Ronaldo sẽ không đời nào rời Real Madrid

31/05/2015 06:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tới Paris để làm bạn với một kẻ ngạo mạn như Ibrahimovic? Đó là điều không tưởng với Ronaldo. Trở lại xứ sở sương mù khoác áo Manchester City, để rồi phần còn lại của sự nghiệp sẽ là đuổi theo cái bóng của Mourinho và tự biến mình thành kẻ thù của sân Old Trafford? Không thể nào!

Ai là người đã tung cái tin Ronaldo sẽ chia tay Real Madrid chỉ vì HLV Alcelotti bị sa thải? Có lẽ là một kẻ hiếu kì thích tin giật gân. Hãy là một độc giả có lý trí, bạn có tưởng tượng được rằng Real sẽ để báu vật mang về hàng chục triệu euro mỗi năm từ giá trị hình ảnh bước ra khỏi Bernabeu, khi anh ta vẫn đang là thương hiệu hàng đầu thế giới.

30 tuổi chưa phải là già

Bwin.com, adidas, Coca-Cola, Audi và hãng bia nổi tiếng nhất Tây Ban Nha - Mahou, tất cả đều đổ dồn tới Real, kể từ khi có Ronaldo. Riêng adidas đã mang tới cho đội bóng áo trắng 762 triệu euro. Chưa kể tiền bán áo đấu, đồ lưu niệm, tóm lại, tất cả những gì liên quan đến tiền đạo người Bồ Đào Nha, đều mang lại lợi nhuận hàng chục triệu euro cho họ mỗi năm.

30 tuổi có phải là vấn đề của Ronaldo, để Real đặt tương lai vào Gareth Bale? Không hề. Gareth Bale chẳng có gì ngoài việc trẻ hơn tiền đạo người Bồ Đào Nha 6 tuổi. Kiếm tiền ít hơn, ghi bàn ít hơn, cũng như không ở cùng đẳng cấp với đồng đội của mình trên mọi khía cạnh. 35 tuổi mới quay trở lại châu Âu để đá cho Paris St German, nhưng David Beckham đã kéo 13 nhà tài trợ theo chân mình về cựu lục địa.

Còn Ronaldo là cầu thủ có giá trị hình ảnh toàn cầu, với không dưới chục nhà tài trợ danh tiếng, kiếm tiền nhiều thứ hai trong làng vận động viên thế giới. Anh là đương kim Quả bóng Vàng FIFA, mỗi mùa ghi gần trăm bàn thắng. Là sự bảo đảm thành công cả tài chính, thương hiệu và thể thao. Một báu vật đúng nghĩa mà Real đã quyết tâm trả đến 95 triệu euro để có được anh 6 năm trước.

Nguyên tắc của Perez với HLV vô cùng đơn giản, không có thành tích, xin mời ra khỏi đây. Với Ronaldo, còn đơn giản hơn thế nhiều, nếu không có tiền tỉ, đừng nói chuyện kéo anh khỏi Bernabeu. Manchester United muốn trả 114 triệu để đưa anh trở lại Old Trafford, một chuyện hoang đường.

Bernabeu là mơ ước

HLV Alex Ferguson buộc phải để Ronaldo rời Manchester United năm 2009, chỉ vì được chơi cho Real Madrid là mơ ước thời thơ ấu của anh. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chứng minh tình yêu đấy bằng 313 bàn thắng cùng 7 danh hiệu anh đã góp công mang về cho đội bóng trong 6 năm qua.  

Mỗi mùa bóng là một Ronaldo khác nhau, tài năng hơn và khát khao hơn. Dường như anh chưa bao giờ để cạn nguồn năng lượng của mình. Mà 61 bàn năm nay là kỉ lục cá nhân trong sự nghiệp của tiền đạo này. Ferguson là người mài giũa anh trở thành ngôi sao. Còn Real là nơi để anh vươn lên tầm cao mới. Đây là nơi duy nhất, ngoài Barcelona, có thể giúp anh giành được những danh hiệu lớn.

Ronaldo có thể buồn, có thể giận dỗi các cổ động viên. Những người đã chỉ trích anh thiếu động lực và nhiệt huyết, khi Real để thua Atletico Madrid 0-4 ở trận lượt về La Liga. Truyền hình đã quay cận cảnh gương mặt vô hồn của tiền đạo này. Không ai hiểu được Ronaldo đã nghĩ gì. Nhưng sau đó là sự bùng nổ, anh tiếp tục gánh vác cả phần việc của cả Benzema và Bale, giúp Real thu hẹp khoảng cách về điểm số với Barca. Chỉ đáng tiếc, sức bật của anh là không đủ để khiến đội chủ sân Bernabeu tránh khỏi mùa giải trắng tay.

Ronaldo có thể im lặng trước quyết định sa thải Ancelotti của Perez. Người đầu tiên anh công khai ủng hộ trong sự nghiệp. Dù không hài lòng hoặc giận dữ, nhưng chắc chắn không bao giờ Ronaldo nói lời chia tay với Real. 

10 Ronaldo chỉ còn thiếu 10 bàn nữa để đuổi kịp Raul, chân sút đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Real Madrid với 323 bàn.

61 Hat-trick vào lưới Getafe ở vòng 38 Liga đã giúp Ronaldo nâng tổng thành tích ghi bàn trong mùa giải này lên 61 bàn. 2014-15 trở thành mùa anh lập công nhiều nhất trong sự nghiệp, vượt qua ngưỡng 60 bàn của mùa 2011-12.

199 Ronaldo cũng đã vượt qua Messi về số bàn thắng ghi được tại giải VĐQG trong 5 mùa đã qua – 199 so với 198. Người xếp thứ ba là Zlatan Ibrahimovic, “chỉ” với 117 bàn.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm