Bayern lại đại thắng: Không thể cản “Hùm xám”

04/02/2013 07:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Mainz, từng là khắc tinh của Bayern tại Bundesliga, cũng đã bị khuất phục trước sức mạnh khủng khiếp của “Hùm xám”. Ai cản nổi Bayern lúc này?

Ghi 5 bàn trong 3 trận gần đây, Mandzukic đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Mandzukic giải mã tử địa

Trong 3 mùa gần đây, sân Coface của Mainz thường xuyên là tử địa của Bayern. Tháng 8/2009, "Hùm xám" từng bị hạ 1-2 còn tháng 11/2011, thua 2-3. Tuy nhiên, mùa này thánh địa Coface đã bị thầy trò HLV Jupp Heynckes dễ dàng giải mã. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel dù đã cố gắng nhưng cũng chỉ cầm cự được tới gần cuối hiệp 1. Phút 41, Toni Kroos khống chế bóng rất khéo rồi tung ra đường nhanh cho Mueller phá bẫy việt vị, lạnh lùng đánh bại thủ thành Christian Wetko. Đây đã là bàn thứ 11 của Mueller, tức chỉ còn kém 2 bàn so với mùa 2009-2010 vàng son.

Sang hiệp 2, Mainz chính thức sụp đổ trước cú đúp của Mario Mandzukic. Phút 50, tiền đạo người Croatia nhân đôi cách biệt cho Bayern với một pha băng cắt gọn gàng. Bảy phút sau, Mandzukic khôn khéo thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Mainz để đón quả tạt của Philipp Lahm, nhẹ nhàng đánh đầu vào lưới trống. Những bàn thắng này cho thấy khả năng di chuyển, dứt điểm xuất sắc và sự tập trung cao độ của cựu tiền đạo Wolfsburg. Trong 75 phút có mặt trên sân, Mandzukic chỉ có 4 cơ hội nhưng đã ghi được tới 2 bàn thắng.

Chỉ sau 3 trận lượt về, Mandzukic đã ghi tới 5 bàn, đang tạm thời dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Với phong độ hủy diệt hiện nay, Mandzukic sẽ không phải bận tâm tới việc Mario Gomez đã trở lại mà có thể mơ tới việc lần đầu giành Thần công. Mục tiêu này là hoàn toàn khả thi bởi gần đây, ông Heynckes đã không còn xoay vòng lực lượng quá nhiều nên cơ hội ra sân của Mandzukic là thường xuyên hơn (lượt đi chỉ được đá chính 13 trận). Bayern cũng sở hữu nhiều tiền vệ giỏi kiến thiết (trung bình tạo ra 20 pha dọn cỗ mỗi trận) nên Mandzukic càng có nhiều cơ hội bắn phá.

Chinh phục mọi kỷ lục

Đánh bại Mainz ngay trên sân khách, Bayern tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 51 điểm (trung bình 2,55 điểm mỗi trận), sẽ bỏ xa đội nhì bảng ít nhất 11 điểm sau vòng 20 này. Trong các giải hàng đầu châu Âu, chỉ có Barcelona có số điểm bình quân mỗi trận cao hơn “Hùm xám” (2,76). Nhưng xét về số bàn thua, Barcelona đã bị thủng lưới tới 24 lần (1,14 bàn/trận) còn Manuel Neuer của Bayern mới 7 lần phải vào lưới nhặt bóng (0,35 bàn/trận). Từ đầu mùa tới nay, Bayern đã giữ sạch lưới 14/20 trận, một thành tích vô tiền khoáng hậu.

Với kết quả hiện nay, gần như không có cơ hội để Leverkusen hay Dortmund bắt kịp Bayern. Giả sử Leverkusen vẫn duy trì được khoảng cách 11 điểm với Bayern, CLB này sẽ phải thắng 14 trận còn lại đồng thời cầu mong "Hùm xám" thua thêm 4 trận, điều gần như không tưởng. Thậm chí nếu duy trì được phong độ ấn tượng như hiện nay, đoàn quân của HLV Heynckes có thể nghĩ tới việc kết thúc mùa giải với vô số kỷ lục. Như về số bàn thua, nếu không quá bất ngờ, chắc chắn Bayern sẽ xô đổ được thành tích của chính mình năm 2008 (21 bàn thua sau 34 trận).

Bayern, đã thắng 16 trận mùa này, chỉ cần thêm 10 chiến thắng trong 14 trận còn lại sẽ xô đổ kỷ lục đang nắm giữ bởi chính họ (năm 1973) và Dortmund (năm 2012). Nếu giành 10 trận thắng và ít nhất một trận hòa, “Hùm xám” sẽ kết thúc mùa giải với trên 82 điểm, phá được kỷ lục 81 điểm do Dortmund lập ở mùa trước. Từng khiến khán giả nhà đau đớn với 3 lần về nhì ở mùa trước, thắng với sự áp đảo tuyệt đối sẽ là cơ hội để Bayern chuộc lỗi.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

1 Bayern đang là vua sân khách mùa này khi trong 10 trận xa nhà, thắng tới 9, chỉ hòa 1, mới nhận 1 bàn thua (Barcelona đã thủng lưới 16 lần trên sân khách).

14 Mới thủng lưới 7 lần, Bayern đang là đội phải nhận ít bàn thua nhất trong các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Bayern đã giữ sạch lưới 14/20 trận tại Bundesliga.

30 Bayern là đội duy nhất ở Bundesliga liên tục nổ súng trong cả 30 trận chính thức ở mùa này (tính trên cả 3 đấu trường).

Sammer gây sự với Tuchel

Sau trận đấu với Bayern, HLV Thomas Tuchel của Mainz đã chỉ trích thái độ khiêu khích của giám đốc thể thao Matthias Sammer: "Tôi chưa thấy một GĐTT nào lại thường xuyên đứng trên đường pitch như ông ấy và sau đấy, còn buông lời chỉ trích tôi".

Trong khi đó, HLV Jupp Heynckes lại khen ngợi Tuchel hết lời: "Cậu ấy là HLV mà số phận chọn sẽ dẫn dắt Bayern. Tuchel đã làm việc rất tốt và tôi có đủ hiểu biết về cậu ấy để nói rằng đây sẽ là một HLV xuất sắc". Tuchel năm nay 39 tuổi, bắt đầu dẫn dắt Mainz từ năm 2009 và được coi là Juergen Klopp đệ nhị. Gần đây, HLV này cũng được nhiều CLB lớn, đặc biệt là Schalke, săn đuổi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm