Barca lại bay cao nhờ siêu nhân Messi

21/03/2012 06:02 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - HLV Guardiola không thể hài lòng hơn với màn trình diễn của các học trò đặc biệt là Lionel Messi tại Nou Camp rạng sáng hôm nay. Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Barcelona tại la Liga và thứ 7 nếu tính trên mọi mặt trận. 



Messi lập hat-trick vào lưới Granada - Ảnh AP

3 điểm trước Granada đã giúp khoảng cách giữa nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha với đội đầu bảng Real Madrid rút ngắn xuống còn 5 điểm. Điều này sẽ gây sức ép rất nhiều cho đoàn quân của HLV Jose Mourinho trước chuyến hành quân đến sân của Villareal.

Dù Barcelona giành chiến thắng 5-3 nhưng không thể nói đội chủ nhà đã có một trận đấu dễ dàng. Giống như ở cuộc chạm trán hồi tháng 10 (Granada thua với tỷ số tối thiểu), đội bóng xứ Andalucia đã gây rất nhiều khó dễ cho các nhà đương kim vô địch của giải đấu.

Những thay đổi chiến thuật ở hàng thủ trong hiệp 2 (Mascherano vào thay Adriano để đá trung vệ, Puyol dạt sang cánh trái) đã khiến Barca thi đấu xộc xệch và bị gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng 7 phút. Nhưng phong độ chói sáng cùng màn trình diễn ấn tượng của Messi sau đó đã làm lu mờ tất cả sai lầm của các đồng đội.

Có lẽ buổi tối hôm qua tại Nou Camp hoàn toàn thuộc về siêu sao người Argentina. Anh lập một hat-trick để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Barcelona (234 bàn). Qua đó, Messi chính thức vượt mặt Ronaldo trong cuộc đua giành Pichichi mùa này (34 so với 32 bàn).

Ấn tượng hơn, cột mốc lịch sử này được lập ở phút 82 này là bàn thắng vô cùng quan trọng khi nó giúp Barca thiết lập thế dẫn trước với Granada (3-2). Ở độ tuổi 24, sẽ còn rất nhiều kỷ lục và kỳ tích nữa đang đợi để được Messi chinh phục. Đây là hat-trick thứ 18 của anh cho đội bóng xứ Catalunya và thứ 16 tại La Liga.

Đây là trận đấu mà các sai sót của ông Vua áo đen cũng để lại dấu ấn đậm nét. Trọng tài đã từ chối Barca 2 quả penalty trong mỗi hiệp đấu và dường như “tặng” chúng cho Granada - đội khách được hưởng 2 quả phạt đền trong 45 phút cuối cùng. Dù sao cũng phải nói 2 quyết định thổi phạt đền này đều chính xác nhưng việc truất quyền thi đấu của Daniel Alves ở phút bù giờ là quá nặng tay.

Chủ nhật tuần này, đoàn quân của HLV Guardiola sẽ hành quân đến sân của Mallorca và 4 ngày sau sẽ là một chuyến đi sân khách nữa nhưng khó khăn hơn nhiều. Đó là trận lượt đi tứ kết Champions League với AC Milan tại San Siro.

H.D

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm