Hamburg - Bayern Munich: Đánh bại Bayern? Hamburg cần phép màu

12/02/2014 07:46 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Hamburg từng là một thế lực của bóng đá Đức, mà đỉnh cao là chiếc Cúp C1 ở mùa 1982-1983. Nhưng giờ đây, Hamburg đơn giản là không ở cùng thế giới với gã khổng lồ Bayern Munich.

Hamburg đang trải qua một mùa bóng bất ổn nhất trong lịch sử. Trận thua 0-3 trước Hertha Berlin hồi cuối tuần vừa qua đã là thất bại thứ 6 liên tiếp của Hamburg tại Bundesliga, qua đó giam chân đội bóng này ở vị trí áp chót trên BXH.

Hamburg tạm “tha” van Marwijk

HLV Bert van Marwijk đã được nhận một tin rất vui ngay trước thềm trận đấu trước Bayern Munich. Đấy là BLĐ Hamburg đã quyết định vẫn đảm bảo cho tương lai của vị chiến lược gia người Hà Lan tại CLB. Trước đó, BLĐ Hamburg đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay sau thất bại trên sân nhà trước Hertha Berlin để bàn về số phận của van Marwijk. Khi ấy, đã xuất hiện rất nhiều thông tin cho rằng HLV 61 tuổi này sẽ bị thay thế bằng Felix Magath. Tuy nhiên, rốt cuộc, van Marwijk vẫn được giữ lại để chèo lái con thuyền Hamburg (ít nhất là trong giai đoạn trước mắt).

Nên biết rằng, cựu HLV trưởng ĐT Hà Lan, van Marwijk cũng đã là đời HLV thứ 2 của Hamburg trong mùa giải năm nay. Ông này được bổ nhiệm thay thế Thorsten Fink vào cuối tháng 9 năm ngoái, sau khi người tiền nhiệm chỉ giành được 4 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên, khiến Hamburg chỉ xếp thứ 16 trên BXH. Thế nên, việc đội bóng này cân nhắc việc thay tướng một lần nữa đã phơi bày sự rối ren, mất phương hướng của Hamburg. Rõ ràng, vào lúc này, mục tiêu sát sườn với đội chủ sân Imtech là sinh tồn tại Bundesliga, hơn là hi vọng phiêu lưu ở Cúp QG. Chưa kể, ngay cả khi, Hamburg có máu mê chinh phục Cúp QG thì Bayern Munich cũng là quả núi quá lớn đối với đội chủ nhà.

…nhưng Bayern sẽ không “tha” Hamburg

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trong trận derby xứ Bavaria trước đội chủ nhà Nuremberg đang hồi sinh, tiếp tục là lời khẳng định cho sức mạnh vô đối của Bayern Munich tại giải quốc nội. Đấy đã là trận đấu thứ 53 liên tiếp bất bại của Bayern Munich trong khuôn khổ Bundesliga và Cúp QG Đức, và đồng thời là trận đấu thứ 67 liên tiếp mà Bayern Munich ghi bàn ở các trận đấu trong nước. Còn nếu tính trên mọi đấu trường, thì đấy cũng là chiến thắng thứ 19/20 trận gần nhất của Bayern Munich (chỉ duy nhất 1 lần CLB này mất điểm là trận thua Man City ở Champions League).

Với những con số thống kê đầy sức nặng ấy có thể hiểu tại sao HLV Veh của E.Frankfurt chẳng ngại ngần miêu tả đội quân của Pep Guardiola là “không thể bị đánh bại”. Quả thực ở thì hiện tại Bayern Munich gần như là không thể chặn đứng. HLV Guardiola đã thả sức xoay tua và lắp ghép. Mandzukic, Robben, Ribery hay bất kì ai khác đều cũng có thể vắng mặt hay cho nghỉ. Nhưng rốt cuộc tất cả đều chỉ có chung một kết quả duy nhất là: Bayern Munich chiến thắng. Đơn giản là CLB xứ Bavaria quá mạnh so với phần còn lại của Bundesliga.

Có lẽ, chỉ khi một phép màu xảy ra, thì Hamburg vốn ở tận cùng của sự khủng hoảng mới có thể quật ngã Bayern Munich đang ngự trị trên đỉnh thế giới. Nhưng với van Marwijk thì việc ông này được tiếp tục ở lại sân Imtech cũng đã là một phép màu rồi. Bởi vậy, vị HLV người Ha Lan sẽ khó lòng mà trông chờ một điều kì diệu nữa lại may mắn đến với mình.

3 Trong cả 5 trận gần nhất, Hamburg đều đã bị thủng lưới 3 bàn/trận. Trong đó có 3 trận đấu diễn ra ngay trên sân nhà Imtech.

8 Tính trong khuôn khổ Bundesliga và Cúp QG thì Bayern Munich đã bất bại trong cả 8 lần chạm trán Hamburg gần đây với thành tích thắng 6, hòa 2.

9 Trong 9 lần tiếp đón Bayern Munich gần nhất (tính cả các trận giao hữu), không có lần nào Hamburg ghi được quá 1 bàn/trận.

Đội hình dự kiến

Hamburg: Adler - Diekmeier, Tah, L. Sobiech, Jansen - Badelj, Rincon - Ilicevic, John - van der Vaart, Calhanoglu.

Bayern Munich: Neuer - Rafinha, J. Boateng, Dante, Alaba - Lahm - T. Mueller, Thiago, T. Kroos, M. Goetze - Mandzukic.

Dự đoán: 1-3


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm