Atletico Madrid là chứng 'rối loạn thần kinh' của Real Madrid

16/04/2015 05:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby Thủ đô thứ 7 liên tiếp mà Real Madrid không thể nào giành nổi chiến thắng, họ chỉ biết loay hoay trong bất lực. Atletico là chứng bệnh hysteria (rối loạn thần kinh) của Real Madrid? Hay Diego Simeone là hysteria của Carlo Ancelotti?

Trong vòng 2 mùa giải, tính cả trận đấu lượt đi tứ kết Champions League, Real Madrid và Atletico Madrid đã gặp nhau tới 13 lần, riêng 18 tháng qua đã có tới 12 trận. Tờ AS viết: “Đây là những năm tuyệt vời nhất của những trận derby kể từ giai đoạn 1959-1961”. Quả thực, chưa bao giờ trận derby Madrid lại có tính cạnh tranh cao như vậy sau nhiều thập kỷ. Nhưng một điều nữa mà tờ AS đã chỉ ra: Atletico là đội bóng đầu tiên đã không thua Real Madrid một trận nào trong ít nhất 6 trận đấu chính thức thuộc cùng một mùa giải.

Chuyên gia phá lối chơi

Một Real Madrid khác biệt so với 6 lần gặp trước, đó là thứ mà Simeone phải đối mặt tại Vicente Calderon. 6 lần gặp nhau trước, đội hình Real chưa hòa nhập ở 3 lần gặp đầu (tháng 8-9/2014) và thiếu thốn nhân sự ở 3 lần gặp sau (tháng 1-2/2015). Lần này, Real có đủ hàng tiền đạo “BBC”, hàng hậu vệ và đặc biệt là tuyến tiền vệ 3 người Modric - Kroos - James.

Thế nhưng cho dù Modric có khoảng trống, James thử sức thủ môn Jan Oblak và Kroos khởi động đợt tấn công này nối tiếp đợt tấn công khác, Real trên thực tế đã không tạo ra được bao nhiêu cơ hội rõ ràng. Trong khi đó, hiệp 2 của trận đấu lại chứng kiến Atletico tạo ra một số pha bóng đáng kể. Real có khi đã gặp may, bởi trọng tài đã “tha” cho họ sau khi Alvaro Arbeloa để bóng chạm tay trong vòng cấm phút 90.

Cứ mỗi khi Real có vẻ đã thiết lập được chút gì đó trơn tru trong lối chơi, ngay lập tức các cầu thủ Atletico lại làm đứt mạch nước lại. Khi thì bằng các pha phạm lỗi, khi thì bằng phòng thủ số đông, và khi thì bằng cả sự hiếu chiến của một số cá nhân. Chưa kể Jan Oblak rất xuất sắc trong khung thành và Miranda tuyệt vời như thường lệ khiến các cơ hội dứt điểm của Real, đặc biệt là của Bale ở phút tư, bị từ chối.

Sự bất lực của “Carletto”

Đối với Carlo Ancelotti, được đối đầu Diego Simeone là một vinh dự lớn, nhưng cũng mang đến những rắc rối. Chiến lược gia người Italy đã rất nhiều lần phải chứng kiến đối thủ của ông thu được những kết quả tích cực khi hai bên gặp nhau, và dường như những người lính trung thành của Simeone luôn chơi tốt nhất có thể khi gặp “Kền kền trắng”.

Điều mà Ancelotti luôn sợ ở Simeone, đó là “El Cholo” nhiều khi có thể đoán trước được ý định của ông. Quả thực, 25 phút đầu tiên của trận tứ kết lượt đi chứng kiến Real chơi áp đảo và hàng tiền vệ Kroos - Modric - James thỏa sức kiến thiết bóng. 6 lần gặp trước đó, Atletico thực sự không phải lo ngại hàng tiền vệ này, bởi 3 lần gặp đầu tiên (trong 2 tháng đầu mùa), họ vẫn còn chưa ăn ý. 3 lần gặp tiếp theo, bộ ba này không được chơi cùng nhau. Đây là lần đầu Atletico của Simeone phải thực sự đối phó với bộ ba tiền vệ trứ danh ấy.

Nhưng sự trơn tru của Real cũng chỉ kéo dài được chừng nửa tiếng. Simeone biết rõ một điều, đó là dù có đá với đội hình nào, có cầu thủ ra sao, Real của Ancelotti cuối cùng cũng sẽ tấn công dựa vào các pha chạy đột phá của hàng tiền đạo. Để chặn hàng công ấy, Simeone chỉ việc dùng biển người phòng thủ để khóa kín mọi không gian chạy là xong. Marcelo là người duy nhất gây chút khó dễ vì tốc độ rất cao khiến các hậu vệ chủ nhà phải phạm lỗi 5 lần, nhưng Bale và Cristiano Ronaldo rất chật vật, còn Karim Benzema hoàn toàn không chạy nổi.

Trận lượt về sẽ đưa Atletico tới Bernabeu, nhưng điều đó chẳng mang lại bao nhiêu lợi thế cho Real. Họ thậm chí có thể bị loại vì luật bàn thắng sân khách nếu sơ sẩy, mà ghi bàn vào lưới Atletico không dễ chút nào, kể cả với lực lượng mạnh nhất. Cách duy nhất để chiến thắng Atletico là Ancelotti phải hơn trí của Simeone, nhưng cho đến giờ, ông chưa thắng được El Cholo.

4 Atletico Madrid mới chỉ để lọt lưới 4 bàn ở Champions League mùa giải này, thấp nhất trong 8 đội dự vòng tứ kết.

8 Đây là lần đầu tiên từ năm 2003 Real Madrid dứt điểm hơn 10 lần trong một trận đấu mà không ghi được bàn thắng.

1 Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Real Madrid bị cầm hòa 0-0 bởi một đội bóng TBN ở Cúp châu Âu.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm