Bảy yếu tố cho bảy điểm lợi thế của Madrid

30/01/2012 21:20 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Theo nhà báo Tomas Roncero, Trưởng Ban biên tập của tờ AS, Real Madrid có bảy yếu tố để giành lợi thế bảy điểm so với FC Barcelona cho đến thời điểm hiện nay.

1- Năm trận lội ngược dòng thành công

Madrid không bao giờ đầu hàng. ADN của họ là như vậy và thực tế cũng thế. Điều này đã từng xảy ra tại La Liga dưới thời của Capello và đang lặp lại từ đầu mùa bóng đến nay. Đội quân của Jose Mourinho đã 5 lần bị thủng lưới trước, khi gặp Rayo, Atletico, Mallorca, Athletíc và Zaragoza nhưng cả 5 lần đều lội ngược dòng thành công và cuối cùng đều bỏ túi ba điểm. Trừ trận gặp Mallorca trên sân khách, cả bốn trận lội ngược dòng còn lại đều diễn ra trên sân Bernabeu. Trận đấu duy nhất mà đội bóng hoàng gia không thể lật ngược tình thế là trước Levante (thua 1-0) và cũng là trận thua duy nhất của Madrid ngoài sân Bernabeu.


Những cuộc lội ngược dòng là một phần quan trọng trong thành công của Madrid - Ảnh AP

2- Sự hồi sinh của Oezil và Kaka

Mùa bóng trước, hiện tượng của dự án đầu tiên của Mourinho là Oezil. Cầu thủ người Đức gốc Thổ Nhĩ Ký đã chính phục được sân Bernabeu bằng tài  năng của mình (được so sánh với Zidane) và có vị trí ổn định trong những trận đấu lớn. Tuy nhiên, việc Kaka trở lại với đàn kền kền trắng, cộng việc được bố trí chơi chạy cánh, đã làm giảm sự đóng góp của Oezil, chưa kể tình trạng thể lực bị sa sút một cách đáng báo động. Khác với các đồng đội, kỳ nghỉ đông là rất tốt với anh. Tháng giêng, anh lấy lại phong độ đỉnh cao, gây áp lực lớn trên phần sân đối phương. Sự sáng tạo của Oezil tạo thuận lợi cho cả đội bóng. Ozil và Kaka đang chơi rất hợp nhau.

3- Chiến thắng trên sân khách

Madrid dẫn Barca bảy điểm, một phần lớn là nhờ sự khác biệt về kết quả thi đấu trên sân khách. Barca đã đánh mất 13 trong số 30 điểm khi thi đấu xa nhà. Trong khi đó, Madrid chỉ đánh mất 5 điểm ngoài sân Bernabeu (thua trước Levante và hòa với Racing). Madrid giành được sự tôn trọng với các chiến thắng áp đảo trên các sân đối phương: sânValencia (2-3), Pịzjuan(2-6), Cornella-El Prat (0-4). Malaga (0-4), Sporting (0-3) hoặc Zaragoza (0-6). Đây không chỉ là những chiến thắng mà là cảm giác về quyền lực.

4- Một bộ ba sát thủ

Khi không phải Cristiano thì là Higuain. Khi không phải Higuain thì là Benzema. Khi không phải Benzema thì lại là Cristiano. Mourinho có một bộ ba tuyệt hảo trên hàng công. Hầu như ông không bao giờ xếp cả ba tiền đạo chơi cùng một lúc (trừ trận lượt đi tại Cúp Nhà vua trước Barca), nhưng các con số thống kê đủ nói lên tất cả. Trong tất cả các giải đầu, Cristiano ghi tổng cộng 31 bàn, Benzema 18 và Higuain 17 (tổng cộng 66 bàn). Riêng tại Liga, Chiếc giày Vàng ghi tới 24 bàn, hơn Quả bóng Vàng Messi 2 bàn, chưa kể 14 bàn của cầu thủ người Argentina và 10 bàn của cầu thủ người Pháp.

5- Một Ronaldo đoàn kết hơn

Cristiano từng cảm thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ vào ngày 10 tháng 12 khi bị huýt sáo trong trận kinh điển với Barca tại La Liga. Cristiano đã phải trả giá đắt cho tính cách đầy tham vọng và các cử chỉ của mình, làm người ta có cảm giác anh đang gây chiến với chính anh. Nhưng Cristiano đã nhận được những lời khuyên tốt. CR7 hiểu rất nhanh. Trong những trận gần đây, người ta nhìn thấy một Cristiano chơi đồng đội hơn, chịu lùi về để phòng thủ, gây áp lực ở trên khi cần thiết. Khán giả đã thưởng cho sự thay đổi bằng cách gọi tên anh trong trận gặp Zaragoza.

6- Granero-Callejón: sự trở lại của tuyến trẻ

Khi Florentino Perez trở lại làm Chủ tịch của Madrid vào tháng 6/2009, ông chủ trương củng cố tuyến trẻ để phục hồi bản sắc của đội bóng hoàng gia. Nghe thì rất hay, nhưng thời gian trôi qua, kể cả thời của Pellegrini và năm đầu tiên của Mourinho, các cầu thủ trưởng thành từ lò Valdebebas cũng không được đóng vai trò chính. Raul và Guti ra đi, chỉ còn lại Casillas là ngôi sao nhà. Sự xuất hiện và thể hiện xuất sắc gần đây của Callejon (đã ghi 11 bàn thắng, đứng thứ 4 toàn đội) và của Granero là thành quả đáng mừng trong việc sử dụng các cầu thủ “made in Madrid”.

7- Lịch thi đấu thuận lợi

Cách đây ba tuần, HLV Mourinho đã tính lịch thi đấu của Madrid trong các tháng đầu năm là khá thuận lợi, nhờ một vòng thi đấu bị hoãn do đình công. Trong 5 vòng đấu, Madrid có tới 4 trận diễn ra trên sân nhà, trong khi Barca chỉ có hai trận tại Camp Nou, còn ba trận trên sân khách. Ngoài ra, hai trận sắp tới sẽ diễn ra tại các sân của Getafe và Vallecas (gần Madrid) và điều đó đồng nghĩa Madrid không cần phải đi bằng máy bay hoặc tàu hỏa cho tới tận ngày 11 tháng 3 tới khi gặp Betis.

Khang Chi (Theo AS)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm