Tây Ban Nha vẫn thừa tài năng

06/09/2014 11:53 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đoạt chức vô địch một giải đấu lớn là một thử thách khó không thể tin nổi. Tìm ra một nhóm cầu thủ tiếp theo để tái lập chiến tích ấy còn khó hơn.

Vicente Del Bosque đã và đang phải đối mặt với cả hai thách thức ấy. Thành công trên đấu trường quốc tế của Tây Ban Nha những năm gần đây đã không còn độc tôn nữa, họ vừa bật bãi ở World Cup 2014 và một năm trước thua Brazil ở chung kết Confederations Cup. Có thể nói rằng nỗi đau Brazil là một bài học để khiến La Roja phải biết khiêm tốn, và Del Bosque đã đến lúc bắt đầu bước vào thử thách thứ hai.

Những cận vệ già lần lượt ra đi, và mặc dù họ đại diện cho một thế hệ Vàng mà bóng đá TBN đã tốn bao năm mới gây dựng nên, Del Bosque có lẽ đã thu hoạch hết mọi thứ từ lứa cầu thủ ấy. Và khi cùng các học trò tới Stade de France để làm khách, ông đã cho vào sân đội hình xuất phát có rất nhiều cái tên mới với đội tuyển nhưng không mới với những người theo dõi bóng đá đỉnh cao (kể cả trung vệ Mikel San Jose với những ai đã từng theo dõi đội trẻ Liverpool).

Vấn đề của Tây Ban Nha hiện tại không phải là trình độ chuyên môn, họ có thừa nhân tài ở mọi vị trí. Vấn đề nằm ở những nhược điểm cấu trúc, mà cụ thể là sự bế tắc chiến thuật. Lối chơi bóng ngắn tiki-taka đã cho ra đời hàng loạt những thuốc kháng sinh đặc trị từ vô số CLB châu Âu lẫn các đội tuyển quốc tế. Những gương mặt mới nhưng thi đấu với cách chơi cũ thì cũng sẽ không bảo đảm sự tươi mới mà ĐTQG nhắm đến.

Nhưng trước hết, Del Bosque đã tin tưởng vào các cầu thủ trẻ. Ông biết rằng sớm muộn gì trách nhiệm ở ĐTQG cũng sẽ đến tay họ, vậy thì tại sao không rèn giũa lứa cầu thủ này để chuẩn bị cho EURO 2016. Nếu Del Bosque không làm thì sẽ có người khác, nhưng sẽ chậm hơn và ít triển vọng thành công hơn. Những Koke, Azpilicueta, De Gea, Diego Costa và Carvajal... cần kinh nghiệm thi đấu chứ không phải những trụ cột lâu năm.

Del Bosque còn chờ đợi cơ hội để cho những cầu thủ khác chưa hoàn thiện ra sân. Marc Bartra đã khoác áo ĐTQG, nhưng trận giao hữu với Guinea xích đạo quá thiếu quan trọng tới mức FIFA không công nhận tính chính thức của nó, và Bartra do vậy vẫn chưa chơi trận nào cho đội tuyển về mặt lý thuyết. Thủ môn Kiko Casilla cũng xuất thân từ lò Real Madrid như người đàn anh Casillas, nhưng giỏi hơn trong không chiến và có chiều cao vượt trội so với hầu hết mọi thủ môn khác ở TBN, và Casilla chỉ còn chờ Del Bosque cho mình ra sân để thể hiện. Martin Montoya, Ander Iturraspe hay thậm chí cả Isco cũng đang chờ đợi thời cơ.

Đó là những tín hiệu khả quan bước đầu, bởi để chiến thắng, anh trước nhất phải có những tài năng. Và khi đã có tài năng, anh phải tin tưởng vào họ. Del Bosque đang trao niềm tin vào những cầu thủ trẻ ấy, giờ ông chỉ còn việc gắn kết họ thành một tập thể mạnh mà thôi.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm