'Người Sói' Hugh Jackman khổ vì móng vuốt

01/08/2013 12:59 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Dữ dội và đam mê, nam tài tử Australia Hugh Jackman (44 tuổi) tiếp tục hóa thân thành Người Sói trong tập phim thứ 5 về nhân vật này, The Wolverine. Chính Jackman cũng thấy ngạc nhiên khi anh lại có thể đảm nhiệm vai diễn này trong một thời gian dài như vậy.

Nhân vật Người Sói, với những chiếc vuốt thép cực sắc và có khả năng tự làm lành vết thương của mình, bắt đầu xuất hiện trên màn bạc từ năm 2000 với phim Dị nhân của đạo diễn Bryan Singer.

Gia đình quan trọng nhất

Sau 13 năm, Người Sói vẫn là vai diễn nổi tiếng nhất của Jackman là và người hùng của hàng triệu người trên khắp thế giới. Song cậu con trai Oscar (13 tuổi) của Jackman, lại không quan tâm đến nhân vật này, mà thích Jack ở vai trò người cha hơn.

“Trong nhiều năm, con trai tôi không hề nói chuyện với tôi về Người Sói, trong khi bạn bè cháu rất hay bàn tới nhân vật này. Cháu chỉ muốn tôi là một người cha” - Jackman kể.   

Được đặt sau mốc sự kiện của tập phim X-Men: The Last Stand (2006), khi Người Sói phải giết tình yêu lãng mạn của mình là Jean Grey để cứu thế giới, tập phim mới dõi theo hành trình của Logan/Người Sói lưu lạc tới đất nước Nhật Bản xa xôi hoàn toàn xa lạ với anh.

Ở đây, Người Sói phải đối diện với nguy cơ mất mạng khi mất đi khả năng tự chữa lành vết thương. Nhưng kể cả khi những chiếc vuốt thép nổi tiếng của Người Sói không còn đủ sức để chiến đấu với kẻ thù, anh vẫn không thể chết. 

“Người Sói là một trong những nhân vật siêu hùng kém hấp dẫn nhất vì anh ấy không biết bay, song lại là nhân vật đáng sợ nhất. Anh là nhân vật dữ dội nhất không phải vì khả năng siêu nhiên của mình, mà là do khía cạnh thú tính trong con người anh. Ở Người Sói có tính cuồng bạo và tôi nghĩ đó chính là yếu tố khiến nhiều người yêu thích anh” - Jackman nói.

Jackman thừa nhận, hóa thân thành Người Sói trong một thời gian dài đến vậy đã giúp anh ôn hòa được tính cách của mình. “Do đã trút hết mọi sự giận dữ ở trường quay nên khi về nhà tôi rất điềm tĩnh và vui vẻ. Nói theo một cách nào đó thì tính cách dữ dội của Người Sói không qua được cửa vào nhà tôi” - Jackman chia sẻ.

Một lý do nữa khiến Jackman không bao giờ cáu giận khi ở nhà là bởi anh rất yêu gia đình của mình. Với Jackman, cuộc sống gia đình là quan trọng nhất. Anh và vợ, nữ diễn viên Deborra-Lee Furness (57 tuổi) đã sống bên nhau 17 năm. Họ nhận nuôi cậu bé Oscar và bé gái Ava (8 tuổi) sau khi Furness bị sảy thai vài lần.

Gặp nhiều khó khăn với những vuốt thép

Jackman cho biết, để hóa thân thành Người Sói, anh thường phải dậy tập thể dục từ 4h sáng và phải ăn nhiều lườn gà mỗi ngày. 13 năm đã trôi qua, song Jackman vẫn nhớ như in anh đã gặp khó khăn như thế nào khi lần đầu tiên đeo vào tay những chiếc vuốt sắc như dao cạo, khi đóng phim Dị nhân. Anh thậm chí nhiều lần vô tình làm bị thương một số thành viên trong ê-kíp làm phim.

“Tôi không hiểu họ nghĩ thế nào khi lại chế những thứ vũ khí như thật ấy để diễn viên đóng phim. Tôi đã vô tình đâm phải nhiều người. Có lần tôi đâm phải nữ diễn viên thủ vai Mystique. Khi cô ấy giơ cánh tay máu chảy ròng ròng lên trời và nói tôi đã bị Người Sói đâm, tôi rất xấu hổ” - Jackman nói.

Sau những sự cố đó, những chiếc vuốt của Người Sói đã được làm lại và chúng không còn sắc "như dao dạo" nữa. Tuy nhiên, Jackman vẫn gặp rắc rối với chúng. Jackman cho biết, sau khi quay xong tập 2 phim Dị nhân hồi năm 2003, anh mang những chiếc vuốt đó về nhà để giữ làm kỷ niệm.

“Ở sân bay, một nhân viên an ninh, người không hề biết gì về loạt phim này, đã hỏi tại sao tôi lại có 6 con dao trong túi. Tôi trả lời đó là những chiếc vuốt của mình. Anh ta nghĩ tôi bị điên và tôi đã phải mất nhiều thời gian để giải thích”.

Jackman từng trình diễn nhạc kịch trên sân khấu Broadway, từng là MC lễ trao giải Oscar. Vai trò nào anh cũng thể hiện hết mình. Tuy nhiên, Jackman thừa nhận, Người Sói là vai diễn anh yêu thích nhất.

“Tôi chọn vai Người Sói vì tôi yêu thích nhân vật này. Khi mới vào nghề diễn, tôi đã làm một số việc điên rồ mà mình không thích. Song tôi vẫn phải làm để kiếm tiền. Giờ tôi không còn trong hoàn cảnh ấy nữa. Tôi đã có quyền lựa chọn và tôi chọn Người Sói” – Jackman chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm