M.U "hủy diệt” Blackburn, Man City lại gây thất vọng

27/11/2010 23:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Berbatov đã ghi tới 5 bàn thắng giúp M.U đè bẹp đội khách Blackburn với tỷ số đậm 7-1, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ Arsenal. Tuy vậy, chiến thắng đậm của “Quỷ đỏ” vẫn có một chút gợn khi Rooney vẫn chưa thể ghi bàn trở lại ở giải Ngoại hạng, dù số 10 của "Quỷ đỏ" đã chơi rất xông xáo. Trong khi M.U thắng tưng bừng, một đội bóng khác của thành Manchester, Man City lại gây thất vọng khi để Stoke cầm chân với tỷ số hòa 1-1.

Ngay ở phút thứ 2, khi cầu thủ hai đội còn chưa kịp “nóng máy”, Berbatov đã mở tỷ số cho M.U bằng một pha dứt điểm cận thành sau khi bóng khẽ chạm đầu Rooney từ đường tạt bóng của Nani bên cánh trái. Có bàn dẫn trước từ rất sớm, cục diện của trận đấu đã trở nên thuận lợi với M.U khi họ dễ dàng giành quyền kiểm soát mọi diễn biến trên sân. Ở hàng thủ, bộ đôi trung vệ Vidic – Ferdinand tỏ ra cực kỳ chắc chắn, trong khi cặp tiền vệ trung tâm Anderson và Carrick, hai cầu thủ ít khi được đá chính mùa này, cũng chơi rất hiệu quả. Tuy vậy, hàng công mới là điểm sáng lớn nhất của M.U khi bộ tứ Park Ji Sung – Nani – Berbatov – Rooney đã phối hợp với nhau rất ăn ý và liên tục gây ra sóng gió về phía khung thành Blackburn.


Berbatov (phải) đã có một trận đấu đáng nhớ - Ảnh: Getty
Trong một thế trận một chiều như vậy, việc M.U có thêm bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Phút 23, Anderson, Park Ji Sung và Rooney đã có pha phối hợp tay ba tuyệt đẹp trước khi tiền vệ người Hàn Quốc dễ dàng đánh bại thủ thành Robinson bằng một cú sút cận thành, nhân đôi cách biệt cho M.U. Trong tình huống này, Rooney đã thể hiện sự nhạy cảm tuyệt vời khi chọc khe rất vừa tầm để Park Ji Sung băng xuống nhận bóng trước khi dứt điểm. Chỉ hai phút sau, đến lượt Carrick bấm bóng kỹ thuật loại toàn bộ hàng thủ Blackburn để Nani băng xuống nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha lại dứt điểm không trúng bóng. M.U đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn trên sân khi họ liên tục dồn ép đội khách bằng những pha tổ chức tấn công trên toàn mặt sân trong khi các cầu thủ Blackburn chỉ biết phòng ngự một cách co cụm.


Dường như sức ép khủng khiếp từ hàng tấn công của đội chủ nhà đã khiến các hậu vệ của Blackburn lúng túng mà tiêu biểu là tình huống hậu vệ trái Chimbonda chuyền về bất cẩn cho thủ môn Robinson tạo điều kiện cho Berbatov dễ dàng lập cú đúp trong trận đấu này. Một hiệp đấu quá dễ dàng của M.U khi thống kê sau hiệp 1 cho thấy M.U cầm bóng tới 63% so với 37% của Blackburn. Trong khi đội chủ nhà ghi được 3 bàn thắng từ đúng 3 cú sút trúng đích thì các cầu thủ Blackburn không tạo ra được bất kỳ một pha bóng thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Van der Sar. Nếu cột dọc không từ chối cú sút phạt của Nani hay trọng tài chính xác hơn trong tình huống Berbatov bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm, M.U đã dẫn trước với một cách biệt lớn hơn ba bàn.

Cũng như ở hiệp đấu đầu tiên, ngay ở phút thứ 2 của hiệp hai, M.U đã có bàn thắng sau một pha phản công nhanh như chớp. Berbatov là người khởi xướng pha tấn công bên phần sân nhà trước khi chính tiền đạo người Bulgaria sút tung lưới Blackburn từ pha căng ngang chính xác của Nani. Chỉ một phút sau, khi các cầu thủ đội khách vẫn còn chưa “hoàn hồn”, Nani lại “hành hạ” hàng thủ của Blackburn bằng pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi khiến mành lưới của Robinson tung lên lần thứ 5 trong trận đấu này bằng một cú đặt lòng kỹ thuật vào góc xa.  Trận đấu đã diễn ra một cách quá thuận lợi đối với M.U cho tới thời điểm này khi họ dẫn trước tới 5 bàn, đồng thời ép sân toàn diện, nhưng cũng phải nói rằng các cầu thủ Blackburn đã "buông súng" quá sớm và gần như không có bất cứ sự kháng cự nào.

Dù đã dẫn trước 5 bàn nhưng không có dấu hiện nào cho thấy các chân sút của M.U muốn nghỉ ngơi, đặc biệt là Rooney, cầu thủ đang rất háo hức ghi bàn trở lại tại giải Ngoại hạng sau khi đã “nổ súng” tại Champions League. Không chỉ có Rooney, những Berbatov, Nani hay Park Ji Sung vẫn tích cực săn bóng, đeo bám hậu vệ đối phương mỗi khi mất bóng. Chính vì vậy, cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt với các cầu thủ Blackburn. Chỉ trong vòng 8 phút, từ 62 đến 70, Berbatov dễ dàng ghi thêm hai bàn thắng nữa để đưa M.U dẫn trước 7-0. Chỉ trong vòng 70 phút, Berbatov đã ghi được 5 bàn thắng, tính ra trung bình cứ mỗi 14 phút, tiền đạo người Bulgaria lại một lần đưa bóng vào lưới thủ thành Robinson. Một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp.

Phải tới phút 83 của trận đấu, trung vệ đội trưởng Samba mới ghi được bàn thắng danh dự cho Blackburn bằng một pha bật cao đánh đầu chuẩn xác. Tuy vậy, đó là tất cả những gì Blackburn làm được trong trận đấu này và buộc phải rời sân Old Trafford trong nỗi thất vọng khi để đối phương nã vào lưới tới 7 bàn.

+ Bàn thắng: Berbatov 2’, 27’, 46’, 62’, 70’; Park Ji Sung 23’; Nani 47' - Samba  83'

+ Đội hình thi đấu:

Manchester United: Van der Sar, Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic (Evans 64’), Evra, Nani, Carrick, Anderson, Park (Obertan 72’), Berbatov, Rooney.

Blackburn: Robinson, Salgado, Samba, Nelsen, Chimbonda, Jones, Emerton (Linganzi 52’), Dunn, Goulon (Hoillett 29’), El-Hadji Diouf (Morris 52’), Roberts.

* Trong khi đó, trên sân Britannia, những tưởng Man City sẽ rời khỏi đây với 3 điểm trọn vẹn khi Richards ghi bàn thắng quý giá ởphút 81 của trận đấu. Thế nhưng, đội bóng của HLV Roberto Mancini đã không thể giữ được chiến thắng bởi ở phút bù giờ thứ hai, Etherington đã xuất sắc lập công, giật lại 1 điểm cho đội chủ nhà Stoke City. Tuy vậy, kết quả hòa 1-1 đã phản ánh chính xác cục diện trên sân bởi mỗi khi phải làm khách tại Britannia, Man City luôn gặp rất nhiều khó khăn và trận đấu này không phải là một ngoại lệ. Chỉ với 1 điểm giành được trước Stoke, gã nhà giàu thành Manchester đã để hai đội đầu bảng M.U và Arsenal bỏ xa lần lượt 3 và 5 điểm.

Vũ Mạnh

Kết quả

Aston Villa - Arsenal 2 - 4
(Clark 52', 70' - Arshavin 39'; Nasri 45'; Chamakh 56'; Wilshere 90')

Bolton - Blackpool 2 - 2
(Petrov 76'; Davies 89' - Evatt 29'; Varney 58')

Everton - West Bromwich 1 - 4
(Cahill 42' - Scharner 16'; Brunt 26'; Tchoyi 76'; Distin 87' đá phản)

Fulham - Birmingham 1 - 1
(Dempsey 53' - Larsson 20')

Manchester United - Blackburn 7 - 1

Stoke - Manchester City 1 - 1
(Etherington 90' - Richards 81')

West Ham - Wigan Athletic 3 - 1
(Behrami 34'; Obinna 56'; Parker 75' - Cleverley 86')

Wolverhampton - Sunderland 3 - 2
(Foley 50'; Hunt 81'; Ebanks-Blake 89' - Bent 67'; Welbeck 77')

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm