Benitez sẽ lại bị “quái vật” nuốt chửng?

23/11/2012 20:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 10 tiếng đồng hồ sau quyết định sa thải HLV Roberto Di Matteo, Chelsea đã bổ nhiệm ông Rafael Benitez làm HLV tạm quyền, nhà cầm quân thứ 9 trong kỷ nguyên Abramovich. Thêm một người nữa nhảy vào biển lửa Stamford Bridge.

Cứ thay tướng là đá hay

Mức lương của ông Benitez chưa được tiết lộ, nhưng ông sẽ dẫn dắt Chelsea ít nhất là cho đến cuối mùa này. Câu hỏi đặt ra: Benitez sẽ trụ lại ở cối xay HLV này trong bao lâu? Hãy thử phán đoán bằng cách nhìn qua những gì đã xảy ra với các người tiền nhiệm của ông, không tính Claudio Ranieri, người đã dẫn dắt Chelsea từ trước khi kỷ nguyên Abramovich bắt đầu.



Benitez ra mắt tại Chelsea - Ảnh: Getty

Jose Mourinho chính là người thành công nhất, bằng cách đến Chelsea đúng lúc nhất, khi đội bóng mới trong giai đoạn hình thành cá tính dưới kỷ nguyên Abramovich, và cũng là HLV quan tâm đầy đủ nhất đến việc nắm bắt tâm lý trong quản trị con người.  Nhưng ông cũng chỉ tại vị được hơn 3 năm, quãng thời gian dài nhất trong thời kỳ Abramovich nắm đội.

Từ đó, hiệu ứng thay tướng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Mourinho ra đi, và Avram Grant lên làm HLV tạm quyền. Trận đầu tiên ông dẫn dắt, Chelsea đã thua M.U đang có phong độ quá tốt (vừa thắng liên tiếp 4 trận mà không thủng lưới). Nhưng sau đó, đội áo xanh bất bại gần 2 tháng, và chỉ thua 1 trong 33 trận tiếp theo tính trên mọi đấu trường.

Chia tay Grant, Chelsea chọn Luiz Felipe Scolari lên thay. Khởi đầu của ông cũng cực tốt: Giành Community Shield sau trận thắng đội vô địch FA Cup mùa trước là Portsmouth 4-0. Tại Premier League, Chelsea dẫn đầu liên tiếp 9 vòng đầu tiên với thành tích bất bại.

Tiếp quản Chelsea khủng hoảng mà Scolari để lại, HLV tạm quyền Guus Hiddink dẫn dắt Chelsea trong 23 trận còn lại của mùa bóng, chỉ thua đúng một trận, cán đích thứ ba ở Premier League và vào đến bán kết Champions League.

Carlo Ancelotti đoạt cú đúp quốc nội ngay mùa đầu tiên, và sau ông, Andre Villas-Boas cũng tạo ấn tượng đầu không tồi. Chelsea của ông giữ mình ở trong tốp 3 được 8 vòng, kém hai đội Manchester, vốn đang thi đấu với phong độ khủng khiếp vào thời điểm ấy, chỉ 3 điểm.

Di Matteo chính là ví dụ rõ ràng nhất về hiệu ứng thay tướng. Ông đoạt cả FA Cup lẫn Champions League chỉ sau 3 tháng nắm quyền, khi vẫn còn là một HLV đóng thế.

Tất cả các tân HLV trong kỷ nguyên Abramovich, 8 người (trừ Ranieri) với  5 quốc tịch, đều trải qua kỳ trăng mật tương đối ngọt ngào, nhưng chịu chung một kết cục.

Benitez sẽ thành công, và sẽ bị… sa thải

Cuối mùa 2008-2009, Chelsea của ông Grant giành ngôi á quân ở cả Premier League lẫn Champions League. Nhưng một số cầu thủ trụ cột như Drogba, Lampard, Petr Cech, Carvalho bất ngờ công khai bày tỏ ý định muốn ra đi. Và Grant vẫn phải rời ghế, dù hiệu ứng thay tướng chưa kết thúc, bất chấp mối quan hệ tốt đẹp với ông chủ Abramovich.



Nhưng liệu ông có thoát khỏi nanh vuốt của con "quái vật"? - Ảnh: Getty

Scolari chỉ trụ đến đầu lượt về, và sau này tố cáo nhóm Drogba, Ballack và Petr Cech là “quyền lực đen”, đã đá bay ghế ông.

Chelsea của Ancelotti lao dốc ở mùa thứ hai, còn Chelsea của Andre Villas-Boas chỉ mất 4 tháng là suy thoái, bật khỏi tốp 4. Giống như ông Di Matteo, tất cả đều rời ghế sau khi báo chí Anh tìm ra manh mối về sự nổi loạn trong phòng thay đồ.

Các HLV tại vị lâu nhất trong kỷ nguyên Abramovich thường là những người quản trị giỏi như Mourinho, hay khéo xử sự như Ancelotti (nên nhớ là ông đã trụ lại được 8 năm ở Milan dưới thời ông chủ Berlusconi). Và người duy nhất ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu là Hiddink, chỉ giữ mình can thiệp với tư cách một người chữa cháy. Di Matteo đã từng như thế mùa trước, và khi cố áp đặt quyền lực của mình lên đội bóng (cho Terry dự bị, mắng mỏ đội bóng v.v), thì chiếc ghế của ông đã bị lật.

Bài học ở đây là phòng thay đồ Chelsea không chấp nhận bị một cá tính nào áp đặt, và sẽ rất khó tin nếu ông Rafa Benitez, với cá tính mạnh và chỉ có thể thành công nếu được trao toàn quyền xây dựng đội bóng (như ở Liverpool và Valencia), không đi vào vết xe đổ của các người tiền nhiệm.

Chelsea hiện tại không khác gì một con quái vật được nuôi lớn bằng “khẩu vị” của các HLV đủ thể loại, và bất cứ ai muốn nó phải nghe theo ý mình hoàn toàn đều chịu chung một kết cục.

Hiệu ứng thay tướng và khoảng cách an toàn của một HLV tạm quyền sẽ giúp Benitez tạo ra thành công tức thời, vì tiềm năng của đội Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich luôn rất khủng khiếp, nhưng khi chiếc áo của người chữa cháy được cởi ra, ông sẽ đơn độc đối diện với con quái vật ấy.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm