Taekwondo để tuột HCV: Nước mắt Hoài Thu

19/11/2010 08:31 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Sau khi ĐT bắn súng để tuột mất HCV ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam, hy vọng vàng của TTVN trong ngày hôm qua đổ dồn về Nhà thi đấu thể dục Quảng Đông, nơi á quân Asian Games 15 Nguyễn Thị Hoài Thu tranh tài ở hạng cân dưới 53kg nữ.

Cơ hội để Hoài Thu giành HCV đầu tiên cho TTVN tại Asian Games 16 là rất sáng sủa, bởi Phongsri Sarita, đối thủ của Hoài Thu trong trận chung kết, chỉ là một VĐV trẻ của Thái Lan, còn thách thức đáng ngại nhất là VĐV Hàn Quốc Kwon Eun Kyung thì đã rơi rụng ở bán kết.

Với lợi thế về sải chân (Hoài Thu cao 1m75, còn Phongsri chỉ cao 1m68), nên vừa vào trận, Hoài Thu đã tung ra một cú đá chẻ rất chính xác để ghi luôn 3 điểm. Ngay sau đó, Phongsri gỡ lại được 1 điểm để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3, nhưng Hoài Thu vẫn duy trì được tỷ số này cho tới hết hiệp 2. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở đầu hiệp 2, khi trong một pha áp sát, tay của Hoài Thu vô tình chạm vào mặt Phongsri, và như chỉ chờ có thế, võ sỹ Thái Lan lăn ra trên thảm đấu như thể bị đau đớn lắm.


Hoài Thu (phải) đã chủ quan trước đối thù trẻ và mất vàng trong gang tấc. Ảnh: Quốc Khánh  

Sự cố này kéo dài khoảng vài phút, và đấy là một hành động có chủ đích của phía Thái Lan, để vừa giúp Phongsri có thời gian nghỉ ngơi và nghe chỉ đạo của HLV, đồng thời làm Hoài Thu giảm hưng phấn và mất tập trung. Toan tính của Thái Lan đã mang lại kết quả đúng như mong đợi, vì ngay sau khi trọng tài cho hiệp đấu bắt đầu trở lại, Phongsri bất thần tung ra đòn sau rất hiểm hóc và dẫn ngược 4-3.

Bị lật ngược thế cờ một cách chóng vánh vào lúc hiệp đấu chỉ còn tính bằng giây, trong khi thể lực kém hơn đối phương (Phongsri sinh năm 1991, trẻ hơn Hoài Thu 6 tuổi), Hoài Thu thi đấu như mất hồn và để chiếc HCV tuột mất về tay đối thủ. Đánh giá về thất bại này, ông Trương Ngọc Để, Phó CT kiêm TTK LĐ taekwondo VN, buồn bã cho biết: “Hoài Thu dẫn điểm trước, có thuận lợi nhưng cũng rất nguy hiểm, vì lúc đó sẽ dễ bị mất tập trung. Hiệp 2 vẫn giữ được như vậy, nhưng khi Phongsri ngã xuống, VĐV này có thời gian để cho HLV nhắc nhở, thì khi nhắc như vậy thì muốn gỡ chỉ còn cách đánh đòn 3 điểm, mà Thu lại quên đi việc đối thủ có thể đánh đòn sau được.

Chỉ có duy nhất 1 đòn thôi, mình thua thì mình chấp nhận thôi. Sau khi bị dẫn 4-3 như vậy rồi thì khả năng để gỡ lại là rất khó, ai cũng thấy trong những giây cuối cùng của hiệp 3 Thu thi đấu với tâm lí rất nặng nề. Thu như vậy đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ có vậy thôi. Lúc Phongsri ngã, HLV đã nhắc nhở Thu rồi, nhưng đời VĐV thì nghĩ đến chiến thắng nhiều, nên dễ bị mất tập trung, chỉ mất một tích tắc là có thể thua”.


Còn Hoài Thu, trong dòng nước mắt nghẹn ngào ở nhà thi đấu thể dục Quảng Đông cũng thú nhận rằng đã quá chủ quan khi thấy Phongsri nằm ở thảm đấu lâu như vậy, nên khi trận đấu bắt đầu trở lại đã không đề phòng rồi bị trúng đòn một cách đáng tiếc và để mất HCV.


H.Huy (từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm