Ireland bị loại bằng cái tay của Henry: "FIFA và UEFA chắc sướng lắm!"

20/11/2009 09:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau vụ phân loại hạt giống gây tranh cãi là bàn thắng bằng tay. Tất cả đều chống lại Ireland. Phải chăng có mưu toan nào đó từ FIFA, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới? Không thể khẳng định được điều đó, nhưng chắc chắn, FIFA muốn Pháp có mặt ở Nam Phi hơn là Ireland.

Sau trận thua tức tưởi trước ĐT Pháp ở Paris, cả nước Ireland đã bày tỏ sự phẫn nộ với sai lầm chết người của trọng tài cũng như cách mà FIFA và UEFA đối xử với những đội bóng nhỏ. Tiền đạo đội trưởng Robbie Keane hiển nhiên là người lên tiếng đầu tiên.

Bàn tay của "Chúa" Henry đã khiến Ireland vỡ tan giấc mộng Nam Phi  2010

NHỮNG “BÀN TAY CỦA CHÚA”
 
Trong 5 bàn thắng được tạo nên từ “Bàn tay của Chúa” nổi tiếng trong quá khứ, có đến 3 bàn mang nhãn hiệu Argentina, gồm Maradona và 2 truyền nhân của ông là Messi và Aguero. Điều đáng chú ý là cả 3 “bàn tay của Chúa” đều thuộc tay trái. Ở Stade de France, Henry cũng dùng tay trái!
 
1.DIEGO MARADONA: ARGENTINA - ANH 1986
 
Huyền thoại bóng đá của Argentina đánh lừa được tất cả mọi người, trừ thủ môn Peter Shilton khi anh đưa bóng bằng tay vào lưới thủ thành cao hơn anh một cái đầu này. Kể từ sự kiện này, thuật ngữ “bàn tay của Chúa” bắt đầu phổ biến trong thế giới bóng đá.
 
2.LIONEL MESSI: BARCELONA - ESPANYOL 2007
 
Barcelona bị đội bóng cùng thành phố dẫn trước, Messi, một người Argentina khác dùng tay đón một quả tạt của Gianluca Zambrotta để đưa bóng vào lưới. Barca sau đó thắng trận.
 
3.JOE JORDAN: SCOTLAND - XỨ WALES 1977
 
Tiền đạo Jordan đấm quả bóng vào lưới trong trận play-off vòng loại World Cup 1978 ở Anfield. Sau đó Jordan còn kiếm được một quả penalty và Scotland giành quyền đến Argentina.
 
4.VATA MATANU GARCIA: BENFICA - MARSEILLE 1990
 
 Đó là thời kỳ mà Cúp C1 chỉ là cuộc giải quyết của những nhà vô địch. Cầu thủ người Angola Vata Matanu Garcia đưa Benfica vào bán kết với một bàn thắng bằng tay.
 
5.SERGIO AGUERO: ATHLETICO MADRID - RECREATIVO 2006
 
 Con rể của Diego Maradona, và một người Argentina nữa, dùng tay đấm bóng từ đường chuyền bằng đầu của Fernando Torres làm tung lưới Recreativo.
Keane đã không ngần ngại nói thẳng rằng FIFA và LĐBĐ châu Âu (UEFA) sẽ “vui mừng” khi ĐT Pháp có mặt ở Nam Phi mùa hè sang năm, dù theo cách nào đi nữa. Anh nói trên đài BBC: “Tất cả bọn họ hẳn đã vỗ tay. Platini ngồi trên khán đài và hẳn đã nhắn tin cho Sepp Blatter để chúc mừng vì kết quả này”. Tiền đạo của Tottenham cũng chỉ trích gay gắt quyết định của các nhà chức trách bóng đá khi họ vội chia hạt giống bốc thăm đá play-off vào lúc mà Pháp, BĐN và Đức vẫn còn có thể phải tranh vé vớt ở vòng loại khu vực châu Âu. Keane nói: “ĐT Đức có thể cũng phải đá play-off. Nếu có hai cường quốc tham gia thì việc bốc thăm có một triệu năm nữa cũng không thể công bằng”.

Người đá cặp với Keane trên hàng công, Doyle, cũng lên tiếng: “Đó rõ ràng là một pha chơi bóng bằng tay. Nếu bóng chạm tay của cầu thủ chúng tôi khi đó, tôi tin chắc rằng trọng tài hay trọng tài biên sẽ phát hiện ra ngay. Thật khó khăn, chúng tôi chơi ở Paris, trước đám đông khán giả Pháp. Chủ tịch UEFA cũng có mặt và đó là một thất bại khó mà nuốt trôi”.

Pha bóng chạm tay của Henry, đã được các hãng truyền hình quay đi quay lại hàng nghìn lần trong 2 ngày qua, chắc chắn sẽ trở thành một trong những tình huống gian lận đáng nhớ nhất trong lịch sử khi chính bản thân tiền đạo đang khoác áo Barcelona, trước chứng cứ không thể chối cãi, cũng đã phải thừa nhận rằng bóng đá chạm tay anh. Brady, một cựu tiền vệ của Arsenal, tức giận nói rằng: “Tôi không buộc tội Thierry Henry vì những gì đã diễn ra. Tôi muốn nhìn lại ba tháng trước và sự thật là hệ thống phân loại hạt giống ở vòng play-off đã được sắp xếp theo hướng có lợi cho các đội bóng lớn”.

Brady chỉ trích việc FIFA quyết định phân cặp play-off đã cho thấy mong muốn của LĐBĐ thế giới đảm bảo rằng những đội mạnh sẽ được đến Nam Phi và trọng tài người Thụy Điển Hansson hẳn phải cảm thấy áp lực giúp điều đó xảy ra. “Khi đó, áp lực lên trọng tài là rất lớn”, Brady nhận định. Về pha chạm tay, Brady nói: “Tôi đã hỏi Henry sau trận đấu, anh ấy nói không cố tình, nhưng xem lại pha quay chậm thì Henry không chỉ 1 mà đến 2 lần dùng tay chơi bóng. Tôi sẽ không xuống đường tuần hành và gọi đó là gian lận khi các cầu thủ cố gắng tận dụng mọi cơ hội đến với họ, nhưng tôi muốn hỏi FIFA liệu chúng tôi có thể đá lại trận này. Chúng tôi sẽ đến Paris, đá lại trận này, trên sân của họ, để họ có thể vượt qua chúng tôi, thì cũng là một cách công bằng”.

Thật ra, ngay từ khi phân loại hạt giống cho vòng play-off, phía Ireland đã tỏ ý không hài lòng với quyết định của FIFA, và nỗi lo sợ của họ đã trở thành hiện thực khi lá thăm đưa đến cho HLV Trapattoni và các học trò đối thủ mạnh nhất.

Khi đó, chiến lược gia người Ý từng hối thúc LĐBĐ thế giới (FIFA) phải thay đổi hệ thống xếp hạng và phân loại hạt giống ở các giải lớn hiện giờ nếu như không muốn phải đối mặt với “cái chết cho môn bóng đá”. Ông gọi cách thức phân hạt giống theo bảng xếp hạng của FIFA là “đáng xấu hổ”, “điên rồ” và “hoàn toàn bất công”. Trapattoni nói mặc dù Ireland “sẽ không sợ” bất cứ đối thủ nào, và họ đã chứng minh điều đó qua 2 trận đấu với Pháp, nhưng rõ ràng nếu lá thăm có lợi hơn, hy vọng của đội bóng áo xanh lục đã lớn hơn nhiều.
 
“Sai lầm cực lớn”
 
Cho dù trọng tài người Anh Graham Poll đã lên tiếng bênh vực trọng tài chính Martin Hansson, cho rằng có thể vị trọng tài người Thụy Điển không nhìn thấy tình huống Henry dùng tay chơi bóng. Nhưng dù thế nào thì ông Hansson cũng đáng bị chê trách, vì tiền đạo người Pháp đã có tới 2 động tác dùng tay chơi bóng (đỡ bóng, rồi khống chế bóng) trước khi chuyền vào cho Gallas ghi bàn mà trọng tài không nhìn ra thì quả thật đáng trách. Hơn thế nữa, khi thấy các cầu thủ Ireland phản ứng dữ dội, đáng ra ông Hansson phải hỏi ý kiến người trợ lý trước khi công nhận bàn thắng thì ông ta lại không làm vậy.
 
Báo chí Ireland: Hành động ăn cắp!
 
Trong số báo hôm sau trận đấu, tờ thể thao hàng đầu của Pháp L’Equipe đã “biện bạch” cho hành động của Henry bằng cách ví von đó cũng là “Bàn tay của Chúa”, như Maradona ở World Cup 1986. Tuy vậy, báo chí Pháp cũng không quên chỉ trích chiến thuật của HLV Raymond Domenech và tiếp tục kêu gọi LĐBĐ Pháp thay ông này bằng người khác. Báo chí Ireland đã dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích trò gian lận của Henry, với những dòng tít như “Le Cheat” (Sự dối lừa, nhại lại vở kịch Le Cid nổi tiếng của nhà viết kịch Pháp Corneille), hay “Daylight Robbery” (Ăn cướp giữa ban ngày). Trong khi đó, nhà cái William Hill đã ra thông cáo sẽ trả lại tiền cho tất cả những ai đặt cửa Ireland sẽ vượt qua vòng loại, “vì đó mới là sự công bằng”.
 
Bộ trưởng tư pháp Ireland: Đề nghị đá lại!
 
Bộ trưởng tư Pháp Ireland đã yêu cầu tổ chức một trận đá lại sau khi pha quay chậm cho thấy tình huống chơi bóng bằng tay mười mươi của Thierry Henry. Bộ trưởng Dermot Ahern đã bày tỏ sự giận dữ với FIFA: “Họ (FIFA) có thể vẫn không tổ chức đá lại vì chúng tôi chỉ là nước nhỏ trong thế giới bóng đá, nhưng cần làm rõ chuyện này. Đó là điều tối thiểu mà chúng ta có thể làm với hàng nghìn trái tim tan vỡ của những người hâm mộ trẻ trên khắp nước Ireland. Nếu kết quả này được giữ nguyên thì cũng giống như một lời tuyên bố rằng nếu ăn gian thì mới chiến thắng”. Từng có tiền lệ tổ chức đá lại một trận play-off khi FIFA quyết định cho đá lại trận đấu giữa Uzbekistan và Bahrain ở vòng loại World Cup sau một quyết định sai lầm của trọng tài. Trong trận tranh suất đá play-off, Uzbekistan đang dẫn trước 1-0 thì được hưởng một quả phạt đền. Server Djeparov sút thành công và ghi bàn cho Uzbekistan, nhưng trong khi Djeparov thực hiện quả phạt, có một cầu thủ Uzebekistan chạy vào vòng cấm. Thay vì cho đá lại, trọng tài người Nhật Bản Toshimitsu Yoshida lại cho Bahrain hưởng một quả phạt. Quyết định cuối cùng của FIFA là tổ chức lại trận đấu đó. Tuy nhiên, lần này họ hoàn toàn im lặng về tình huống gây tranh cãi trong trận Pháp-Ireland.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm