'B.Bình Dương thắng mà không cần đá rắn'

24/07/2015 10:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương đã khẳng định như vậy trong phòng họp báo sau trận thắng Than Quảng Ninh với tỷ số 1-0 ở vòng 18 Toyota V-League 2015 tối qua (23/7).

Ông Thanh Sơn mỉm cười, sau khi phóng viên đặt câu hỏi liệu B.Bình Dương có phải đã đá quá rắn không mà khiến 3 cầu thủ của Than Quảng Ninh là Minh Tuấn, Hoàng Max và Văn Việt tập tễnh rời sân.

“2 thôi chứ?”, ông Sơn vặn lại. “Minh Tuấn là tự đau rồi ra mà! Chúng tôi không bao giờ chủ động chơi rắn. Đó là bóng đá, sòng phẳng và phải hết mình như thế”.

Khán giả trên sân Cẩm Phả được chứng kiến một trận đấu đau đớn theo đúng nghĩa của từ này. Ngay phút thứ 7, Minh Tuấn rời sân để Quang Hải vào thay. Cuối hiệp 1, Hoàng Max ôm chân lăn lộn trên mặt cỏ sau một pha vào bóng cực rát của Âu Văn Hoàn, và sau đó cũng phải rời sân. Hết hiệp 1, Văn Việt cũng bị đau, ra sân để Tuấn Anh đá thay.

Hết quyền thay người chỉ sau 45 phút, Than Quảng Ninh “rón rén” đá vẫn không tránh nổi những pha vào bóng dữ dội của cầu thủ đội khách. Trung vệ Bật Hiếu tập tễnh đá một nửa hiệp 2 mà không dám “than”, vì Than Quảng Ninh đã hết quyền thay người.

“Minh Tuấn đã bị trật cổ chân từ trước nhưng vẫn vào đá. Vì cố sức sút bóng nên Tuấn bị đau. Bật Hiếu cũng bị đau từ trước. Các bạn cũng thấy là B.Bình Dương đá rất rắn nên chuyện chấn thương ấy là có thể hiểu được. Không phải Than Quảng Ninh thiếu người mà vẫn để cầu thủ chấn thương đá. Đó là ý đồ của ban huấn luyện”, trợ lý Quang Hoàn nói trong buổi họp báo.

Nhưng khi phóng viên đặt câu hỏi ý đồ của ban huấn luyện là gì, và liệu Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng có tác động gì về những quyết định chuyên môn ấy, ông Hoàn từ chối trả lời.

Bước vào trận đấu với hành trang là 2 trận thua liên tiếp trước HAGL và S.Khánh Hòa, mà nếu thua sẽ bị chính Than Quảng Ninh rút ngắn khoảng cách điểm xuống còn 2, “B.Bình Dương vào trận thận trọng, với mục tiêu giành 1 điểm” (lời HLV Thanh Sơn).

Nhưng nguyên nhân khách quan: Trụ cột Minh Tuấn, Bật Hiếu của Than Quảng Ninh chấn thương, tiền đạo Mạc Hồng Quân bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng; và nguyên nhân chủ quan: Than Quảng Ninh tự suy yếu sau khi các cầu thủ như Hoàng Max hay Văn Việt rời sân sau hiệp 1, B.Bình Dương đã bung lên tấn công trong hiệp 2 để thắng.

Thủ môn Tuấn Linh cản phá Trọng Hoàng ở quả phạt đền phút 68. Thủ môn Tuấn Linh dũng cảm cản lại Abass, Anh Đức rồi những cú dứt điểm liên tiếp của Bình Dương. Hệt như cảm tử quân! Nhưng Tuấn Linh, người giúp khán giả sân Cẩm Phả phấn khích và ngay HLV Thanh Sơn phải khen ngợi là “quá hay”, lại để thua một cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm tưởng là sẽ không có gì khó của Trịnh Quang Vinh.

Than Quảng Ninh đã làm hết, thậm chí quá sức để cố gắng ít nhất thay đổi phong độ buồn chỉ thắng 2/5 trận gần nhất, sau cùng vẫn thua, bởi cái vận, bởi chuyên môn, và bởi B.Bình Dương quá mạnh.

Không Công Vinh thì đã có Quang Vinh. Một tiền đạo dự bị của B.Bình Dương đã định đoạt trận đấu, trái hẳn với ghế dự bị quá “ngắn” của Than Quảng Ninh. B.Bình Dương chơi rất kinh nghiệm trong từng thời điểm trận đấu: Thận trọng ban đầu, quyết liệt khi cần, bung hết sức để ghi bàn và sau cùng cố thủ để giành 3 điểm.

Họ đập tay nhau ăn mừng vui vẻ sau trận bởi đã đòi lại ngôi đầu bảng từ FLC Thanh Hóa, đã thắng một trận khó ở Cẩm Phả, và đã tạm dẹp đi những nghi ngại rằng các trụ cột giữ chân để đá với Man City.

1 Đây là chiến thắng đầu tiên của B.Bình Dương trong 4 trận đấu gần đây ở Toyota V-League 2015 và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của nhà ĐKVĐ V-League trước Than Quảng Ninh kể từ ngày đội bóng đất mỏ thăng hạng V-League.

3 Chỉ sau hiệp 1 trận đấu với B.Bình Dương, Than Quảng Ninh đã sử dụng hết 3 quyền thay đổi người do các trụ cột bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

7.000 Chỉ có 7.000 khán giả tới sân Cẩm Phả chiều qua để theo dõi trận đấu Than Quảng Ninh – B.Bình Dương nên khán đài vẫn còn rất nhiều chỗ trống


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm