Vicente Del Bosque: Chiến thắng là quan trọng nhất

01/07/2012 14:17 GMT+7

(TT&VH) - Ngay sau chiến thắng trên chấm 11 mét của Tây Ban Nha trước Bồ Đào Nha ở bán kết, Vicente del Bosque, sau một cái bắt tay nhanh với trọng tài thứ tư và HLV đối phương, đi thẳng vào đường hầm mà không biểu lộ nhiều dấu hiệu vui mừng.

Có thể có hai lý do dẫn tới phản ứng đó. Ông không lạ gì việc vào một trận chung kết lớn, nên không thấy có gì phải ăn mừng, hoặc Del Bosque cảm thấy không trọn vẹn về chiến thắng này và còn quá nhiều việc phải làm cho trận chung kết.

Tối nay, ông có cơ hội trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giành 3 danh hiệu lớn liên tiếp, và bất chấp lối chơi khiến nhiều người phàn nàn của TBN ở EURO 2012, với Del Bosque, chỉ có chiến thắng là quan trọng tối nay. Ông sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được điều đó.

TBN thực sự mang một bộ mặt khác hẳn ở giải đấu lần này so với những gì họ thể hiện tại EURO 2008 và World Cup 2010. Sự vắng mặt của David Villa và phong độ sa sút của Fernando Torres khiến không ít lần Del Bosque phải lựa chọn phương án 4-6-0 kỳ lạ. Với nhiều người đó là một sơ đồ lập dị, những người khác cho rằng đội hình không tiền đạo là một sáng tạo vượt ngoài khuôn khổ của Del Bosque mà chỉ ở một đội bóng nhuần nhuyễn tiqui-taca như TBN mới thực hiện được.


Với Vicente Del Bosque, chiến thắng là quan trọng nhất - Ảnh Getty

Nhưng còn một cách giải thích khác: TBN muốn đá phòng ngự. Nghe thì có vẻ kỳ lạ khi đội đương kim vô địch, mạnh nhất giải và được xưng tụng là không có đối thủ, lại lựa chọn giải pháp an toàn. Nhưng không chỉ có con người trên sân, khi đội bóng của Del Bosque không chỉ chơi với 6 tiền vệ, mà cả 6 người đều là những tiền vệ trung tâm.

Thống kê cũng nói lên hùng hồn về phong cách hạn chế bàn thua của TBN ở giải lần này. Sau 6 trận, họ mới để thủng lưới duy nhất 1 bàn, ít nhất ở EURO 2012. Cả hai chiến thắng ở những vòng đấu loại trực tiếp trước Pháp và BĐN đều diễn ra theo cùng một cách: TBN giữ bóng thật chắc chắn và chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Còn nếu như đối phương không để lộ sơ hở trong 90 hay 120 phút, thì họ giành chiến thắng trên chấm phạt đền.

Không thể nói rằng Del Bosque thiếu những mũi nhọn đẳng cấp, ngay cả khi Villa vắng mặt. Torres dù sa sút, vẫn là một chân sút đáng gờm, chưa kể ông còn có Fernando Llorente và Alvaro Negredo, người chỉ được sử dụng không tới một tiếng đồng hồ ở trận bán kết.

Sự thận trọng thái quá đó khiến lối chơi của TBN trở nên nhạt nhòa và vô vị ở giải lần này là điều dễ hiểu. Lẽ ra với một đội hình như hiện tại, nhà đương kim vô địch EURO phải cống hiến cho khán giả một thứ bóng đá trình diễn mà vẫn hiệu quả. Tuy nhiên, Del Bosque đang có một lựa chọn hết sức an toàn, và cũng hợp lý nữa, khi không mạo hiểm và chấp nhận mọi lời chỉ trích chỉ để nhắm đến chiến thắng.

Suy cho cùng, TBN hiện giờ là một đội bóng đã no nê danh hiệu. Vô địch World Cup, vô địch châu Âu, những danh hiệu La Liga và Champions League chất đống với các cầu thủ đá chính chủ yếu khoác áo Real Madrid và Barcelona, sẽ rất khó lòng để họ có được động lực tối đa ở EURO 2012 để mà vẫn vừa chơi đẹp vừa chiến thắng. Trong bối cảnh đó, những lời chỉ trích sẽ không về lối chơi và sự trình diễn sẽ không có ý nghĩa gì với Del Bosque lúc này, chừng nào mà đội bóng của ông còn chiến thắng.

Trần Trọng

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Italia hay Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch châu Âu 2012?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm