“Bi, đừng sợ” ra mắt tại Hà Nội

16/03/2011 08:21 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) – Tối ngày 15/3/2011, đoàn làm phim Bi, đừng sợ đã tổ chức họp báo ra mắt tại Hà Nội. Buổi chiếu ra mắt tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia có sự hiện diện của toàn bộ đoàn làm phim và ê-kíp diễn viên gồm: NSND Trần Tiến, nữ diễn viên Kiều Trinh, bé Phan Thành Minh, nam diễn viên Nguyễn Hà Phong, nghệ sĩ Mai Châu, duy chỉ có nữ diễn viên Hoa Thúy vắng mặt vì bận việc riêng.

Sau khi “chinh chiến” qua một loạt Liên hoan phim nước ngoài và trở về với kha khá giải thưởng, Bi, đừng sợ sẽ chính thức ra rạp vào ngày 18/3 tiếp tục công cuộc chinh phục khán giả Việt Nam. Tại buổi họp báo đạo diễn Phan Đăng Di thổ lộ dù phim đã được trình chiếu ở nhiều nước nhưng khi chiếu cho khán giả ở quê nhà anh có những cảm xúc rất đặc biệt vì anh tâm niệm làm phim trước hết để cho khán giả Việt Nam xem. Điều duy nhất Di cảm thấy tiếc nuối là khi ra rạp, phim đã bị cắt một số cảnh.

Dàn diễn viên "Bi, đừng sợ", từ trái sang: đạo diễn Phan Đăng Di, nữ diễn viên Kiều Trinh, cậu bé Phạm Thành Minh, NSND Trần Tiến, NSƯT Chiều Xuân (đóng vai trò nhà phát hành phim), nghệ sĩ Mai Châu.

Bi, đừng sợ là câu chuyện kể về các thành viên trong một gia đình trung lưu tại Hà Nội. Cậu bé Bi xuất hiện từ đầu đến cuối bộ phim. Em cứ hồn nhiên sống giữa một thế giới người lớn mà trong đó mỗi người đều có những dồn nén, ẩn ức riêng. Bi, đừng sợ đã tái hiện một cách chân thực đời sống hiện đại của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng. Khán giả hẳn sẽ thấy thú vị khi bắt gặp những khung cảnh quen thuộc, được quan sát cuộc sống của các nhân vật thật như những gì họ vẫn thấy ở đời thường. Cậu bé Phạm Thành Minh đã diễn rất xuất sắc vai Bi. Lâu lắm rồi ở Việt Nam mới có phim mà diễn viên là trẻ con đóng đạt như vậy. Diễn xuất của những diễn viên kỳ cựu như NSND Trần Tiến (vai ông ngoại của Bi), nghệ sĩ Mai Châu (bà vú) cũng góp phần làm tăng thêm sức nặng cho bộ phim. Chỉ cần nghe giọng nói của họ thôi là người ta đã nhận thấy chất Hà Nội không thể trộn lẫn. Lối diễn xuất chân thật của nữ diên viên Hoa Thúy (cô ruột của Bi) cũng để lại nhiều cảm tình cho người xem.

Trong khi khán giả vẫn khát khao một bộ phim điện ảnh thật sự, một bộ phim ra phim chứ không phải phim pha kịch thì Bi, đừng sợ là một bộ phim rất đáng xem. Một bộ phim thật như cuộc sống nhưng vẫn rất lãng mạn điện ảnh, rất xinê.


Đạo diễn Phan Đăng Di và Phạm Thành Minh - vai cậu bé Bi. Ảnh: Hoàng Nguyên.



Nữ diễn viên Kiều Trinh, vai mẹ Bi. Ảnh: Hoàng Nguyên.



Phạm Thành Minh được đạo diễn Phan Đăng Di "nhắm" từ lúc 3 tuổi, đến khi cậu 6 tuổi
bộ phim mới chính thức khởi quay.
Ảnh: Hoàng Nguyên.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm