Bundesliga - Vòng 1: Đá thật rồi đấy, Pep!

09/08/2013 07:42 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt hơn 1 tháng vừa qua, Pep Guardiola đã phải chịu rất nhiều sức ép vì cái bóng quá lớn của Jupp Heynckes. Và cuộc tiếp đón Monchengladbach đêm nay sẽ là cơ hội để Pep chứng minh mình có thể làm tốt hơn người tiền nhiệm…

Monchengladbach vô tình trở thành sợi dây liên kết giữa Guardiola và Heynckes. 2 năm trước, chính CLB này là đối thủ mở màn cho triều đại thứ 3 của Heynckes tại Allianz. Và đấy là một kỉ niệm buồn đối với các CĐV của Hùm Xám, khi đội chủ nhà bất ngờ bị đối phương đánh bại với tỉ số 1-0 ở ngày khai mạc, để rồi phải ngậm ngùi nhìn Dortmund đăng quang vào cuối mùa.

Lần này, giống như sự sắp xếp của định mệnh, Monchengladbach lại tiếp tục là vật cản đầu tiên xuất hiện trên con đường chinh phục vinh quang của Pep và các học trò. Hẳn nhiên, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha không muốn đi vào vết xe đổ thất bại ấy. Nhất là khi ông đang bị bủa vây bởi áp lực từ mọi phía: người hâm mộ, giới truyền thông và thậm chí là cả nội bộ đội bóng.

Thử thách đầu tiên với Pep (phải) và Thiago.

Pep tiếp tục bị Sammer "chỉnh"

Dù thời gian Guardiola nắm quyền chưa phải là dài, nhưng người ta đã quá quen với những phát biểu đập nhau chan chát giữa tân HLV trưởng Bayern và Giám đốc thể thao Sammer.

Ngay trước giờ lâm trận, Pep lại thêm một lần nữa bị Sammer chỉnh. Vị GĐTT đầy quyền năng của Bayern vừa khẳng định chắc nịch: “Bayern Munich muốn giành cú ăn 5 mùa này”. Bình thường những lời lẽ lên gân, lên cốt kiểu này cũng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng vấn đề là nó được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Guardiola tuyên bố với báo giới, đại ý rằng: “Ông không quan tâm đến các danh hiệu, mà cái ông cần là cầu thủ thừa nhận rằng ông đã giúp họ tiến bộ”. Rõ ràng, Sammer muốn gửi tới Guardiola thông điệp: cái Bayern cần là thành tích trên sân cỏ, chứ chẳng phải thứ phù du, vô nghĩa mà Pep đã đề cập.

Về cơ bản, cho đến thời điểm hiện tại, chiến lược gia 42 tuổi này chủ yếu vẫn loay hoay, thử nghiệm chiến thuật cũng như các phương án nhân sự. Điều đó đã biến Bayern từ một cỗ máy chiến thắng ở mùa trước, trở thành đội bóng còn nhiều khiếm khuyết. Đến mức tiền vệ Toni Kroos đã phải thừa nhận rằng đội nhà đã mắc rất nhiều lỗi nghiêm trọng trước đối thủ ở giải... hạng 5, Schwarz-Weiss Rehden ở vòng 1 Cúp QG.

Khi mùa giải đã chính thức khởi tranh, có lẽ cũng là lúc Pep cần phải có cái nhìn thực tế hơn. Đơn giản vì thời gian là thứ chẳng chờ đợi bất kì ai.

Thiago sẽ là nhân vật chính?

Trong bối cảnh Guardiola đang ở thế "trên đe, dưới búa", Thiago được chờ đợi sẽ tỏa sáng để “giải cứu” ông thầy cũng như chính bản thân mình. Bởi ai cũng biết, vì chiêu mộ tiền vệ 22 tuổi này mà Pep đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề đau đầu. Và giống như Guardiola, ở thời điểm hiện tại, Thiago cũng phải chịu nhiều sức ép bởi phong độ không thực sự tốt ở những trận đấu gần đây.

Với việc đã để Thiago nghỉ ngơi hoàn toàn ở vòng 1 Cúp QG Đức cách đây vài ngày, nhiều khả năng Guardiola sẽ cho cầu thủ này đá chính trước Monchengladbach. Tương tự như ở Audi Cup, khi ông để Thiago nghỉ 1 trận và đá chính 1 trận.

Thực tế, việc Thiago sẽ được đá chính cũng là dễ hiểu. Vì cầu thủ gốc Brazil đã từng tỏa sáng trước Monchengladbach trong trận CK Telekom Cup cách đây hơn 2 tuần. Đấy là trận đấu mà Thiago chơi hay nhất kể từ khi đầu quân cho Bayern, với điểm nhấn là một cú đánh ngực ghi bàn đầy ngẫu hứng. Nhưng đáng tiếc thay phong độ của tài năng trẻ này sau đó cứ ngày một chững lại.

Nếu không muốn tiếp tục lâm vào tấn bi kịch, bị cầm tù trên băng ghế dự bị như tại Camp Nou, Thiago sẽ cần phải biết cách chắt chiu những cơ hội dành cho mình.

Đêm nay, hãy thể hiện đi, Thiago!

Dự đoán: 3-1

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

1 Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Guardiola mới chỉ 1 lần duy nhất để thua ở trận mở màn mùa giải. Đó là khi Barcelona thất thủ 0-1 trên sân của Numancia ở mùa 2008/2009.

5 Đây là lần thứ 5 trong lịch sử Bayern Munich và Monchengladbach chạm trán nhau ở vòng đấu khai mạc Bundesliga. Ở 4 lần trước đó, Monchengladbach thắng 2 và chỉ thua 1.

43 Theo thăm dò của trang chủ Bundesliga, có tới 43% số người được hỏi tin rằng Bayern sẽ dẫn đầu BXH ngay sau vòng 1. Dortmund là đội có tỉ lệ bình chọn cao thứ 2 với 37%.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm