Bị búng mũi, cả trọng tài cũng... ăn vạ

15/12/2013 08:00 GMT+7 | Chuyện của sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hành động của trọng tài Mike Jones trong trận hòa 1-1 giữa Newcastle và Southampton đêm qua gợi nhớ đến hình ảnh của người tiền bối Paul Alcock.



Một vụ đấu khẩu đã xảy ra trong trận đấu giữa tiền vệ Moussa Sissoko của Newcastle và hậu vệ Jos Hooiveld bên phía Southampton trong thời gian cuối của trận cầu đêm qua.



Hai cầu thủ này to tiếng và có vẻ như khó kiềm chế được sự nóng giận. Để ngăn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, trọng tài Mike Jones đã chạy đến.






Chẳng may, trong lúc đóng vai “người hòa giải”, Mike Jones đã bị cánh tay của Moussa Sissoko vô tình hất nhẹ vào mặt. Chẳng ngờ, vị “Vua áo đen” đổ sụp xuống sân, hai tay che mặt, tỏ ra vô cùng đau đớn trước khi có thể đứng dậy nhờ sự trợ giúp của đồng nghiệp và các cầu thủ trên sân.



Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Alan Pardew của Newcastle đã châm chọc hành động của trọng tài Mike Jones. “Trọng tài đã bị chảy máu mũi, ông ấy đã cố gắng ngăn nó lại để sẵn sàng cho bữa tiệc Giáng sinh. Nhưng thực sự mà nói, ông ấy tham gia hòa giải với chủ đích tốt. Ông ấy đã nhận ra đó chỉ là một cái... búng nhẹ vào trọng tài và cầu thủ làm điều đó là Sissoko. Đó là việc ngớ ngẩn nhưng chẳng may là ông đã kết thúc với chiếc mũi chảy máu”.



Vụ việc này gợi nhớ đến hình ảnh trọng tài Paul Alcock trong trận đấu giữa Sheffield Wednesday và Arsenal năm 1998.



Dù cái đẩy tay của Di Canio không quá mạnh nhưng Paul Alcock ngã xuống mặt đất một cách thuần thục. Bởi hành động này, Di Canio đã bị cấm thi đấu trong 11 trận đấu (trong đó có 3 trận từ tấm thẻ đỏ trực tiếp).
K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm