngại cả”. Liệu Barca “thật sự không có gì đáng ngại”?

Barca thừa hiểu lối chơi của Celtic nhưng họ vẫn không thể tìm ra cách đánh bại được đội bóng đến từ Scotland cũng như ngăn chặn việc để thủng lưới. Đây thực sự là điều đáng lo ngại với Barca.

Trong quá khứ họ không ít lần phải chạm trán với những đội chơi phòng ngự. Đó cũng là điều bình thường bởi Barca đã buộc những đội bóng đó phải làm như vậy khi chính những cầu thủ của Barca kiểm soát bóng quá tốt và dồn ép đối phương về phần sân nhà. Ở Liga, Barca khiến những đội bóng co cụm phòng thủ phải nhận nhiều bàn thua. Nhưng với Celtic, Barca chỉ ghi được có 1 bàn và để thủng lưới tới…2 bàn. Hiệu quả mới chính là sự khác biệt ở đây. Đội bóng của HLV Tito Vilanova có nhiều cơ hội để chọc thủng lưới thủ môn Foster nhưng họ chỉ tận dụng được duy nhất một cơ hội. Messi tiếp tục là người ghi bàn. Giả sử trong trận đấu với Celtic, chân sút người Argentina mà câm lặng hoặc gặp chấn thương thì ai sẽ thay anh gánh trọng trách. Dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng Barca đang phụ thuộc quá nhiều vào “El Pulga”.

Hàng thủ tiếp tục là vấn đề khiến tân HLV của Barca phải đau đầu. Mascherano có thể đá trung vệ nhưng không thể đòi hỏi anh chơi ở vị trí này hay như Carles Puyol được. Bartra vẫn còn quá non kinh nghiệm và điều này đã được chứng minh trong trận thua Celtic. Tấn công không hiệu quả, hàng thủ mắc sai lầm, bấy nhiêu đó đủ để Celtic hạ gục Barca với lối chơi “xe bus nhiều tầng”.

Celtic không phải là đội bóng duy nhất chơi phòng ngự nhiều tầng. Các đối thủ ở vòng tiếp theo sẽ áp dụng lối chơi này và nếu Barca không cải thiện mình sự hiệu quả trong các pha tấn công lẫn trong khâu phòng ngự, e rằng họ sẽ tiếp tục lỗi hẹn với chức vô địch Champions League.

Trận thua trước Celtic đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Barca. Các đối thủ khác cũng sẽ hiểu rằng đội bóng xứ Catalunya không còn đáng sợ như những mùa giải trước nữa. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà Barca có thể nhìn lại chính mình một cách rõ ràng hơn. Lối chơi “tiqui-taca” đã bị bắt bài, những trụ cột như Puyol và Xavi đã không còn giữ được sự ổn định và hay chấn thương, Tito Vilanova không phải là Pep Guardiola. Sẽ là máy móc nếu Barca giữ nguyên hình ảnh của mùa giải trước. Azulgrana cần một làn gió mới, Tito cần phải thực hiện những thay đổi với Barca ngay lúc này. Hãy nhớ cái Đẹp dù có mê hồn tới đâu nhưng vẫn có thể trở thành cái cũ và bị cái xấu đánh bại. Chỉ có sự đổi mới không ngừng mới là con đường để cái Đẹp bất tử. Barca cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm