Berbatov: Tôi đã trải qua nhiều đêm mất ngủ

02/10/2009 10:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập sân Old Trafford, Dimitar Berbatov thừa nhận rằng anh đã thất bại trong mùa bóng đầu tiên thi đấu cho Man Utd và chính điều này đã khiến anh nhiều đêm mất ngủ.

Trong cuộc phỏng vấn được coi là cởi mở nhất từ trước tới nay trên tờ The Sun, tiền đạo người Bulgaria cũng cho rằng chính việc được so sánh với các huyền thoại của sân Old Trafford trước kia đã gây khó khăn cho anh.

"Tôi cần phải nói rằng mùa bóng đầu tiên chơi cho Man Utd, tôi đã thất bại và tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Tôi đã phải chịu áp lực rất lớn. Tôi muốn chứng tỏ mình trước các CĐV, nhưng bạn phải nhớ rằng họ đã quen với việc nhìn thấy những Best, Charlton, Cantona tỏa sáng như thế nào, còn tôi chỉ là Dimitar. Tôi đã có một số pha kiến tạo thành bàn, nhưng các CĐV muốn tôi phải ghi bàn nhiều hơn nữa", Berbatov thổ lộ.


Berbatov cũng tiết lộ rằng áp lực phải ghi bàn và những lời chỉ trích từ các CĐV đã khiến anh nhiều đêm phải mất ngủ. “Tôi không biết mình đã làm gì sai. Có thể đó là vấn đề về vận may hoặc có thể là chính tôi. Nhiều đêm, tôi thức dậy và tự hỏi “lẽ ra mình phải làm được chứ”.

Sau 53 trận thi đấu cho Man Utd kể từ khi rời Tottenham với phí chuyển nhượng 30,75 triệu bảng cuối tháng 8 năm ngoái, Berbatov mới ghi được 16 bàn thắng và sau hai tháng của mùa giải này, chân sút người Bulgaria vẫn là tâm điểm của các CĐV Man Utd với hai luồng dư luận khác nhau. Một số ủng hộ và coi anh là một tiền đạo thông minh, chơi bóng đầu óc, còn một số khác lại chê Berbatov lười nhác với kiểu chơi bóng vật vờ.

“Đó là phong cách chơi bóng của tôi. Tôi không bao giờ chạy mà không có lý do. Nhưng tôi luôn trong trạng thái cảnh giác và sẵn sàng với các tình huống. Một số CĐV đã chỉ trích tôi vì điều này nhưng đó là lỗi của tôi, chứ không phải của họ. Chính tôi mới là người phải thay đổi. Man Utd là đội bóng của họ và họ luôn đối xử tốt với tôi từ khi tôi có mặt ở đây”, cựu tiền đạo Tottenham nói tiếp.

"Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và thích nghi hơn ở mùa giải này, nhưng tôi ước gì mình có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Tôi đang thi đấu cho một CLB mạnh nhất thế giới, bên cạnh những Scholes, Giggs và Rooney, lại được dẫn dắt bởi một người như Sir Alex Ferguson. Tôi rất hạnh phúc”, Berbatov kết thúc cuộc phỏng vấn.

MV (Theo Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm