Jupp Heynckes: Sẽ ra đi, và không ngoảnh lại

13/03/2013 13:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trái với phong độ trên sân cỏ, Bayern Munich đang vướng vào một rắc rối nội bộ trên băng ghế huấn luyện khi HLV Jupp Heynckes đã chính thức từ chối lời đề nghị làm việc trong ban lãnh đạo đội bóng mùa sau.

Cựu HLV Barcelona Pep Guardiola sẽ thay thế Heynckes khi mùa giải 2012-2013 kết thúc nhưng ngài CEO Karl-Heinz Rummenigge đã đăng đàn cho biết CLB vẫn muốn giữ Heynckes ở lại với vai trò khác trong ban giám đốc. Người hâm mộ đã mong chờ vào chút duyên còn sót lại nhưng cuối cùng thì Heynckes vẫn nói không. "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận một công việc văn phòng, bàn giấy sau 50 năm làm cầu thủ và HLV. Đó không phải thế giới của tôi. Và Rummenigge, đáng lẽ anh ấy phải nói với tôi về đề nghị ấy trước tiên thay vì báo chí”. Heynckes thẳng thắn.

Thái độ quả quyết ấy của chiến lược gia 67 tuổi chẳng khác gì gáo nước lạnh dội vào những “đặc ân” cuối cùng của đội ngũ lãnh đạo Bayern mà chất xúc tác chính là niềm kiêu hãnh bị tổn thương của Heynckes. Mối tình giữa ông và Bayern không đơn giản chỉ là việc kẻ ở, người đi như cơm bữa của bóng đá hiện đại. Trong lịch sử CLB, Heynckes là HLV duy nhất từng 3 lần dẫn dắt Bayern trong các giai đoạn 7/1987-11/1991, 4-6/2009 và 3/2011-đến nay. Với tư cách HLV, Heynckes gắn bó với Bayern trong 295 trận, 2 lần vô địch Bundesliga, 3 lần giành Siêu cúp Đức.

Từ khởi đầu khiêm tốn với M’Gladbach cho đến chiến thắng vang dội ở UEFA Champions League cùng Real Madrid, Jupp Heynckes đã nắm trong tay gần như tất cả vinh quang mà một vị HLV muốn. Chiến thắng 6-1 của “Hùm Xám” trước Bremen 2 tuần trước đánh dấu mốc 1000 trận tại Bundesliga trên cả tư cách cầu thủ và HLV, chỉ xếp sau người dẫn đầu Otto Rehhagel  với 1033 trận.

Không chỉ có vậy, nghiệp cầu thủ của Heynckes thậm chí còn vẻ vang hơn khi ông làm HLV. “Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời và những trận đấu trên cả tuyệt vời”. Đó là cách mà Heynckes nói về quá khứ vàng son của mình với chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong sự nghiệp năm 1971, DFB Cup năm 1973, UEFA Cup năm 1975, chức vô địch châu Âu năm 1972 và cả chức vô địch thế giới cùng ĐTQG năm 1974. Cùng với 220 bàn thắng (phần lớn cho Gladbach), ông đang nắm giữ vị trí thứ 3 trong tốp những sát thủ săn bàn hàng đầu giải vô địch Đức 50 năm qua.

Heynckes sẽ lại ra đi, để lại đầy luyến tiếc như khi xưa với Real Madrid, khi mà ông vẫn phải thôi việc dù mang về cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha chức vô địch Champions League. Nhưng với Bayern, đó lại là tâm nguyện mà Heynckes chưa thực hiện được sau lần lỡ hẹn năm ngoái, trong trận chung kết đen đủi mà “Hùm Xám” đã ngã ngựa trước Chelsea ở loạt luân lưu 11 mét.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm