Barca-Celtic: Tấn công để phòng thủ

23/10/2012 15:20 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Barcelona tin tưởng họng súng của Messi sẽ nổ vang trên tiền tuyến trong trận gặp Celtic đêm nay để tăng thêm lòng tin ở  hậu phương và bảo đảm cho đoàn quân áo đỏ-xanh tiến vào vòng sau tại chiến trường Champions League.

Barcelona, một đội bóng vững như thành đồng ở tuyến giữa, giờ đây lại lo lắng ở phần hậu phương, cả tại Liga và Champions. Đêm nay, họ đón Celtic trong giải đấu châu Âu, với hai con mắt sẽ dán vào sát thủ số 10 mang thuốc nổ ở đôi chân nhưng vẫn liếc vào chiếc gương chiếu hậu để xem Valdes và hàng thủ chắp vá nhất từ trước tới nay xoay sở như thế nào.


Barca sẽ tấn công để phòng thủ - Ảnh Getty

Mất hẳn bộ đội trung vệ chính thức Puyol và Pique, cộng thêm sự thiếu hụt lực lượng ở cả hai cánh do Alves bị chấn thương và Abidal chưa hồi phục sau cuộc phẫu thuật gan, lại thêm tiền vệ phòng ngự chủ chốt Sergio Busquet phải nghỉ một trận đấu do nhận thẻ đỏ tại Lisbon, bố trí hàng thủ là một bài toán hóc búa đối với HLV Tito Vilanova.

Nhưng Tito, cựu trợ lý của HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử của Barcelona, Pep Guardiola - với 14 trong tổng số 19 danh hiệu có thể trong bốn năm - không phải là một tay mơ. Rất có thể một lần nữa HLV mới sẽ xếp Mascherano và Adriano ở vị trí trung vệ. “Không thể lấy việc thiếu hụt lược lượng làm một cái cớ”, chiến lược gia của đội quân áo đỏ-xanh tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận gặp Celtic. “ Chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng. Hàng công sẽ bù đắp cho hàng thủ”.

Mặc dù thừa nhận cần củng cố ở hậu phương nhưng vị chỉ huy mới của “gã khổng lồ xứ Catalunya” không chê trách cả thủ môn Valdes cũng như các trung vệ và hậu vệ cánh, bởi theo ông ba trong bốn bàn thua trong trận đấu điên rồ tại Riazor, trước Deportivo de la Corunha, là không thể tránh khỏi (một quả penalty, một cú sút phạt thần sầu và một quả đá phản lưới nhà) và không ai có lỗi trong các tình huống đó.

Được đào tạo và trưởng thành từ lò Masia, Tito tuyên bố sắp tới ông có thể sử dụng tới 11 “canteranos” (các cầu thủ do Barca tự đào tạo) nhưng chưa tiết lộ đội hình sẽ ra quân vào đêm nay trước Celtic gồm những cầu thủ cao to, chạy rất nhanh và giỏi không chiến. Tuy nhiên, Tito đã cảnh báo các cầu thủ áo đỏ xanh phải rất chú ý trước các quả phạt góc và sút bóng chết, và để làm điều đó không có gì hơn là gâp áp lực trên phần sân đối phương, dùng tiqui-taca để khống chế trận đấu, giữ bóng và nếu mất thì nhanh chóng cướp lại.

Cho đến nay, khả năng sát thương cao độ của hàng công đang bù đắp cho những hạn chế ở hàng thủ. Leo Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chủ nhân của ba Quả bóng Vàng đã 71 lần nổ súng trong năm nay và chỉ còn thiếu bốn lần nhả đạn trúng đích nữa là đuổi kịp kỷ lục 75 bàn thắng trong một năm của Pele huyền thoại. Đêm nay, tất cả lại háo hức chờ xem La Pulga có lập thêm được một cú hat-trick kỳ ảo như ở Riazor vào cuối tuần qua hay không hoặc có làm được một cú “poker” (ghi 4 bàn) để đuổi kịp “Vua bóng đá” Pele hay không.

“Hãy cố mà tận hưởng Messi đi vì trong tương lai một cầu thủ vĩ đại như thế này sẽ không thể xuất hiện một lần nữa. Dù vậy, tôi cũng không muốn mở một chiến dịch vận động QBV cho Messi”, HLV Tito Vilanova tuyên bố một cách rõ ràng nhưng lại ám chỉ tới chiến dịch tuyên truyền của người đồng nghiệp Jose Mourinho cho siêu sao Cristiano Ronaldo, trong đó “Người đặc biệt” cho rằng “sẽ là một tội ác nếu năm nay CR7 không giành được Quả bóng Vàng”.

Nhưng không chỉ có Messi làm cho Celtic lo lắng. Niel Lenon, HLV của đội bóng này nhận định cả Xavi, Iniesta và Fabregas cùng nhiều cầu thủ khác của Barca đều rất nguy hiểm. Là người khi còn là cầu thủ đã từng góp phần đánh bại Barca ở mùa bóng 2003-2004 tại Cúp UEFA, Niel Lennon bày tỏ: “chúng tôi cần có lòng dũng cảm và sức mạnh tinh thần để chiến đấu với đội bóng hay nhất. Tôi sẽ cần tới 11 người anh hùng”.

Trận thắng tại Moscow  trước Spartak, sau 20 lần không thắng tại chiến trường châu Âu, công trận hòa trước Benfica của Bồ Đào Nha, đặt Celtic vào một tình hình thuận lợi tại vòng bảng Champions League. Tại giải đấu quốc nội, Celtic cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, với bảy trận không thua.

Nhưng đêm nay là một đêm khác. Họ sẽ phải đối mặt không chỉ với một đội quân được coi là hùng mạnh nhất thế giới trong những năm qua, mà cả với “kẻ hủy diệt” Leo Messi, ở tuyến đầu. Súng đã lên nòng, hãy chờ đợi sát thủ người Argentina bao nhiêu lần bóp cò trúng đích trong đêm nay. Bởi vì như chỉ huy trưởng Tito Vilanova đã phát lệnh: tiền tuyến phải nổ súng để hậu phương an tâm bảo vệ trước các đợt đột nhập và dội bom của đối thủ.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm