Thắng đậm Panathinaikos 3-0, Barca thảnh thơi bước vào trận “kinh điển”

25/11/2010 08:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Sau khi Real Madrid đè bẹp Ajax 4-0 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận “kinh điển”, Barca cũng không tỏ ra kém cạnh khi đánh bại đội chủ nhà Panathinaikos 3-0 ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champion League đêm qua nhờ cú đúp của Pedro và một pha lập công của Messi.


Barca thắng dễ Panathinaikos để đi tiếp với ngôi đầu bảng - Ảnh: Getty
Với chiến thắng này, Barca vừa đoạt vé vào vòng 16 đội, vừa giữ được vị trí dẫn đầu bảng D. Sau 5 lượt đấu, Barca giành được 11 điểm (3 trận thắng, 2 hòa), nhiều hơn 4 điểm so với FC Copenhagen trong khi vòng bảng chỉ còn một lượt đấu. Do đó, dù có thua Rubin Kazan ở lượt đấu cuối cùng, thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn giữ được ngôi đầu bảng.


Dù chỉ cần giành thêm 1 điểm để đi tiếp đồng thời phải dưỡng quân cho trận “kinh điển” với Real Madrid sau đây ít ngày nhưng HLV Guardiola vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Chính vì vậy, Barca không mấy khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận, nhưng Panathinaikos mới là đội có cơ hội mở tỷ số trước ở phút 20. Cựu tiền đạo của Liverpool, Djibril Cisse có cơ hội đối mặt với khung thành Barca nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ cơ hội khi sút trúng vào người Valdes. Ngay sau tình huống bỏ lỡ này, Panathinaikos đã phải trả giá khi Barca ghi bàn mở tỷ số sau đó 7 phút. Pedro bật tường với Dani Alves rồi tung cú sút sệt tung lưới đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Messi nhân đôi cách biệt cho Barca ở phút 62 sau pha kiến tạo của hậu vệ trái Adriano. Chiến thắng 3-0 được Barca ấn định ở phút 69 khi Pedro dứt điểm quyết đoán từ đường chuyền của Iniesta

Phát biểu sau trận đấu, HLV Guardiola tiết lộ rằng ông và các học trò bước vào trận với quyết tâm giành chiến thắng nhằm dẫn đầu bảng đấu dù trước mắt là trận “kinh điển” với Real Madrid, bằng chứng là Barca đã vào trận với đội hình mạnh nhất có thể.

“Chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để giành chiến thắng ở đây. Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp chúng tôi vượt qua vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, dù còn một trận đấu nữa. Đối mặt với những đội bóng như Copenhagen và Rubin Kazan luôn rất phức tạp, còn chúng tôi tất nhiên không phải là đội bóng bất khả chiến bại. Trong trận đấu này, tôi vẫn thất vọng về một số thứ, như khi chúng tôi đánh mất kiềm quyển soát bóng. Nhưng nhìn chung Barca đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu, ngoại trừ tình huống để Cisse có cơ hội ghi bàn. Trận đấu có thể đã đi theo một hướng khác nếu Victor Valdes không cứu thua trong tình huống này”, HLV Guardiola phát biểu sau trận đấu trên trang chủ của UEFA.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm