"Đen" như... Bayern, Bồ lâm nguy

11/06/2012 13:03 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Bồ Đào Nha có lẽ đang đổ lỗi cho số phận, về vận đen, như chính người Đức với Bayern Munich từng hứng chịu ở trận chung kết Champions League. Trong một ngày cực kì kém duyên, đội bóng của HLV Paulo Bento đã không một lần chọc thủng lưới của Đức dù cho đã có rất nhiều thời điểm, họ tưởng như đã làm được điều đó.

Từ chân của Pepe, bóng đã đi thẳng vào mép dưới của xà ngang nhưng thay vì đi vào lưới, trái bóng lại đập tiếp vào vạch vôi rồi đi ra ngoài. Từ chân của Nani, cú tạt bóng hơi sâu vô tình tạo ra một đường bóng hiểm ác khiến Neuer đã phải bó tay. Nhưng như có một định mệnh nào đó, trái bóng rót thẳng vào phần trên của xà ngang rồi đi ra ngoài. Ngoài hai tình huống ngon ăn ấy, người Bồ còn rất nhiều lần phải ôm đầu tiếc nuối sau những cơ hội được trao cho Ronaldo, Valera hay Coentrao.

Như một trò đùa của số phận, những cú dứt điểm của các họ hoặc chạm người đối phương, hoặc không trúng đích hoặc bị khung thành từ chối. Sau 90 phút trước người Đức, thày trò của HLV Paulo Bento chỉ còn biết trách hận cho chính mình bởi trong trận chiến ở sân Lviv,  họ đã có một trận đấu không tồi.


Bồ Đào Nha có nguy cơ xách vali về nước sớm

Bằng lối chơi bóng chặt chẽ, khoa học và giàu sức chiến đấu, Bồ Đào Nha đã khiến cho đối thủ không thể phát huy được lối chơi sở trường của người Đức. Tuyến giữa của họ chơi tốt khi không hề thể hiện sự lép vế trong những cuộc chiến tay đôi trong khi hàng thủ đã ngăn chặn tối đa những miếng đánh đa dạng và linh hoạt của người Đức. Tuy nhiên, thứ mà BĐN thiếu lại là sự chính xác trong những cơ hội cuối cùng. Khi thần may mắn không ủng hộ, khi sự vô duyên tiếp tục song hành, họ đã phải trả giá từ chính một pha bóng đơn giản của người Đức.

Khác biệt là dứt điểm

Một đường treo bóng tưởng như vô hại của Khedria, một cú lắc đầu đúng tâm bóng và Gomez đã biến cơ hội ấy thành bàn thắng. Trong một trận đấu mà người Bồ Đào Nha chơi không tốt, người Đức thậm chí còn chơi kém cỏi hơn. Nhưng điều quan trọng là Đức thắng trong khi Bồ Đào Nha thua và nó chứng minh một thực tế rằng để có được may mắn, ít nhất cần phải chứng minh được mình có đủ khả năng tạo ra may mắn không đã. Ở khía cạnh nào, người Đức có còn người Bồ lại không.

4: Đây là trận thua thứ 4 của BĐN trước Đức trong 5 lần gần đây nhất hai đội bóng này có cơ hội đối đầu với nhau.

11 & 12: Nếu xét về số lần dứt điểm, Đức thậm chí còn kém hơn BĐN một cú sút nhưng đổi lại, họ có được bàn thắng nhờ sự chính xác trong dứt điểm của mình.

4: Với 4 pha dứt điểm, Ronaldo đang cùng với Václav Pilar (CH Czech) đang là những cầu thủ có số lần sút cầu môn nhiều nhất tại EURO 2012 tính đến thời điểm này.

Về lý thuyết,  BĐN đã có một trận đấu tương đối vô duyên khi những cơ hội bị bỏ lỡ đến khó tin. Nhưng ẩn sâu trong đó lại chính là yếu tố bản lĩnh, điều mà đội bóng của Bento không thể hiện được trong trận đấu này. Nếu Valera quyết đoán và mạnh mẽ hơn với pha đá bồi với cơ hội ở phút thứ 86, chắc chắn đó phải là một bàn thắng cho BĐN. Nhưng anh đã không làm được điều đó. Khi khung thành đã rộng mở, Valera lại không có được một phương án nào sắc sảo hơn và anh đá thẳng vào người của Neuer, người đã băng ra rất nhanh sau một pha bóng bị lố đà. Tất nhiên, với một người còn quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế (mới chỉ 7 trận) , sẽ là quá khắt khe nếu chỉ trích cầu thủ 27 tuổi này. Nhưng cũng từ pha bóng ấy, nó lại chỉ ra một thực tế rằng BĐN đang thiếu những phương án hiện hữu để kết thúc đối thủ như cái cách mà Đức đã làm trong pha lập công của Gomez.

Ngay cả Ronaldo, một ngôi sao được kì vọng lớn nhất, cũng bất lực trước những cơ hội, người BĐN cũng không thể đặt nhiều hy vọng hơn vào những Nani, Postinga hay Moutinho, những cầu thủ chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp của một ngôi sao thực sự. Thua trận, BĐN có thể sẽ tự an ủi mình khi đã chơi một trận không tồi trước Đức nhưng điều quan trọng nhất là điểm số thì họ lại không thể có. Cần phải nhớ rằng trước đó Đan Mạch đã hạ bệ Hà Lan và cục diện ở bảng B đã trở nên khó lường hơn rất nhiều. Nếu BĐN không chỉnh được thước ngắm, không khắc phục được những điểm yếu cố hữu của mình, hãy coi chừng họ có thể xách vali về nước ngay ở lượt trận thứ 2 tới đây.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm