ASIAD 16 ngày thi đấu thứ 6: Bắn súng, Taekwondo đánh rơi vàng

18/11/2010 20:34 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH Online) - Kỳ vọng về chiếc HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 16 lại một lần không thể thực hiện được bởi hai niềm hi vọng là Hoài Thu (Taekwondo) và Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) đều chỉ có thể mang về những chiếc HCB.

Sau khi kỳ thủ Lê Quang Liêm chịu thua cuộc trước đối thủ người Kasimdzhanov Rustam của Uzbekistan về hệ số phụ, mọi hi vọng về một chiếc HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam được đặt vào võ sĩ taekwondo, Nguyễn Hoài Thu. Đương kim á quân Asiad tránh được đối thủ mạnh nhất người Hàn Quốc và chỉ phải gặp đối thủ người Thái Lan, Sarita trong trận chung kết. Thu sớm vươn lên dẫn trước 3-1 và duy trì khoảng cách này cho đến khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa. Trong 1 tình huống va chạm nhẹ võ sĩ Thái Lan nằm sân chiến thuật, Hoài Thu lại sơ hở để đối thủ người Thái Lan đánh bại trong những giây cuối cùng. Hoài Thu đã bật khóc nức nở khi chỉ giành được HCB, sự tiếc nuối cũng thể hiện rõ trên gương mặt các thành viên đoàn Việt Nam. 
Hoài Thu (giáp đỏ) để thua bất ngờ ở phút cuối - Ảnh theo Dân trí
Có lẽ khát khao về chiếc HCV đầu tiên đã tạo sức ép lên các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam, Hoài Thu là người giàu kinh nghiệm và trường hợp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng vậy. Với thành tích ấn tượng của Xuân Vinh tại Sea Games 25 (đoạt HCV cá nhân và HCV đồng đội), Ban huấn luyện đã đăng kí cho anh thi đấu trong lượt bắn đầu tiên. Sau 3 lượt bắn đầu tiên, Vinh đã cho thấy phong độ ổn định của mình khi dẫn đầu với 295 điểm, xếp sau Vinh lần lượt là xạ thủ người Trung Quốc và Ấn Độ. Sang loạt bắn nhanh, Xuân Vinh tiếp tục màn "biểu diễn" ngoạn mục với 99 điểm ở 10 viên đầu tiên. Nhưng ở 10 viên tiếp theo, Vinh chỉ được 97 điểm và đành chấp nhận chiếc HCB trong sự tiếc nuối của mọi người.

Bất ngờ lớn nhất của ngày thi đấu hôm nay là lần đầu tiên môn đua thuyền rowing Việt Nam đạt được HC bạc tại đấu trường ASIAD, nhờ công của đôi nữ Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ ở nội dung hạng nặng W2X. Tuy về đích kém Trung Quốc đúng 10 giây và để vuột mất HCV nhưng tấm HCB có được cũng là thành tích đáng khen ngợi của đua thuyền rowing Việt Nam vì đây là lần đầu tiên bộ môn này có thành tích cao như vậy ở ASIAD..

Cũng trong trưa nay ở môn cầu lông nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại tay vợt người Thái Lan với tỉ số 2-0 để ghi tên mình vào tứ kết. Ngày mai Tiến Minh sẽ phải đối mặt với tay vợt người Trung Quốc, Lin Dan.

Ở môn cầu mây nội dung đồng đội, ĐT nữ việt nam đã bất ngờ để thua Indonesia với tỉ số 1-2 và với thất bại này ĐT cầu mây nữ VN đã không giành được ngôi đầu bảng và phải gặp một đối thủ rất mạnh tại bán kết đó là Thái Lan.  Ở môn bóng bàn nội dung đôi nam, bộ đôi Kiến Quốc và Quang Linh đã đánh bại các đối thủ đến từ Đài Loan- Trung Quốc với tỉ số 3-1 để giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, ở vòng 1 môn quần vợt nội dung đôi nam nữ hai tay vợt Đỗ Minh Quân và Huỳnh Mai Huỳnh đã có chiến thắng dễ dàng trước các tay vợt của Turkmenista để ghi tên mình vào vòng 2.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm