Anh thắng nhờ "bàn thắng ma": Đó cũng là lẽ công bằng?

20/06/2012 09:35 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) – ĐT Anh đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Ukraina ở lượt trận cuối vòng bảng EURO 2012, qua đó giành ngôi đầu bảng D và tránh được ĐKVĐ TBN ở tứ kết (Anh sẽ gặp Italia). Tuy vậy, đây là một chiến thắng hết sức nhọc nhằn dành cho “Tam Sư” và nếu trọng tài chính xác hơn trong pha ghi bàn hợp lệ của Ukraina, chưa chắc đội bóng của Roy Hodgson đã giành trọn vẹn 3 điểm.

Pha bóng gây tranh cãi nhất trận đấu, và có lẽ là từ đầu EURO 2012 tới nay xảy ra ở phút 63 khi tiền đạo Marko Devic của Ukraina nhận bóng từ đồng đội rồi ngoặt bóng loại bỏ John Terry trong vòng cấm trước khi dứt điểm trong thế mặt đối mặt với Joe Hart. Dù Hart đã chạm được tay vào bóng sau đó nhưng bóng vẫn từ từ bay vào lưới và Terry đã lao về rất nhanh để cứu thua cho đội nhà ngay trên vạch vôi.


Pha quay chậm cho thấy Terry phá bóng khi bóng đã nằm phía trong khung thành

Còn đây là góc nhìn từ công nghệ máy tính. Rõ ràng bóng đã qua vạch vôi

Tuy vậy, pha quay chậm cho thấy trái bóng đã nằm trong vạch vôi trước khi bị Terry phá ra. Mặc dù các cầu thủ Ukraina và cả HLV Oleg Blokhin quyết liệt phản đối nhưng trọng tài chính Viktor Kassai vẫn không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Người Anh đã được hưởng lợi trong tình huống gây tranh cãi này nhưng cũng phải nhớ rằng cách đây 2 năm tại World Cup 2010, chính “Tam Sư” cũng từng chịu thiệt khi bàn thắng mà họ ghi vào lưới Đức tại vòng 1/8. Khi đó, cú sút kỹ thuật của Frank Lampard đã đưa bóng qua vạch vôi tới nửa mét phía trong khung thành của Manuel Neuer nhưng trọng tài chính vẫn không công nhận bàn thắng cho Anh. Nếu bàn thắng này được công nhận, Anh đã gỡ hòa 2-2 và chưa chắc họ đã phải thảm bại chung cuộc 1-4 trước người Đức.

Vậy phải chăng Chúa đã trả lại sự công bằng cho người Anh? Hãy nghe HLV Hodgson phát biểu sau trận: “Chúng ta chưa có công nghệ xác định xem bóng đã qua vạch vôi hay chưa, và cho dù đã xem lại pha quay chậm, mọi người cũng không thể chắc chắn 100% rằng đó là một bàn thắng. Nhưng cho dù bóng đã qua vạch vôi, thì đó là một vòng quay của số phận. Chúng tôi từng nhiều lần không gặp may với những tình huống tương tự, như trước BĐN và Đức, do đó, nếu đây là một sự may mắn thì chúng tôi đón nhận nó”.

Bạn có thể xem lại bàn thắng không được công nhận của Ukraina tại đây

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm