Pedro đang bị lãng quên ở Camp Nou

08/02/2015 08:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi năm, Barca chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp. Sự có mặt của họ khiến cuộc sống của Pedro Rodriguez đảo lộn. Ở tuổi 27, có lẽ anh sẽ đưa ra một quyết định đúng cho tương lai.

Mùa 2009-10, Pedro xác lập một kỉ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trên cả 6 đấu trường mà Barcelona góp mặt. Khi ấy, Pedro mới bước sang tuổi 22. Cả một chân trời tươi sáng đang chờ đợi chàng trai này ở phía trước. Mùa sau, mùa sau nữa, Pedro vẫn được ra sân thường xuyên. Anh, David Villa và Lionel Messi hợp thành bộ ba ăn ý trên hàng công của Barca. Dưới thời Pep Guardiola, "tam tấu MVP" trở thành nỗi ám ảnh đối với bất cứ hàng thủ nào ở Liga.

Nhưng theo thời gian, cơ hội ra sân của Pedro mất đi khi Barca bắt đầu đưa các tiền đạo đã thẩm định được thương hiệu về Camp Nou. Năm 2011, họ mua Alexis Sanchez từ Udinese. Năm 2013, Barca lại mua tiếp Neymar và trong mùa Hè này, họ bán Sanchez nhưng đã kịp mua về Luis Suarez. Để chiêu mộ 3 tiền đạo này, Barca đã tiêu tổng cộng hơn 200 triệu euro.

Nếu năm 2012, Pedro ra sân tới 90% tổng số trận của Barca thì năm 2013 vừa qua, anh ra sân 85% số trận của Barca. Ở thời điểm này của mùa giải, Pedro mới chỉ đá 41% số trận và phần lớn trong số đó là vào sân từ băng ghế dự bị. Có trận đấu, Pedro còn bị Luis Enrique đẩy xuống đá như một hậu vệ phải.

Pedro là một người cam chịu. Anh im lặng trước tất cả và chỉ biết phấn đấu bằng nỗ lực của bản thân. Có lẽ, việc liên tục phải cạnh tranh cơ hội ra sân với tất cả các tiền đạo của Barca, từ Henry, Ibra, Bojan, Villa, Cuenca, Tello, Jeffren, Sanchez, Neymar và mới nhất là Suarez đã dạy cho Pedro nỗ lực để vươn lên.

"Khi bạn không được ra sân, bạn sẽ cảm thấy mình không có giá trị ở đội bóng này. Nhưng quan điểm của tôi thì khác. Tôi sẽ chiến đấu cho mục tiêu của mình để được ở lại Barca", Pedro nói trong năm 2013.

Những đóng góp của Pedro cho Barca cũng thầm lặng như chính cá tính của anh, một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Santa Cruz de Tenerife. Sự thầm lặng ấy giúp Pedro được đánh giá cao ở sự cống hiến cho đội bóng nhưng ngược lại, anh không bao giờ được đánh giá như một ngôi sao xuất chúng ở Camp Nou. Người ta chỉ ví anh như một nhành hoa phụ họa thêm cho sự lung linh của ánh mặt trời mang tên Messi. Tên của Pedro không phải là một thương hiệu bóng đá thực sự, nếu đặt trên bàn cân so với Neymar hay Suarez.

"Quan điểm của tôi là vẫn muốn ở lại đây. Nhưng tôi muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối mùa giải". Sau rất nhiều lần im lặng, Pedro đã lên tiếng. Ở tuổi 27, anh không thể mãi ngồi dự bị thêm nữa. Pedro cần được đá chính để khẳng định mình. Nếu Barca không cho cơ hội, chân sút số 1 của bóng đá Tây Ban Nha hiện nay nên suy nghĩ thật nghiêm túc chuyện ra đi. Bởi không chỉ ở Liga, một loạt các đội bóng lớn khác của châu Âu đã sẵn sàng trải thảm để rước anh về.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm