ĐỊA CHẤN 1, Man City 0-2 Middlesbrough: 30 triệu bảng quật ngã 380 triệu bảng! Sau 3 năm, Man City mới thua ở Etihad

25/01/2015 00:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City đã thua sốc đội hạng dưới Middlesbrough 0-2 ngay trên sân nhà, ở vòng 4 cúp FA, vì đen đủi và chủ quan.

Nếu chân của Stevan Jovetic dài hơn một centimet nữa, nếu David Silva băng vào sớm hơn vài giây nữa? Nếu thủ môn Tomás Mejías của Middlesbrough bay người chậm hơn chỉ khoảng 2 giây trong các cú đá của Milner và Silva? Nếu trọng tài cắt còi trong lỗi để bóng chạm tay rõ mồn một của hậu vệ Middlesbrough? Nếu cột dọc không từ chối cú sút của Frank Lampard phút thứ 89? Nếu những đôi chân Manchester City không quá vụng về và cái đầu họ tỉnh táo hơn?

Nói những chữ “nếu” cho Manchester City bây giờ cũng chẳng ích gì nữa. Họ đã bị loại khỏi vòng 4 Cúp FA ngay trên sân nhà, bởi đội bóng hiện thi đấu ở hạng Nhất có giá trị đội hình thua kém gần 12 lần! (380 so với 30 triệu bảng). Chuyện khó tin nhưng có thật. Quá nhiều tiếc nuối cho Manchester City, bởi đội chủ nhà đã chơi không hề tệ, đã ép sân, tạo nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng thần may mắn không mỉm cười với họ. Thay vào đó, ông thần quay lưng để mặc Man City bị hành hạ.


Bàn 1-0.

Middlesbrough đã rất biết mình biết người, co lại phòng ngự trong hiệp 1 giữa lúc đội hình mạnh nhất của City công phá. Và sang hiệp 2, khi những đôi chân đội chủ nhà chùng lại, đội bóng của cựu hậu vệ Real Madrid, Aitor Karanka mới phản công. Hai đường phản công đều nhanh, hết sức tốc độ, trong khi Man City có vẻ đã hơi chủ quan nên bố trí rất ít cầu thủ canh chừng.

Trong bàn mở tỉ số, một cú phá bóng và hai cú đánh đầu là đủ để Albert Adomah đâm thẳng vào yết hầu City. Trong lúc loạng choạng, đội áo xanh bất ngờ bởi Bamford băng vào cản cú phá bóng của Fernandinho. Bàn ấn định tỉ số lên 2-0 được ghi đúng phút cuối, khi Lampard vừa sút đập cột dọc khung thành đội khách. Nó đơn giản là phát súng ân huệ mà kẻ bị khinh thường trước trận đã bắn tung gã khổng lồ.


Bàn 2-0.

Đó mới là thất bại đầu tiên của City trên sân nhà Etihad sau 3 năm, sau các trận thua Man United (FA Cup) và Liverpool (League Cup). Nhưng là lần đau đớn nhất, bởi đội áo xanh giàu có và vênh vang đã bị hạ bởi kẻ thấp kém đến từ Championship.

Đó là bài học cảnh tỉnh cho Man City trong giai đoạn này, khi mà họ đã để thủng lưới trên sân nhà 5 trận liên tiếp, chơi quá mạo hiểm và đôi khi là cẩu thả.

Lỗi của chính Man City mà thôi. Những chữ “nếu” chẳng có tác dụng gì.

Đội hình thi đấu và chấm điểm (theo Daily Mail):

Manchester City (4-4-2): Caballero 4; Zabaleta 6, Boyata 5, Kompany 5, Kolarov 6; Navas 5 (Lampard 67', 6), Milner 6, Fernando 4 (Dzeko 79'), Silva 5; Aguero 6, Jovetic 5 (Fernandinho 67', 6).

Middlesbrough (4-4-2): Mejias 8; Whitehead 7, Ayala 7, Gibson 7, Friend 7; Bamford 7, Clayton 7, Leadbitter 7, Adomah 7; Vossen 7 (Kike 87, 8), Tomlin 8 (Reach 81, 6).

Cúp FA 2014-15 - Vòng 4: 

Blackburn Rovers 3-1 Swansea City

Birmingham City 1-2 West Bromwich Albion 

Chelsea 2-4 Bradford City 

Manchester City 0-2 Middlesbrough 

Southampton 2-3 Crystal Palace 

Sunderland 0-0 Fulham 

Tottenham Hotspurs 1-2 Leicester City

Liverpool 0-0 Bolton



Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm