SHB.ĐN - HN.ACB 3-1: Hạng Nhất vẫy gọi bầu Kiên

07/03/2011 09:15 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Eloh (đá phản) 4’ - Kalifa 51’, Thanh Hưng 55’, Merlo 78’

(TT&VH) - HN.ACB đã làm tất cả những gì có thể, nhưng cuối cùng họ đã phải nhận thất bại trước đối thủ quá mạnh. Với 5 trận thua, giải hạng Nhất đang vẫy gọi đội bóng của bầu Kiên.

Có lẽ, do vẫn ám ảnh trận thua 1-2 cách đây 3 năm trước HN.ACB nên ở trận đấu chiều qua, suốt hiệp 1, SHB.ĐN không dám đẩy cao đội hình chơi tấn công phủ đầu. Thay vào đó, đội chủ nhà chỉ cắm mỗi tiền đạo Merlo ở phía trên, còn hàng thủ tăng cường trung vệ ngoại Egware E.Eloh.

Chính vì chơi với đội hình thấp khiến chủ nhà không gây được sức ép thường trực trước cầu môn Quốc Việt. Trong khi đó, Thành Lương cứ lởn vởn trước hàng thủ đối phương và có mấy tình huống chạm bóng Lương làm người kèm phải mướt mồ hôi.

Thật bất ngờ khi đội khách lại mở được tỷ số khi trận đấu chỉ mới diễn ra 5 phút. Từ một pha tạt bóng bên cánh phải của tiền vệ Tuấn Anh, trung vệ Eloh lóng ngóng phá bóng bật ngược vào lưới nhà.

Với 5 trận thua, giải hạng Nhất đang vẫy gọi đội bóng của bầu Kiên

SHB.ĐN rơi vào thế lúng túng khi không những đè bẹp đối thủ sớm, mà còn bị thủng lưới trước. Hành lang cánh trái, nhất là vị trí của hậu vệ Ngọc Nguyên trở thành nhược điểm, để HN.ACB tập kích.

SHB.ĐN không đủ tự tin để dâng cao, vây ráp đối thủ một cách ồ ạt. Đấy là điều hạn chế, khi Huỳnh Đức hoàn toàn có thể chơi 4-4-2, căn cứ vào tương quan lực lượng và lợi thế.

Lẽ ra, tỷ số đã được cân bằng ở phút 37, nhưng tiền vệ  Kalifa trong thế đối diện với thủ môn đội khách lại dứt điểm quá hiền lành.

Trước sự la ó của khán giả, Huỳnh Đức bộc phải rút hậu vệ trái Ngọc Nguyên ra để tung Quang Tuấn vào đá hậu vệ phải, còn  Hoàng Quảng trám chỗ của Ngọc Nguyên. Minh Phương dạt ra đá như tiền vệ phải, thường xuyên câu bóng vào trung lộ nhằm vào cái đầu Merlo. Nhưng, bước ngoặt của SHB.ĐN chính là lúc Huỳnh Đức đưa Ngọc Thanh vào và đẩy cao đội hình đá 4-4-2. Cùng lúc, Quang Tuấn bên cánh phải đá xuất thần. HN.ACB bị dồn ép, Thành Lương cũng luôn phải đứng ở vạch vôi giữa sân để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Hỏa lực SHB.ĐN lúc này phát huy đúng năng lực vốn có.

Chỉ trong vòng 4 phút (51 đến 55), Kalifa và Thanh Hưng ghi liền 2 bàn thắng đưa chủ nhà đảo ngược thế trận 2-1. HN.ACB thực sự sụp đổ sau bàn thua thứ 3 ở phút 78.  Đức Sang bị đối thủ tranh bóng quyết liệt bèn trả bóng về cho thủ môn, nhưng quá nhẹ để Merlo thoát xuống đoạt mất và sút tung lưới thủ môn Quốc Việt. Với 3 điểm, SHB.ĐN tiếp tục gia cố ngôi đầu bảng. Trong khi đó, số phận của đội bóng bầu Kiên xem ra đã được an bài.

Đội hình:

SHB.ĐN: Thanh Bình, Hải Lâm, Egware E.Eloh, Ngọc Nguyên (Quang Tuấn 32), Hoàng Quảng, Nguyễn Rogerio (Nguyên Sa 78’), Thanh Hưng, Minh Phương, Quốc Anh (Ngọc Thanh 46’), Kalifa, Merlo.

HN.ACB: Quốc Việt, Đình Thắng, Lâm Tấn (Xuân Thành 86’), Xuân Nam, Lucas, Thành Lương, Hassan, Jonathan, Đức Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh (Đức Sang 55’), Trần Tuấn Anh (Hồng Phong 70’).

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm