Beyonce ngày càng “ngạo mạn”

30/03/2013 07:14 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Ca khúc mới Bow Down/ I Been On của Beyonce đang gây sóng gió dư luận, với phần lời bài hát bị cho là phản lại nữ quyền và tự đề cao bản thân quá mức.

“Hoàn hảo”, “quyền lực”, “biểu tượng nữ quyền” là những từ được dùng để nói về Beyonce nhiều lần, đến mức không thể đếm được. Vắng bóng làng nhạc ít lâu để làm vợ và làm mẹ, đầu năm 2013 cô trở lại, ồn ào đến khó tin với nhiều khoảnh khắc vinh quang đi kèm bê bối.

Cô hát trong lễ nhậm chức của Tổng thống, nhưng gây ì xèo vì hát nhép, liền đó cô làm phim tài liệu Life is But a Dream về chính mình phát trên kênh truyền hình HBO, bộ phim nhận được phản hồi tích cực lẫn với tiêu cực.

Và Beyonce cũng là người hiếm hoi kết bạn được với hai nhân vật khó có mối liên hệ gì với nhau: Michelle Obama (Đệ nhất phu nhân Mỹ cao quý) và Kim Kardashian (ngôi sao truyền hình thực tế chuyên gây scandal, bị khinh ghét).

Ai phải cúi đầu trước “Queen B”?

Bow Down/ I Been On là bài hát mới nhất của Beyonce sau một thời gian dài vắng bóng, mới công bố bản thu qua trang web của nữ ca sĩ hôm 24/3, chưa có video ca nhạc. Beyonce vẫn đang thực hiện album mới sắp xuất xưởng và chẳng hé nửa lời giải thích về ý nghĩa của bài hát mới, để mặc dư luận sôi nổi tranh cãi và chỉ trích.

Dù có ngạo mạn như lời bài hát hay không thì qua Bow Down/ I Been On,  Beyonce vẫn thể hiện một hình ảnh gồ ghề và sắc cạnh hơn hình ảnh “mẹ hiền vợ đảm” mấy năm na

Beyonce nổi tiếng với những bản ballad về tình yêu tan vỡ tuyệt hay và nhất là những ca khúc mạnh mẽ cổ vũ sự độc lập của nữ giới. Bow Down là một thứ khác hẳn, khiến người ta ví cô với Rihanna: cô gái ngoan sa ngã (tên một bài hát của Rihanna Good girl gone bad). Ca từ của Bow Down đầy từ lóng tục tĩu như thể một bài hát của Nicki Minaj, Ke$ha hay cả Rihanna, nhưng tuyệt nhiên không giống Beyonce trước đây chút nào.

Nữ ca sĩ cất tiếng hát như một diva siêu hạng, nhưng thông điệp nghe không cao cả cho lắm: “Tôi biết khi còn nhỏ, các người vẫn mơ được như tôi. Nhưng đừng quên, đừng quên, hãy thừa nhận đi, các người phải cúi đầu trước tôi”. Sau mệnh lệnh “cúi đầu” (bow down) là từ “bitches” (chó cái) và người ta tranh cãi mãi trên các trang báo rằng Beyonce dùng từ này để chỉ tất thảy những phụ nữ khác hay… tất thảy đàn ông. Bởi Beyonce là một nhà nữ quyền, thật khó hiểu khi cô quay sang lên mặt với các phụ nữ khác để tôn vinh bản thân mình.

Cây bút Nate Jones của Popdust phân tích: “Beyonce cảm thấy người ta thiếu tôn trọng cô và nhất thiết phải nhắc nhở mọi người về sự thống trị của cô. Không chỉ nhắc họ nhớ cô đang ở đỉnh cao mà còn nhấn mạnh ngôi vị đó thuộc về cô trong một thời gian rất dài”.

Nữ hoàng có rời ngai?

Theo Billboard, sau khi nghe Bow Down, nữ ca sĩ Keyshia Cole đã nói bóng gió Beyonce trên Twitter: “Thật không thể chịu nổi khi người ta tỏ ra đứng đắn nhưng khi có thể thì vẫn ăn nói tục tĩu”. Cole còn phát biểu đại ý, trước đây Beyonce từng kêu gọi “Phụ nữ nên đoàn kết với nhau” và giờ đây thật trớ trêu khi cô yêu cầu những người khác phải “cúi đầu” trước mình.

Không ít người hâm mộ ruột của Beyonce cũng rơi vào tình trạng hoang mang tương tự bởi không hiểu rõ thông điệp mà nữ ca sĩ muốn chuyển tải trong bài hát mới.

Beyonce còn tận dụng Bow Down để làm rõ những lời ì xèo về cô trong vai trò vợ của rapper nổi tiếng Jay-Z. Cô hát: “Tôi vừa dành một khoảng thời gian để sống cho riêng mình. Nhưng đừng tưởng rằng tôi chỉ là người vợ bé nhỏ của anh ấy. Đừng nhầm lẫn thế”.

Bên cạnh những ì xèo về nội dung, Bow Down/ I Been On cũng nhận được phản hồi không tốt lắm về chất nhạc. Nhiều người chỉ đơn giản nói nó “không hay lắm”, nhưng một số ít hơn lại cho rằng đây là bài hát “kinh khủng nhất” của Beyonce từ trước đến nay.

Điều quan trọng là ảnh hưởng của Jay-Z thể hiện khá rõ rệt. Bow Down nghe không khác mấy so với bất cứ nhạc phẩm nào của bất cứ ca sĩ nào được Jay-Z nhúng tay vào.

“Tóm lại, Beyonce là nữ hoàng, và hình ảnh cô ấy trong một bộ cánh thấp kém hơn chiếc áo choàng hoàng gia trông không ổn lắm” – trang MTV bình luận hơi khoa trương, trong bài viết có cái tít khoa trương không kém “Beyonce và Bow Down/ I Been On: Nữ hoàng rời ngai”.

Nhưng cây bút Rhoda của trang A&T Register lại có cái nhìn bao dung hơn: “Beyonce không nợ chúng ta lời xin lỗi nào cả. Cô không phải là ca sĩ đầu tiên hát một ca khúc trong đó lấy bản thân mình làm trung tâm, và chắc chắn không phải là ca sĩ cuối cùng” - Rhoda viết.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm