Đồng Nai – FLC Thanh Hóa 5-2: Ứng viên vô địch tự 'bắn' vào chân mình

17/08/2015 06:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một ngày hàng nghìn CĐV xứ Thanh không ngại đường xa, nô nức đến Biên Hòa với ước mong mở hội thì cũng từng ấy con người phải xem trận đấu chiều tối qua là một ngày ác mộng.

Khi các CĐV còn chưa kịp dương trống mở cờ cổ vũ tinh thần cho đội nhà, đội trưởng Đức Tuấn đã khơi mào thảm họa cho Thanh Hóa bằng pha đốt đền. Bàn thắng sớm ngay từ cơ hội đầu tiên của trận đấu đã giải quyết yếu tố tinh thần cho thầy trò HLV Trần Bình Sự.

Ông Sự sau trận đấu cũng khó tin rằng dưới một sức ép lớn như thế, Đồng Nai của ông đã chơi một trận đấu ngoạn mục nhất kể từ đầu giải. Dưới đáy vực, Đồng Nai phải tiếp FLC Thanh Hóa hừng hực khí thế cạnh tranh chức vô địch, lại chơi trên sân nhà mà như sân khách với hàng nghìn CĐV xứ Thanh không ngại đường xa đến cổ vũ đội nhà… Tất cả sức ép đó đều hóa hư không khi hôm qua đội khách không thể là chính họ.

Sau pha đốt đền của đội trưởng Đức Tuấn, chỉ hơn 10 phút sau bi kịch lại ập đến cho Thanh Hóa. Nhạc trưởng Sỹ Cường buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh. Bàn nhân đôi cách biệt của Hải Anh gần như mang ý nghĩa kết liễu số phận trận đấu, bất chấp sau đó Omar đã giúp Thanh Hóa gượng dậy với bàn gỡ 1-2.

Nhưng lực bất tòng tâm, với 10 người trên sân, HLV Hoàng Thanh Tùng không thể giúp Thanh Hóa qua cơn hiểm nghèo. Vắng nhạc trưởng Sỹ Cường, Thanh Hóa chơi bóng như vô hồn. Đá rời rạc trong thế thiếu người, Đồng Nai dễ dàng khiến Vĩnh Lợi vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần nữa. Trên khán đài, CĐV Thanh Hóa cũng không buồn cổ vũ. Nhiều CĐV lầm lũi ra về.

Trợ lý HLV Ngô Văn Hòa phát biểu: “Thanh Hóa xác định đây là trận đấu khó khăn nên chúng tôi chỉ mong có 1 điểm ra về. Thời tiết dù không nắng nhưng quá oi bức khiến các cầu thủ không có thể lực tốt nhất.

Bàn thua sớm và mất người, chúng tôi không gặp may hôm nay. Từ đây đến cuối mùa giải, chúng tôi chỉ có mục tiêu cố gắng từng trận một. CLB không đặt mục tiêu vô địch, hạng nhì hay hạng ba mà chỉ phấn đấu chơi hết sức có thể”.

Với tuyên bố đó của ông Hòa, có thể ngầm hiểu FLC Thanh Hóa dường như đã tung cờ trắng đầu hàng trong chuyện cạnh tranh chức vô địch với B.Bình Dương. Trong một trận đấu với đội bóng ở tình thế hiểm nghèo, lại được sự tiếp sức của hàng nghìn CĐV nhà, FLC Thanh Hóa lại thể hiện bản lĩnh lẽ ra không nên có ở một ứng viên vô địch.

Bên kia chiến tuyến, HLV Trần Bình Sự như mở cờ trong bụng. Ông Sự với niềm tin “phong thủy” của mình không bất ngờ trước trận thắng này của đội nhà: “Tôi rất tự tin trước trận đấu này vì có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Các cầu thủ đá sân nhà hôm nay mà như chơi trên sân khách, nhưng đó vô tình là sức ép với Thanh Hóa. Đồng Nai chưa thua Thanh Hóa trận nào ở Biên Hòa nên trước trận đấu, tôi tin Đồng Nai sẽ tiếp tục có 3 điểm”.

Thắng một trận đấu tưng bừng, ông Sự đã lạc quan hơn về cơ hội trụ hạng của Đồng Nai: “Đồng Nai cùng HAGL và XSKT Cần Thơ sẽ là 3 đội cạnh tranh vé trụ hạng mùa này. Đồng Nai bất lợi hơn HAGL vì họ còn 3 trận đấu sân nhà, trong khi đó chúng tôi chỉ còn 2.

5 trận còn lại, các đội có thể có tối đa 15 điểm nên vẫn chưa nói trước được gì. Nhưng tôi tin vào cửa trụ hạng của CLB và bây giờ, mỗi đội phải tự lực cánh sinh chứ không phụ thuộc vào ai cả”.

Ông Sự nói thêm: “Tôi may mắn vì không rơi vào những CLB muốn thay tướng đổi vận như HAGL. Nếu ở CLB khác, có lẽ tôi cũng chung số phận như HLV Guillaume nhưng ở Đồng Nai, anh em làm bóng đá hiểu và tin tưởng tôi nên tôi vẫn tại vị đến hôm nay”.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm